3 bất lợi của SLNA và nói thêm về...tiếng còi méo!

(Baonghean.vn) - Những sai lầm cá nhân và đặc biệt là những quyết định bất lợi của trọng tài chính Nguyễn Minh Thuận đã khiến SLNA phải rời sân Tam Kỳ với "2 bàn tay trắng".
Trước hết cần phải thừa nhận, thất bại 1 - 2 của SLNA trước Quảng Nam tại vòng 8 V.League 2020 không khiến nhiều người cảm thấy bất ngờ. Bởi trước khi bước vào màn so tài với đội chủ sân Tam Kỳ, có rất nhiều yếu tố chống lại Phan Văn Đức và các đồng đội.
Tổ trọng tài làm nhiệm vụ trong trận Quảng Nam - SLNA. Ảnh: VPF
Tổ trọng tài làm nhiệm vụ trong trận Quảng Nam - SLNA. Ảnh: VPF

Thứ nhất, là SLNA không có được sự chỉ đạo của "thuyền trưởng" Ngô Quang Trường, người đã phải quay về Vinh vì lý do gia đình. Thứ hai, là SLNA không có được sự phục vụ của hậu vệ cánh phải Nguyễn Sỹ Nam, cầu thủ đang sở hữu phong độ khá xuất sắc. Thứ ba, SLNA phải thi đấu trên sân Tam Kỳ và tâm lý bị ảnh hưởng sau 2 trận thua liên tiếp trước CLB TP.HCM và Dược Nam Hà Nam Định.

Quả thực, đội bóng xứ Quảng nhập cuộc tốt hơn, ngay phút thứ 6, Nguyễn Huy Hùng đã đưa đội chủ nhà vượt lên dẫn trước. Đánh giá một cách khách quan, tỉ số 1 - 1 ở hiệp đấu đầu tiên có phần bất công với đội bóng của tân HLV Đào Quang Hùng.
Tình huống Phan Văn Đức bị thủ môn Phạm Văn Cường phạm luật. Ảnh: VPF
Tình huống Phan Văn Đức bị thủ môn Phạm Văn Cường phạm luật. Ảnh: VPF

Hiệp hai, thế trận cân bằng hơn. Không ít lần, Hồ Tuấn Tài và các đồng đội khiến người hâm mộ bóng đá Quảng Nam phải "thót tim". Đáng tiếc, trọng tài chính Nguyễn Minh Thuận đã biến những công sức của đội bóng xứ Nghệ trở thành "công dã tràng", với những quyết định gây bất lợi một cách trắng trợn. Bỏ qua pha phạm lỗi trong vòng cấm của thủ môn Phạm Văn Cường với Phan Văn Đức (phút 59) và công nhận bàn thắng ấn định tỉ số 2 - 1 của Đặng Hữu Phước (phút 89), là 2 dẫn chứng cụ thể.

Chỉ cần trọng tài Nguyễn Minh Thuận công tâm đưa ra quyết định thổi phạt thủ môn Phạm Văn Cường, SLNA sẽ được hưởng quả phạt 11m và cục diện trận đấu sẽ trôi theo một hướng khác. Thật khó tin, ông Nguyễn Minh Thuận lại "xua tay" xem như không có chuyện gì xảy ra! 
Thua một trận đấu không phải là điều gì ghê gớm, nhưng thua theo kiểu như vậy thì khó chấp nhận. Cách điều khiển của trọng tài Nguyễn Minh Thuận đã "giết chết" SLNA, đội bóng thuộc hàng nghèo nhất của bóng đá Việt hiện nay.  

Tin mới