15 năm tù cho người chồng đốt vợ vì lời cằn nhằn

Tiên bật khóc tại tòa, nhiều lần thanh minh không cố ý "giết người" mà chỉ muốn dằn mặt vợ lần sau đừng nhắc nhở mình.

TAND Quảng Nam vừa mở phiên sơ thẩm, tuyên phạt Lưu Văn Tiên (28 tuổi, xã Tam Xuân 2, huyện Núi Thành) án 15 năm tù về tội Giết người.

Bị cáo Lưu Văn Tiên khóc nhiều lần tại tòa. Ảnh:Đắc Thành
Bị cáo Lưu Văn Tiên khóc nhiều lần tại tòa. Ảnh:Đắc Thành

Theo cáo trạng, tháng 8/2017, Tiên cùng anh trai Lưu Văn Cảnh (30 tuổi) và dượng là ông Trần Thuận (49 tuổi, ở gần nhà) ăn nhậu và hát karaoke tại nhà. Khi dọn dẹp, vợ của Tiên nhắc nói chồng hát nhỏ để con còn ngủ.

Nghe nói vậy, sẵn có men rượu, Tiên bực tức, đi ra xe máy hút xăng, tưới vào người vợ... Ngọn lửa bùng lên dưới tay người chồng đã khiến chị này bị bỏng 65% cơ thể.

Tại tòa, Tiên nhiều lần bật khóc, nói trong lúc gây án không làm chủ bản thân. Anh ta cho rằng việc tưới xăng đốt vợ chỉ nhằm dọa để lần sau không dám nhắc nhở mình nữa.

Tin mới