14 bức họa cực kì đáng yêu về tình cảm giữa bố và con gái

(Baonghean.vn) - Nữ nghệ sĩ người Ukraine cô Snezhana - Soosh (37 tuổi) mới đây đã đăng một loạt các bức tranh miêu tả về tình cảm của bố dành cho con gái rất đáng yêu và xúc động trên trang cá nhân của mình.

Cuộc sống của Snezhana - Soosh từ bé đã không có sự tồn tại của bố. Thế nhưng qua những bức họa này nữ nghệ sĩ muốn truyền đạt đến con trai mình người có thể sau này sẽ làm bố, và tất cả các bạn trẻ trong thế giới này rằng nếu sau này có gia đình thì mong  họ sẽ quan tâm nhiều đến con gái của mình.

Các bức họa này được soạn lại theo tuần tự và hiện có 14 bức được công khai trên các trang mạng.

Mỗi bức họa mang một nét đáng yêu và nội dung truyền tải riêng, mang đến cho người xem nhiều cảm xúc, ấm áp và ngọt ngào.  

 “Bố lúc nào cũng bảo vệ tôi trước các bạn hay chọc ghẹo tôi trên lớp hay cả những con ma đáng sợ núp dưới gầm dường”.
“Bố lúc nào cũng bảo vệ tôi trước các bạn hay chọc ghẹo tôi trên lớp hay cả những con ma đáng sợ núp dưới gầm dường”.
 “Bố không sợ làm điều gì cho tôi ngay cả những việc bố nghĩ rằng bố không thể làm được,ví dụ như việc thắt bím tóc ”.
“Bố không sợ làm điều gì cho tôi ngay cả những việc bố nghĩ rằng bố không thể làm được,ví dụ như việc thắt bím tóc ”.
 “Khi ở bên cạnh bố tôi luôn có cảm giác cả thế giới này là một”
“Khi ở bên cạnh bố tôi luôn có cảm giác cả thế giới này là một”
 “Bố thật ấm áp và bố luôn cho tôi cảm giác an toàn”.
“Bố thật ấm áp và bố luôn cho tôi cảm giác an toàn”.
 “Bố to lớn là thế nhưng khi vì con gái bố có thể co mình nhỏ xíu vậy này”.
“Bố to lớn là thế nhưng khi vì con gái bố có thể co mình nhỏ xíu vậy này”.
 “Dù bố có bận rộn đến mấy bố vẫn chơi trò hàng quán với tôi
“Dù bố có bận rộn đến mấy bố vẫn chơi trò hàng quán với tôi".
 “Bố luôn biết được tôi muốn gì ”
“Bố luôn biết được tôi muốn gì ”
 “Vì bố là bố nên tôi không muốn xa đâu, dù chỉ một chuyến công tác
“Vì bố là bố nên tôi không muốn xa đâu, dù chỉ một chuyến công tác".
 “Bố và con gái cùng chơi trò chơi”.
“Bố và con gái cùng chơi trò chơi”.
  “Bầu trời tràn ngập những điều tưởng tượng”.
“Bầu trời tràn ngập những điều tưởng tượng”.
   “Những điều kỳ diệu ư ?! Bố đều có thể.
“Những điều kỳ diệu ư ?! Bố đều có thể.
 “Những việc thật khó bố cũng luôn nghĩ và chỉ tôi cách giải quyết”.
“Những việc thật khó bố cũng luôn nghĩ và chỉ tôi cách giải quyết”.
        “Bố luôn chuẩn bị thật nhiều những điều thú vị”
“Bố luôn chuẩn bị thật nhiều những điều thú vị”
“Bố bỏ cả cuộc đời để bảo vệ con gái,để yêu thương con gái”
“Bố bỏ cả cuộc đời để bảo vệ con gái,để yêu thương con gái”

Những bức họa này làm cho người xem nhớ về tuổi thơ, nhớ về một thời đã lớn lên bên bố như thế nào. Thật đáng để bố và con gái cùng xem và cùng ôn lại những khoảnh khắc đã từng có.

 Lệ Quyên

(Theo Imishin.jp)

TIN LIÊN QUAN

Tin mới