AFF Cup 2018: Hãy cẩn thận với bản ngã “đội mồ sống dậy” của người Malaysia

(Baonghean.vn) - Trước khi trận chung kết lượt về AFF Cup 2018 diễn ra, người Mã gặp rất nhiều bất lợi trước chủ nhà Việt Nam. Tuy nhiên, những đối thủ của Malaysia càng phải dè chừng nếu như không muốn phải ôm hận khi người Mã luôn biết cách “đội mồ sống dậy” trong khó khăn.

Sau trận bán kết lượt đi giữa Thái Lan và Malaysia trên sân Bukit Jalil kết thúc, nhiều người đã nghĩ rằng cơ hội cho người Mã coi như đã hết. Trận hòa 0-0 ở lượt đi là lợi thế rất lớn cho Thái Lan. Với đẳng cấp được đánh giá cáo hơn, bản lĩnh và kinh nghiệm cũng dày dặn hơn thì làm sao người Malaysia có cửa ở Rajamangala trong trận lượt về.

Thế nhưng, những gì dã diễn ra tại Rajamangala đã khiến cho cả Đông Nam Á phải đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. Đó thực sự là một màn rượt đuổi tỷ số để đời của bóng đá Đông Nam Á. Và cuối cùng, đội bóng thua cuộc đã nuốt trọn hết vị đắng chát nhất mà bóng đá có thể tạo ra.

Malaysia vượt qua Thái Lan ở bán kết với một kịch bản không tưởng. Ảnh: Internet
Malaysia vượt qua Thái Lan ở bán kết với một kịch bản không tưởng. Ảnh: Internet

Thái Lan mới là đội mở tỷ số đầu tiên do công của Zakaria ở phút thứ 21. Nhưng rất nhanh chóng, người Mã cho thấy một nỗ lực bền bỉ, chỉ sau bàn mở tỷ số đúng 7 phút họ có bàn gỡ của Syahmi Safari.

Những tưởng như người Thái đã nắm chắc suất vào đá chung kết sau khi Hemviboon nâng tỷ số lên 2-1 vào phút thứ 61. Tuy nhiên, trong tình thế bị dồn vào tường, người Mã một lần nữa vùng lên và thành công với bàn thắng thứ 2 của Syahmi Safari trong trận này.

Với tỷ số 2-2, Malaysia mới là đội được đi tiếp nhờ có 2 bàn thắng sân khách. Tuy nhiên, phút cuối khoảng thời gian bù giờ, Thái Lan bất ngờ được hưởng một quả phạt đền do hậu vệ Malaysia để tay chạm bóng trong vòng cấm.

Các CĐV Malaysia đã sẵn sàng ăn mừng bỗng thất thần, HLV Tan Cheng Hoe cay đắng lắc đầu ngao ngán. Phía bên kia, người Thái ăn mừng cứ như thể đã giải quyết xong người Mã. Nhưng rồi… Adisak đã gục ngã, cú sút của anh bay cao hơn khung thành. Cú sút tệ hại của cầu thủ ghi nhiều bàn nhất của Thái tại giải năm nay đã chính thức khép lại tham vọng của họ, đồng thời đã  giúp người Mã bỗng nhiên từ  cõi chết trở về một cách đầy ngoạn mục.

Đây không phải là lần đầu người Mã thể hiện được lối đá chậm lù lù nhưng từng bước, từng bước đi qua những khúc cua khó khăn nhất trong 1 giải đấu.

Còn nhớ năm 2009 khi SEA Games được tổ chức tại Lào, Malaysia đã thua dưới cơ U23 Việt Nam với tỷ số 1-3 tại vòng bảng. Những tưởng Malaysia khó lòng vượt qua được vòng bảng bởi đối thủ mạnh còn lại cạnh tranh suất vào bán kết chính là Thái Lan.

Thế nhưng, người Mã đã bất ngờ vượt qua Thái và đi thẳng một mạch đến chung kết gặp lại đội bóng của thầy trò HLV Calitsto. Tại cuộc đối đầu này, Malaysia đã rút ra được nhiều bài học từ trận thua trước đó để vượt qua ứng cử viên số 1 Việt Nam và lên ngôi một cách xứng đáng trước nỗi thất vọng tột độ của người hâm mộ bóng đá Việt Nam.

SEA Games 2009, U23 Malaysia đã thắng U23 Việt Nam ở trận chung kết để lên ngôi bất ngờ. Ảnh: Internet
SEA Games 2009, U23 Malaysia đã thắng U23 Việt Nam ở trận chung kết để lên ngôi bất ngờ. Ảnh: Internet
Chức vô địch lớn nhất của Malaysia tại đấu trường ĐNÁ chính là chức vô địch AFF Cup năm 2010.

Khởi đầu cực tệ hại với trận thua 1-5 trước chủ nhà Indonesia. Nhưng cuối cùng họ vẫn vượt qua được khó khăn bằng trận hòa 0-0 trước Thái Lan và thắng Lào 5-1 để cùng chủ nhà Indonesia lọt vào chung kết với vị trí thứ 2 bảng A.

Bán kết giải năm 2010, người Mã vượt qua chính ĐTVN với tổng tỷ số 2-0 sau 2 trận lượt đi và về.

AFF Cup 2010, một lần nữa Malaysia vẽ lại kịch bản vượt qua khó khăn để lên ngôi. Ảnh: Internet
AFF Cup 2010, một lần nữa Malaysia vẽ lại kịch bản vượt qua khó khăn để lên ngôi. Ảnh: Internet

Kịch bản khá giống với SEA Games 2009, khi Indonesia thắng dòn dã 5-1 Malaysia ở vòng bảng nhưng bỗng nhiên bị người Mã trả lại đủ cả vốn lẫn lãi với chiến thắng cùng tỷ số 5-1 sau 2 trận chung kết để lên ngôi một cách thuyết phục.

AFF Cup năm nay, Malaysia cũng đang đi những bước đi tương tự. Đáng chú ý, tại vòng bảng họ đã thua Việt Nam 0-2 và đang là đối thủ của chính chúng ta trong trận chung kết cuối cùng.

Hy vọng rằng, ông Park Hang-seo sẽ một lần nữa thể hiện độ mát tay của mình cùng bản lĩnh đã được rèn dũa của thế hệ cầu thủ hiện tại sẽ giúp bóng đá Việt Nam có thêm 1 lần lên đỉnh Đông Nam Á sau khi vượt qua đối thủ khó chơi với sở thích "đội mồ sống dậy" như Malaysia.

Tin mới