3 người trong một gia đình tử vong do ngạt khí than khi sưởi ấm

Sáng 14/2, khi mọi người đến phá cửa nhà anh Lê Văn Hùng, 27 tuổi ở thôn Xuân Nguyên, xã Nguyên Bình, huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa phát hiện bà Nguyễn Thị Lự, 51 tuổi là mẹ của anh Hùng và 2 con trai của anh Hùng là Lê Văn Dũng, 5 tuổi, Lê Văn Tâm, 2 tuổi đã chết trên giường. Anh Hùng cùng vợ là chị Nguyễn Thị Thái, 26 tuổi nằm bất động, hôn mê sâu và đã được đưa đến Bệnh viện đa khoa huyện Tĩnh Gia cấp cứu.

Nạn nhân Lê Văn Hùng đang được cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa chiều 14-2 - Ảnh: Hà Đồng (Báo Tuổi Trẻ)
Nạn nhân Lê Văn Hùng đang được cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa chiều 14-2 - Ảnh: Hà Đồng (Báo Tuổi Trẻ)

Nguyên nhân được các bác sỹ Bệnh viện đa khoa huyện Tĩnh Gia xác định do ngạt khí than.

Những người dân ở gần nhà anh Hùng cho biết: Vào buổi sáng, gia đình anh Hùng thường dậy khá sớm, nhưng đến khoảng 7 giờ ngày 14/2 cửa nhà anh Hùng vẫn thấy đóng kín. Nghi ngờ có điều không lành xẩy ra, anh em họ hàng và hàng xóm đã phá cửa xông vào và phát hiện thảm cảnh trên. Trước đó, vào tối 13/2, có người đã nhìn thấy gia đình anh Hùng lấy than cho vào một chiếc nồi nhôm hỏng để sưởi ấm.

Hiện, vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.

Theo TTXVN

Tin mới