2 người tử vong, 6 người nhập viện sau khi uống rượu trong đó có 1 người Nghệ An

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
Người đại diện pháp luật của nhà hàng - nơi 8 sinh viên nhậu rồi bị ngộ độc khiến 2 người tử vong, cho biết 6 nạn nhân là nhân viên phục vụ tại quán. Trong số này, có 1 người quê Nghệ An

Ngày 6/8, chủ nhà hàng trên đường Tăng Nhơn Phú, phường Phước Long B, đã làm việc với Công an TP Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh về việc 2 sinh viên tử vong , 6 người phải nhập viện sau cuộc nhậu tại quán.

Ông này cho biết, 23h30 ngày 3/8, sau khi nhà hàng đóng cửa, 6 nhân viên (đều là sinh viên) đã tổ chức ăn uống trong sân của nhà hàng. Thức ăn mua từ quán khác về. Họ mời thêm 2 nữ sinh đến chơi.

Các sinh viên (19-24 tuổi) cùng ăn và uống hết bình chất lỏng 5 lít, bên ngoài dán chữ "rượu", lấy từ kho bảo quản thực phẩm của nhà hàng (được quản lý cho phép). Đến rạng sáng hôm sau, cuộc nhậu tàn, mọi người dọn dẹp ra về.

Theo chủ nhà hàng, bình chất lỏng trên có từ 3 tháng trước. Lúc đó, nhân viên của quán (hiện đã nghỉ việc) ra tiệm tạp hoá gọi nước suối cho nhà hàng, nơi bán đã đưa đến 5 bình, trong đó có một bình nghi ngờ là rượu. Quản lý nhà hàng đã dán chữ "rượu" lên bình này và cất vào kho.

Hiện, chủ nhà hàng chưa cung cấp thông tin hóa đơn, chứng từ đã mua 5 bình nước suối như lời khai trên. Nhân viên gọi nước đã nghỉ việc nên chưa xác định được tiệm tạp hóa đã giao nước cho nhà hàng.

Cảnh sát đã phối hợp với các ngành chức năng, Ban Quản lý An toàn thực phẩm TP HCM... lấy các mẫu thực phẩm, rượu mà nhóm nhân viên nhậu nhưng không còn.

Các bệnh nhân đang được điều trị tích cực sau 2 ngày bị ngộ độc methanol từ cuộc nhậu. Ảnh: Bệnh viện cung cấp

Các bệnh nhân đang được điều trị tích cực sau 2 ngày bị ngộ độc methanol từ cuộc nhậu. Ảnh: Bệnh viện cung cấp

Sau cuộc nhậu, một sinh viên đã tử vong tại phòng trọ, 7 người còn lại đều bị đau bụng, chóng mặt, nôn ói, uống thuốc nhưng không hết. Họ sau đó bị co giật, lơ mơ, hôn mê.

4 người được đưa đi Bệnh viện Lê Văn Việt ngày 5/8. Trong đó, một bệnh nhân nguy kịch, hôn mê, đã tử vong. Do tình trạng các sinh viên quá nặng, 2 người được chuyển đến Bệnh viện Nhân dân Gia Định, một ca nhẹ hơn được chuyển sang Bệnh viện Đa khoa Khu vực Thủ Đức.

Bác sĩ Trần Thanh Dũ - Phó khoa Khám bệnh, Bệnh viện Nhân dân Gia Định cho biết, ngoài 2 sinh viên được Bệnh viện Lê Văn Việt chuyển qua còn 2 ca khác do người nhà đưa đến. Cả 4 sinh viên vào viện trong tình trạng ngộ độc methanol, tiên lượng nguy kịch.

Hai bệnh nhân nặng hơn đang điều trị khoa hồi sức tích cực chống độc, phải thở máy, lọc máu. Trong đó, một trường hợp đã tỉnh, một còn mê. Hai ca nhẹ hơn theo dõi tại khoa Nội tiết thận, nồng độ methanol thấp, tình trạng đã ổn.

Cồn methanol là hóa chất, chỉ dùng trong công nghiệp vì rất độc với người, sản xuất từ gỗ lên men, giá rẻ. Methanol khi uống vào trong máu có thể chuyển sang dạng chất gây độc, tác động đến rất nhiều cơ quan.

Chất này có thể tác động gây tổn thương hệ thần kinh trung ương, suy hô hấp cấp, suy tim, tụt huyết áp, sốc nặng, suy thận cấp, mù mắt... Việc điều trị thường khó khăn, tỷ lệ tử vong cao.

Trước đó, đêm (3/8), khi đang trông coi quán nhậu Mr Bao (đường Tăng Nhơn Phú, Phường Phước Long B, TP.Thủ Đức) anh L.Q.K (20 tuổi, quê ở Nghệ An) rủ 5 nhân viên của quán và 2 người bạn khác đến ăn nhậu. Những người này mua thức ăn từ bên ngoài về và lấy 5 lít rượu có sẵn tại quán được đựng trong bình nước suối pha với nước ngọt và uống hết. Cả nhóm ra về vào sáng (4/8).

Đến chiều ngày (5/8), chủ quán là anh Đ.Q.T. (32 tuổi, ngụ quận Gò Vấp) nhận được tin hai nhân viên quán là anh L.Q.K và anh N.V.C (19 tuổi, ngụ thành phố Thủ Đức) có biểu hiện mệt mỏi, nhận thức kém. Ngay sau đó, anh T đưa 2 nhân viên đến Bệnh viện Lê Văn Việt, thành phố Thủ Đức cấp cứu. Đến 15h30 cùng ngày, anh C. tử vong tại bệnh viện còn anh K được đưa đến Bệnh viện Nhân dân Gia Định để cấp cứu. 6 nạn nhân còn lại là N.C.T, N.V.T.V, V.V.Đ, T.T.G.M và 2 người là bạn của M.

Tin mới