5 “điểm nhấn” của trận chung kết lượt đi Malaysia - Việt Nam

(Baonghean.vn) - Trước trận chung kết lượt đi, hai đội Malaysia và Việt Nam đã gặp nhau tổng cộng 11 lần, trong đó, đội tuyển Việt Nam thắng 6, hòa 2 và thua 3.

Nhưng lần đụng độ thứ 12 này có nhiều điểm đáng nhớ hơn, cơn mưa kéo dài vài giờ đồng hồ vẫn không làm giảm sức nóng của “chảo lửa” Bukit Jalil. Hãy cùng chúng tôi điểm qua 5 “điểm nhấn” của trận đấu này.

1. Ngày hội bóng đá. Theo ghi nhận của phóng viên Báo Nghệ An đang tác nghiệp tại thủ đô Kuala Lumpur, giá vé chợ đen tại Malaysia chào bán lên tới 120 Ringgit (khoảng gần 700.000 đồng) mỗi chiếc. Trong khi đó, giá gốc của mỗi chiếc vé chỉ là 40 ringgit (khoảng hơn 200.000 đồng) cho vị trí ngồi tự do và 50 ringgit (khoảng gần 300.000 đồng) ở chỗ khu vực khán đài có mái che.

Ngoài ra BTC sân Bukit Jalil đã tổ chức nhiều địa điểm chiếu  màn hình LED khổng lồ truyền hình trực tiếp cuộc đối đầu với tuyển Việt Nam xung quanh sân vận động. Trong đó có Axiata Arena, nhà thi đấu nổi tiếng của Malaysia có sức chứa khoảng 15.000 cổ động viên có mặt tại nhà thi đấu này. Như vậy, ngoài 90.000 khán giả trên sân Bukit Jalil, sẽ còn khá nhiều cổ động viên hò reo ngoài sận vận động, tạo nên ngày hội bóng đá trên đất Malaysia.

Chủ nhà Malaysia đã phải huy động 1.200 cảnh sát bảo vệ an ninh trật tự trận đấu này.

Đúng như HLV Tan Cheng Hoe tuyên bố, Malaysia đã tấn công, nhưng họ không giành trọn 3 điểm như mong muốn (ảnh internet)

Đúng như HLV Tan Cheng Hoe tuyên bố, Malaysia đã tấn công, nhưng họ không giành trọn 3 điểm như mong muốn. Ảnh: Internet

2. Tác dụng của “phù thủy” mách nước. Để hạ đội tuyển Việt Nam, đích thân LĐBĐ Malaysia - Tunku Ismail Sultan Ibrahim đã mời “phù thủy” Rajagobal Krishnasamy ghé thăm và mách nước.

Báo giới Malaysia đưa tin, HLV Tan Cheng Hoe cũng đã mời “phù thủy” Rajagopal để bày kế hạ gục thành công Thái Lan ở vòng bán kết AFF Cup 2018. HLV Tan Cheng Hoe - trước đây từng là trợ lý cho chính "phù thủy" Rajagobal. HLV Rajagobal từng hai lần giành chiến thắng trước đội tuyển của chúng ta ở các kỳ SEA Games 2009 và AFF Cup 2010.

Cụ thể, trên đất Lào cách đây 9 năm, U23 Malaysia đã vượt qua U23 Việt Nam 1-0 để giành tấm huy chương vàng SEA Games mặc cho ở vòng bảng U23 Việt Nam từng đánh bại U23 Malaysia 3-1.

Một năm sau đó, ông Rajagobal tiếp tục gieo buồn cho bóng đá Việt Nam tại AFF Cup 2010. Sau hai lượt trận bán kết, tuyển Malaysia đánh bại thầy trò HLV Henrique Calisto với tổng tỷ số 2-0.

Lần này Malaysia lật ngược được thế cờ, gỡ hòa 2-2 có công rất lớn của ông Rajagobal Krishnasamy.

3. Điểm sáng đội tuyển: Không ghi bàn nhưng Văn Đức và Quang Hải chính là những cầu thủ hay nhất phía đội tuyển Việt Nam. Nếu như bàn thắng đầu tiên của Huy Hùng, tiền vệ Văn Đức tỉnh táo vượt qua hậu vệ cánh phải Aznan rồi chuyền bóng vào trong, lần đầu tiên được ra sân thì bàn thắng thứ 2 của Đức Huy, cầu thủ xứ Nghệ đã cầm bóng chờ tuyến 2 băng lên ghi bàn.

Trong khi đó, Quang Hải là tác giả của 4 đường chuyền có thể thành bàn dành cho Đức Chinh, Tiến Linh và chính Văn Đức. Nếu tận dụng tốt thì chúng ta phải có nhiều hơn 2 bàn thắng ngay trên sân khách.

Thủ môn Văn Lâm cũng có những sự lúng túng nhất định, nhưng những phút cuối cùng anh đã thi đấu khá xuất sắc giữ được tỷ số hòa 2-2 có lợi trước trận đấu lượt về.

Malaysia lật ngược được thế cờ, gỡ hòa 2-2 có công rất lớn của “phù thủy” Rajagobal Krishnasamy (ảnh internet)

Malaysia lật ngược được thế cờ, gỡ hòa 2-2 có công rất lớn của “phù thủy” Rajagobal Krishnasamy Ảnh internet.

4. Tình huống cố định: Nếu như 6 trận đấu từ đầu mùa giải, hàng phòng thủ Việt Nam chỉ để thua 2 bàn ở bán kết thì chỉ riêng trận chung kết lượt đi thủ môn Văn Lâm đã phải 2 lần vào lưới nhặt bóng.

Rất đáng tiếc, đội tuyển Việt Nam đã bị thua trong 2 tình huống đá phạt cố định. Một do không ai theo kèm trung vệ Saad đánh đầu ghi bàn từ cự ly gần, bàn còn lại do Safawi có cú vuốt bóng điệu nghệ vào góc xa khung thành thủ môn Văn Lâm.

Chắc chắn ông Park sẽ còn có rất nhiều việc phải làm với hàng phòng thủ của đội tuyển Việt Nam.

5. Cơn mưa thẻ: Việc trọng tài phải rút ra 8 thẻ vàng, 5 dành cho đội chủ nhà và 3 dành cho đội tuyển Việt Nam (Đình Trọng, Văn Hậu, Duy Mạnh) đã cho thấy đây là trận cầu đầy quyết liệt của cả 2 đội. Rất may, đội tuyển Việt Nam không có ai bị nhận 2 thẻ vàng để vắng mặt trên sân Mỹ Đình trận lượt về.

Tin mới