2 huyền thoại M.U bị bắt trong ngày đội bóng đại bại trước Barca; Pháp điều tra trận đấu ở Ligue 1

(Baonghean.vn) - MU lập kỷ lục buồn trong lịch sử; Sau 3 năm, Coutinho mới khuất phục được De Gea với vũ khí sở trường; Ronaldo và Real lần đầu tiên vắng mặt tại bán kết ở thập kỷ 2010 là những thông tin được bạn đọc quan tâm hôm nay.

2 huyền thoại M.U bị bắt trong ngày đội bóng đại bại trước Barca

2 huyền thoại M.U bị bắt trong ngày đội bóng đại bại trước Barca

Trước thời điểm M.U bước vào trận tứ kết lượt về Champions League với Barca trên sân Nou Camp, tại nước Anh cơ quan cảnh sát Manchester đã ra lệnh bắt khẩn cấp Nicky Butt, người đứng đầu học viện bóng đá trẻ của Quỷ đỏ. Huyền thoại 44 tuổi của M.U bị cơ quan điều tra bắt giam lúc 14h00 ngày 16/4 (giờ địa phương) và theo tiết lộ vẫn đang được các sỹ quan cảnh sát thẩm vấn.

Được biết Nicky Butt bị tố cáo đã hành hung một phụ nữ tại nhà riêng. Hiện tình trạng sức khỏe của cô đã ổn định và không còn hoảng loạn bởi vết cắt nhỏ ở tay.

Người phát ngôn của Cảnh sát Greater Manchester cho biết: "Cảnh sát đã được thông báo lúc 14h00 chiều thứ Ba có một người phụ nữ bị tấn công tại nhà ở Broadway, Hale. Người phụ nữ bị một vết cắt nhỏ ở tay và không cần điều trị tại bệnh viện. Một người đàn ông 44 tuổi đã bị bắt vì nghi ngờ tấn công và vẫn bị giam giữ để thẩm vấn".

16/4 rõ ràng là ngày tồi tệ với M.U, khi trước đó không lâu một huyền thoại khác là cựu tiền vệ Paul Scholes đã bị LĐBĐ Anh (FA) cáo buộc hành vi cá độ bất hợp pháp trong một khoảng thời gian từ 17/8/2015 đến 12/1/2019. Theo BBC, Scholes đã thực hiện tới 140 lần cá độ trong khoảng thời gian đó, tất cả đều vi phạm quy định E8 của FA.

Điều luật của LĐBĐ Anh liên quan đến các quy định cá cược ghi rõ những người hoạt động trong lĩnh vực bóng đá đều không được tham gia cá cược. Scholes sở hữu cổ phần của CLB Saldford City tại giải hạng Năm của Anh và gần đây làm HLV ở CLB Oldham Athletic, nhưng từ chức chỉ sau 31 ngày dẫn dắt.

MU lập kỷ lục buồn trong lịch sử

Chú thích ảnh

Thống kê cho thấy đội chủ sân Old Trafford chưa bao giờ thua đậm tới 4 bàn trong các loạt đấu đá theo thể thức lượt đi và lượt về ở đấu trường châu Âu. Trận thua 0-4 trước Barca là trận thua đậm nhất.

MU cũng chỉ ghi được duy nhất 1 bàn thắng trên sân nhà Old Trafford ở Champions League mùa này. Người ghi bàn cho MU là Marouane Fellaini, nay đã rời Old Trafford sang Shandong Luneng chơi bóng. Bàn thắng được ghi trong trận đấu với Young Boys ở vòng bảng. Kể từ đó, MU chưa ghi thêm được bàn nào trên sân nhà trong hành trình vào tới tứ kết giải đấu. Họ thua 0-2 ở trận lượt đi vòng 1/8 trước PSG và thua Barca 0-1 ở tứ kết lượt đi.

Sau 3 năm, Coutinho mới khuất phục được De Gea với vũ khí sở trường

Sau 3 năm, Coutinho mới khuất phục được De Gea với vũ khí sở trường

Tiền vệ Philippe Coutinho là người ấn định chiến thắng 3-0 cho Barca trước M.U trong trận tứ kết lượt về Champions League. Đó là tình huống đi bóng và dứt điểm đã làm nên thương hiệu của ngôi sao người Brazil, khi anh chạy cắt từ cánh trái vào sát vòng cấm và tung ra cú dứt điểm bằng chân phải, bóng cuộn vào góc xa khung thành của thủ môn De Gea.

Thời điểm còn khoác áo Liverpool cách đây 3 năm, Coutinho cũng thực hiện một pha bóng tương tự. Tuy nhiên, ở tình huống đó De Gea đã có phản xạ tuyệt vời với pha bay người hết cỡ để đẩy bóng đi hết đường biên ngang. Đó được xem là một trong những pha cứu thua xuất sắc nhất Ngoại hạng Anh mùa 2016/17.

Ronaldo và Real lần đầu tiên vắng mặt tại bán kết ở thập niên 2010

Ronaldo lần đầu vắng mặt tại bán kết Champions League trong thập niên 2010

Juventus đã bị Ajax Amsterdam đánh bại ngay trên sân nhà với tỷ số 2-1, qua đó bị loại với tổng tỷ số thua 2-3 ở tứ kết Champions League.

Điểm sáng duy nhất trong đội hình Juve vẫn là Cristiano Ronaldo khi một lần nữa siêu sao người Bồ Đào Nha lập công. Cũng vì vậy, sự vắng mặt của Ronaldo ở bán kết là niềm luyến tiếc lớn nhất cho việc Juventus bị loại. Không chỉ vì đẳng cấp của CR7 mà còn bởi điều đó chưa từng xảy ra trong thập niên này.

Cụ thể, lần gần nhất Ronaldo vắng mặt ở bán kết Champions League đã từ mùa giải 2009/10, mùa giải đầu tiên CR7 khoác áo Real Madrid và đội bóng Hoàng gia bị loại ngay vòng 1/8. Còn từ mùa 2010/11 đến nay, Ronaldo luôn hiện diện ở bán kết cùng Real Madrid, trong đó có 4 lần vào chung kết và đều đăng quang.

Điều đó đồng nghĩa Real cũng lần đầu tiên vắng mặt tại bán kết ở thập kỷ 2010 này. Và một chi tiết thú vị nữa, đó là cả Real lẫn Ronaldo đều phải dừng chân trước Ajax Amsterdam. Một kỷ nguyên có thể đang khép lại.

Pháp điều tra trận đấu nghi “có mùi” ở Ligue 1

Chú thích ảnh

Ban tổ chức giải Ligue 1 xác nhận đã mở cuộc điều tra về trận đấu giữa CLB Caen và Angers sau khi nhận được khiếu nại từ bên thứ 3, Guingamp. Cả Caen và Guingamp đều ở nhóm “cầm đèn đỏ” tại Ligue 2, cách vùng an toàn 2 điểm. Vào trưa thứ Bảy, trước khi Caen gặp Angers, Chủ tịch Bertrand Desplat của Guingamp đã gọi điện cho Chủ tịch LFP Didier Quillot, cho biết các cầu thủ của Guingamp đã nghe phong thanh trận đấu giữa Caen và Angers “có mùi”. Tối hôm đó, Angers đánh bại Caen với tỷ số 1-0. Thất bại này khiến Caen chính thức xuống hạng. Ở trận đấu khác, Guingamp bị Strasbourg cầm hòa 3-3 và chịu chung số phận.

Phản ứng trước khiếu nại của Guingamp, 2 CLB Caen và Angers đều bày tỏ sự bất bình.

Tin mới