4 năm cõng bạn đến trường

(Baonghean) - Nói đến Nguyễn Văn Phong, học sinh lớp 11C5, Trường THPT Nguyễn Đức Mậu, huyện Quỳnh Lưu, thầy cô và bạn bè trong trường không ai là không biết và cảm phục trước nghị lực và tình cảm của Phong đối với bạn. Trong suốt 4 năm qua, không quản trời nắng hay mưa, em Phong đều đặn tình nguyện cõng bạn đến lớp hàng ngày.

Phong là một học sinh nghèo lớn lên tại vùng quê chuyên làm muối ở xóm 5, xã Quỳnh Thuận. Gia đình có 3 anh em, Phong là con trai đầu. Hàng ngày, Phong thức dậy thật sớm để giúp mẹ làm công việc nhà, xong xuôi mọi việc, Phong mới vội vàng cắp sách tới trường. Không chỉ đảm đang việc nhà, hàng ngày Phong đã kiên trì để làm “đôi chân” giúp bạn đến trường.
Phong giúp Tú lên xe.
Phong giúp Tú lên xe.
Cậu học trò bị khuyết tật được Phong hàng ngày đưa đến lớp trong suốt 4 năm học qua là em Lê Xuân Tú (học cùng lớp). Tú bị tật bẩm sinh từ lúc mới sinh ra, cơ thể yếu ớt, các chi bị teo lại và co quắp không thể đi lại được. Mọi sinh hoạt cá nhân đều phụ thuộc vào bố mẹ. Từ thời đang là học sinh cấp một, Tú được bố mẹ đưa đến lớp hàng ngày, tan lớp lại đón về. Lên cấp 2, bố mẹ bận rộn với công việc nhiều hơn nên nhiều hôm không đưa Tú đến lớp đúng giờ, có hôm Tú phải nghỉ học ở nhà. Thấy bạn ham học nhưng vì hoàn cảnh tật nguyền, bố mẹ lại bận rộn với công việc gia đình, chị gái Tú lại học xa nhà nên Phong đã tới động viên và tình nguyện cõng bạn tới trường bắt đầu từ năm học lớp 8. Mỗi sáng, sau khi làm công việc gia đình xong, Phong lại ghé qua nhà Tú để cõng bạn đi học. Vất vả là vậy nhưng không vì thế mà Phong bỏ cuộc, hàng ngày vẫn trên con đường quen thuộc cõng bạn đến trường. 
Bước vào cấp 3, quãng đường từ nhà đến trường hơn 3 cây số, vì vậy Phong được bố mẹ mua cho chiếc xe đạp để đỡ vất vả. Có xe đạp mới, Phong lại chở Tú đi học cùng. Ở trên lớp, Tú luôn gặp phải những khó khăn như: đi lại, ngồi học, mở sách vở để ghi bài… Phong luôn là người chia sẻ và giúp đỡ Tú. 
“Mỗi khi đến lớp, bạn Phong phải cõng em lên lớp học ở tầng 3, lúc tan trường lại cõng em xuống rồi chở về nhà. Nếu không có bạn Phong, chắc em sẽ không có nhiều cơ hội để được đến lớp” em Tú xúc động.
Thầy giáo Trần Quốc Tuấn - Phó Hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn Đức Mậu chia sẻ: “Em Phong là học sinh chăm ngoan, học lực khá, mặc dù hoàn cảnh khó khăn nhưng em vươn lên học tập tốt. Ngoài ra, em Phong có tinh thần đoàn kết rất cao, nhiều năm qua đã tình nguyện cõng bạn đến trường. Ban Giám hiệu nhà trường đã biểu dương nghị lực vượt khó giúp đỡ bạn bè với toàn trường và sẽ có phần thưởng xứng đáng với những việc làm đầy nhân ái của Phong”. 
Bài, ảnh: Việt Hùng

Tin mới