60 hộ dân sống mòn trong chung cư xuống cấp ở trung tâm thành phố Vinh

(Baonghean.vn) - Cùng đứng chân tại phường Quang Trung (TP.Vinh) nhưng 60 hộ dân chung cư D2 không có được quyền lợi như các hộ dân sống tại các chung cư khu A, B, C.
Chung cư D2 được xây dựng hoàn thành, đưa vào sử dụng từ thập kỷ 80, của thế kỷ trước. Đây là một trong những chung cư
Chung cư D2 được xây dựng hoàn thành, đưa vào sử dụng từ thập kỷ 80, của thế kỷ trước. Đây là một trong những chung cư "già nua" nhất còn tồn tại ở thành phố Vinh, trên địa bàn phường Quang Trung. Ảnh: Nhật Lân
Bất kỳ ai khi đi trên hành lang các tầng nhà của chung cư D2, đều cảm thấy bất an. Bởi các mảng tường trần có thể bong tróc, rơi xuống xuống người bất kỳ lúc nào. Ảnh: Nhật Lân
Bất kỳ ai khi đi trên hành lang các tầng nhà của chung cư D2, đều cảm thấy bất an. Bởi các mảng tường trần có thể bong tróc, rơi xuống xuống người bất kỳ lúc nào. Ảnh: Nhật Lân
 
Cảm giác bất an sẽ càng tăng thêm, khi phát hiện ra nhiều các cột trụ dọc hành lang đang được
Cảm giác bất an sẽ càng tăng thêm, khi phát hiện ra nhiều các cột trụ dọc hành lang đang được "bó bột"... Ảnh: Nhật Lân
Các bức tường chắn dọc hành lang thì bong tróc, lõi sắt gỉ sét. Ảnh: Nhật Lân
Các bức tường chắn dọc hành lang thì bong tróc, lòi sắt gỉ sét. Ảnh: Nhật Lân
 
Bề ngoài chung cư D2 đã xuống cấp trầm trọng, trong mỗi căn hộ cũng chẳng khá hơn gì. Đây là gian bếp của một hộ gia đình, họ phải chấp nhận đứng ở một vị trí rất nguy hiểm để nấu ăn. Bởi toàn bộ trần gian bếp đã mục, sắt gì lòi ra cả bên ngoài. Ảnh: Nhật Lân
Bề ngoài chung cư D2 đã xuống cấp trầm trọng, trong mỗi căn hộ cũng chẳng khá hơn gì. Đây là gian bếp của một hộ gia đình, họ phải chấp nhận đứng ở một vị trí rất nguy hiểm để nấu ăn. Bởi toàn bộ trần gian bếp đã mục, sắt gì lòi ra cả bên ngoài. Ảnh: Nhật Lân
Còn đây là một phòng ngủ, kèm góc học tập của một cháu nhỏ. Tường của gian phòng nhỏ này đã bị vỡ; còn trần thì bị bong tróc, nứt toác, có thể rơi xuống bất cứ lúc nào. Ảnh: Nhật Lân
Còn đây là một phòng ngủ, kèm góc học tập của một cháu nhỏ. Tường của gian phòng nhỏ này đã bị vỡ; còn trần cũng bị bong tróc, nứt toác. Ảnh: Nhật Lân
 
Rất nhiều chủ căn hộ ở chung cư D2 đã
Rất nhiều chủ căn hộ ở chung cư D2 đã "già nua" như chính chung cư này. Như ông Nguyễn Phúc Châu, tổ trưởng tổ dân cư năm nay đã 69 tuổi; bà Trần Thị Thế, năm nay đã 77 tuổi... Họ nguyên là cán bộ ngành đường sắt; được ngành bố trí sống tại đây từ những năm 1982 - 1983; đến nay, trong gia đình họ có đến 3 - 4 thế hệ. Những người này, ngày đêm mong mỏi được Nhà nước giao quyền sở hữu căn hộ, để chung cư D2 có thể được cải tạo, sửa chữa. Bởi vậy, từ nhiều năm qua, họ đã làm đơn kiến nghị lên các cấp chính quyền và ngành đường sắt, mong các bên liên quan tập trung giải quyết. Ảnh: Nhật Lân
Nguyện vọng của 60 hộ dân chung cư D2 là chính đáng, nhưng đáng buồn là cho đến nay, việc bàn giao chung cư D2 từ Tổng công ty Đường sắt Việt Nam cho thành phố Vinh vẫn chưa được thực hiện
Kiến nghị của 60 hộ dân chung cư D2 là chính đáng. Nhưng đáng buồn là cho đến nay nguyện vọng của các hộ dân vẫn chưa được giải quyết, do việc bàn giao chung cư D2 từ Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam cho thành phố Vinh vẫn chưa được thực hiện. Chung cư D2, theo thời gian tiếp tục xuống cấp, còn các hộ dân, tiếp tục đợi chờ...  Ảnh: Nhật Lân

Tin mới