8 cái ‘nhất’ của SLNA mùa bóng 2019

(Baonghean.vn) - Nhân dịp kết thúc năm 2019, chúng tôi điểm lại những con số, trận đấu của SLNA mùa giải vừa qua. Với từng góc nhìn khác nhau, mỗi người sẽ có những nhận định khác nhau.

SLNA đã có 1 mùa giải mà muốn khen hay chê cũng đều khó. Nhưng chắc chắn, bản sắc của đội bóng có bề dày 40 năm đã nhạt nhòa đi rất nhiều. Một đội bóng mà chỉ có duy nhất là điểm mạnh phòng ngự thì khó mà có thành tích tốt.

1. Chuỗi trận thất vọng nhất

Bắt đầu từ lượt trận thứ 7 hòa Nam Định 0-0 trên sân Vinh đến lượt trận thứ 12 hòa Sài Gòn trên sân Thống Nhất, đội bóng xứ Nghệ có chuỗi 5 trận hòa, 1 trận thua. Trong đó có 2 trận hòa 0 - 0 với Nam Định, S.Khánh Hòa  là những đội thuộc nhóm cuối bảng xếp hạng ngay trên sân Vinh đã gây thất vọng toàn tập với khán giả.

Sông Lam Nghệ An bị đội cuối bảng S. Khánh Hòa cầm chân trên sân Vinh. Ảnh tư liệu
Sông Lam Nghệ An bị đội cuối bảng S. Khánh Hòa cầm chân trên sân Vinh. Ảnh tư liệu
Nguyên nhân thì có nhiều nhưng chủ yếu là Olaha bị đẩy về quá sâu, hàng công mỏng, trong khi đó hàng tiền vệ lại không có những đường chuyền thuận lợi cho đồng đội. Lối đá đơn điệu của SLNA dễ bị đối phương bắt bài và hóa giải dễ dàng.
2. Trận đấu hay nhất trên sân Vinh
Quang Tình đã có 3 pha lập công cho SLNA tại mùa giải 2019. Ảnh tư liệu BNA
Quang Tình đã có 3 pha lập công cho SLNA tại mùa giải 2019. Ảnh tư liệu BNA

 Đó là chiến thắng 3-0 trước HAGL gồm rất nhiều tuyển thủ quốc gia. Một trận đấu mà Tuấn Tài, Quang Tình, Olaha tỏa sáng và ghi bàn nhưng nhìn chung các cầu thủ xứ Nghệ đã chủ động cầm bóng, chia cắt đối phương, tạo áp lực cần thiết để đối phương không thể tiếp cận khung thành SLNA.

3. Trận đấu đáng tiếc nhất

Đó chính là trận thua ngược 1-2 trên sân Thống Nhất trước TP.HCM. Đàn em Tuấn Tài đã mở tỷ số từ rất sớm nhưng Quang Tình đã đánh rơi chiến thắng bằng 1 chiếc thẻ đỏ vô duyên.

Ở trận đấu lượt đi, SLNA đã không thể mang về 1 điểm trên sân Thống Nhất dù thi đấu đầy quyết tâm. Ảnh tư liệu Nguyệt Hà
Ở trận đấu lượt đi, SLNA đã không thể mang về 1 điểm trên sân Thống Nhất dù thi đấu đầy quyết tâm. Ảnh tư liệu Nguyệt Hà

Trước cơ hội trời cho như thế thì ông Chung đã không khó để đè bẹp đội khách SLNA bằng 2 bàn thắng của các ngoại binh Mansary và Akinade. Thậm chí nếu chỉn chu hơn thì SLNA còn thua đậm hơn nữa.

4. Chiến thắng tưng bừng nhất

Các khán đài C và D của sân Gò Đậu đã được phủ kín bởi hàng ngàn CĐV SLNA. Ảnh tư liệu Hữu Thành
Các khán đài C và D của sân Gò Đậu đã được phủ kín bởi hàng ngàn CĐV SLNA. Ảnh tư liệu Hữu Thành
Chiến thắng 5-1 trên sân khách sẽ là kỷ niệm khó với khán giả xứ Nghệ phía Nam. Lâu nay, sân Gò Đậu vẫn là nơi SLNA và Vinicius có những kỷ niệm ngọt ngào. Dù trọng tài chính Nguyên Vũ đã không phát hiện ra 1 tình huống ghi bàn trong thế việt vị, nhưng với hat-trick có được, ngoại binh Brazil cũng khiến cho BHL SLNA đỡ mang tiếng mua phải “chân gỗ”.
Đây là trận đấu ít ỏi mà đội bóng xứ Nghệ tấn công mạch lạc và có những chọc khe thông minh, đúng đà di chuyển củaVinicius. Một trận đấu mà hàng tiền vệ đã làm bóng khá thông minh, Olaha không phải lùi về quá sâu phòng ngự.
 
Các cầu thủ SLNA cùng nhau ăn mừng bàn thắng. Ảnh tư liệu
Các cầu thủ SLNA cùng nhau ăn mừng bàn thắng. Ảnh tư liệu

5. Trận thua đáng quên nhất

Không thi đấu tập huấn, tuyển ngoại binh khá muộn nhưng thầy trò HLV Đức Thắng đã có sự khởi đầu như mơ khi có 2 trận thắng, 1 trận hòa của màn khởi động của mùa giải.

Cổ động viên xứ Nghệ phủ vàng sân Hàng Đẫy. Ảnh tư liệu An Thanh
Cổ động viên xứ Nghệ phủ vàng sân Hàng Đẫy. Ảnh tư liệu An Thanh
Nhưng thất bại 0-4 trên sân Hàng Đẫy khiến cả BHL, cầu thủ và khán giả xứ Nghệ choáng váng. Chỉ mất 13 phút, Oseni đã chọc thủng lưới SLNA và thêm 8 phút nữa Omar đã khiến cho trận đấu chỉ diễn ra 1 chiều khi sớm nâng tỷ số lên 2-0.
Mặc dù sau trận đấu, HLV Chu Đình Nghiêm khá lịch sự khi cho rằng “chỉ có SLNA mới là đối thủ cản họ lên chức vô địch” nhưng những người am hiểu chuyên môn đã định vị chính xác năng lực của thầy và trò SLNA.
6. Cầu thủ thi đấu nhiều nhất
Võ Ngọc Toàn trận gặp HAGL. Ảnh: FBNV
Võ Ngọc Toàn trận gặp HAGL. Ảnh: FBNV
Đó chính là Võ Ngọc Toàn, tiền vệ này ra sân 26/26 trận đấu của đội bóng xứ Nghệ, trong đó có 19 trận có tên trong đội hình xuất phát. Ngọc Toàn đã có cho mình 1 bàn thắng trên sân Thống Nhất (trận hòa Sài Gòn 2-2). Có vẻ như 5 năm đá cho SLNA mà chỉ được ra sân 62 trận và vẻn vẹn có 3 bàn thắng là điều khiến cho Ngọc Toàn rời sân Vinh.
Để nâng trình, việc ra đi của Ngọc Toàn được cho là hợp lý cho cả đôi bên, nhưng lối đá của tiền vệ này có hợp với HLV Lê Huỳnh Đức hay không lại là một dấu hỏi.
7. Cầu thủ xuất sắc nhất
 Trung vệ D. Memović chính là cầu thủ xuất sắc nhất của SLNA mùa V.League 2019. Ra sân 25/26 trận, có 1 bàn thắng, hậu vệ này là lá chắn cho đội bóng xứ Nghệ mùa giải vừa qua.
Memovic (số 4) có một mùa giải xuất sắc trong màu áo SLNA. Ảnh: VPF
Memovic (số 4) có một mùa giải xuất sắc trong màu áo SLNA. Ảnh: VPF

D. Memović thi đấu khá đơn giản, chủ yếu là phán đoán chính xác ý đồ tấn công của đối phương để can thiệp sớm. Thi đấu với ngoại binh Serbia này trung vệ Văn Khánh cũng chững chạc hẳn lên. Với chiều cao 1,91m thì trung vệ thép này đã hóa giải thành công các đợt tấn công bóng bổng.

Có lẽ HAGL sẽ phải cám ơn BHL SLNA rất nhiều khi giúp họ không tốn 1 xu chuyển nhượng để có bản hợp đồng mua ngoại binh tốt nhất khoảng 10 năm gần đây của đội chủ sân Vinh.

8. Cầu thủ ấn tượng nhất

Các đồng đội chia vui với Hồ Tuấn Tài, cầu thủ của SLNA đã có 8 bàn thắng tại V.League 2019. Ảnh: Đức Anh
Các đồng đội chia vui với Hồ Tuấn Tài, cầu thủ của SLNA đã có 8 bàn thắng tại V.League 2019. Ảnh: Đức Anh

Không ai khác ngoài Hồ Tuấn Tài với 8 bàn thắng sau 15 trận đấu. Khả năng cảm nhận vị trí của cầu thủ 24 tuổi này đã tốt hơn rất nhiều sau 5 năm thi đấu cho SLNA. Không phải Olaha, Vinicius mà Tuấn Tài mới là cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất cho đội bóng xứ Nghệ. Điều khá lo lắng là Tuấn Tài chỉ còn 1 năm hợp đồng với SLNA.

Tin mới