AFF Cup 2018: Nhìn Tiến Linh lại nhớ Tuấn Tài!

(Baonghean.vn) - Chứng kiến màn trình diễn xuất sắc của Tiến Linh ở trận đấu với Campuchia, không ít người hâm mộ bóng đá Việt Nam cảm thấy tiếc cho “em họ của Văn Quyến”.

Cách đây khoảng 3 năm trở về trước, nhắc đến Hồ Tuấn Tài của SLNA, không ai là không biết. Thời điểm đó, cầu thủ sinh năm 1995 được giới chuyên môn đánh giá là tiền đạo đầy tiềm năng của bóng đá Việt Nam. Mỗi lần U19 Việt Nam tham dự giải đấu cấp khu vực (VCK U19 Đông Nam Á 2014), cấp châu lục (VCK U19 châu Á 2014), HLV Graechen luôn triệu tập Hồ Tuấn Tài lên tuyển. Không những vậy, ông thầy người Pháp còn thường xuyên sử dụng cầu thủ người Nghệ ở đội hình xuất phát của U19 Việt Nam.

Khách quan mà nói, những gì Hồ Tuấn Tài làm được trong màu áo U19 Việt Nam không khiến cho HLV Graechen cũng như giới chuyên môn và người hâm mộ phải cảm thấy thất vọng, với 5 bàn thắng được ghi tại giải Hassanal Bolkiah 2014. Với nền tảng thể lực sung mãn, kỹ thuật cá nhân điêu luyện cộng thêm lối chơi thông minh và nhiệt tình, Hồ Tuấn Tài hội tụ gần như tất cả những yếu tố, kỹ năng cần có của một tiền đạo mũi nhọn. “Em họ của Văn Quyến” chính là gương mặt sáng giá kế thừa chiếc áo số 9 của Lê Công Vinh ở cấp độ ĐTQG.

Hồ Tuấn Tài (17) trong màu áo U19 Việt Nam. Ảnh: Internet
Hồ Tuấn Tài (17) trong màu áo U19 Việt Nam. Ảnh: Internet
Đáng tiếc, mọi chuyện lại không diễn ra suôn sẻ với Hồ Tuấn Tài. Ngoài việc hay bị chấn thương, cầu thủ quê Hưng Nguyên (Nghệ An) cũng ít khi được ra sân thi đấu ở V.League trong màu áo SLNA, vì không cạnh tranh nổi vị trí với các tiền đạo ngoại.
Bằng chứng cho thấy, trong 3 mùa giải V.League gần đây (2016, 2017 và 2018), Hồ Tuấn Tài có số trận thi đấu lần lượt là 17, 8 và 18 (gần một nửa trong số đó là vào sân từ băng ghế dự bị).

Nhưng có lẽ, nguyên nhân khiến Hồ Tuấn Tài “đánh mất mình” là pha bỏ lỡ cơ hội trong trận đấu giữa U22 Việt Nam và U22 Indonesia tại SEA Games 29. Ở phút bù giờ đầu tiên của trận đấu, Hồ Tuấn Tài nhận bóng trong tư thế hết sức thuận lợi khi trước mặt chỉ còn thủ môn đội bạn. Tuy nhiên, cú dứt điểm của Hồ Tuấn Tài đã không thắng được thủ môn bên phía U22 Indonesia.

Trận hòa này là một trong những nguyên nhân khiến thầy trò HLV Nguyễn Hữu Thắng bị loại ngay tại vòng đấu bảng SEA Games 29 (lượt trận cuối thua U22 Thái Lan 0 - 3). 

Hồ Tuấn Tài tiếc nuối với tình huống bỏ lỡ cơ hội ghi bàn. Ảnh: Internet
Hồ Tuấn Tài tiếc nuối với tình huống bỏ lỡ cơ hội ghi bàn. Ảnh: Internet
Đã hơn 1 năm trôi qua kể từ SEA Games 29, Hồ Tuấn Tài không còn xuất hiện trong những lần triệu tập của U23 Việt Nam và Đội tuyển Việt Nam. Giấc mơ được tham dự đấu trường danh giá nhất của bóng đá khu vực Đông Nam Á - AFF Cup vẫn đang dang dở với cầu thủ quê Hưng Nguyên.
Quyết định “bỏ rơi” Hồ Tuấn Tài của HLV Park Hang-seo là hoàn toàn hợp lý, bởi trong tay vị chiến lược gia người Hàn Quốc là hàng loạt gương mặt tài năng, đang có phong độ cao như Nguyễn Anh Đức, Nguyễn Tiến Linh hay Hà Đức Chinh.

Chứng kiến màn trình diễn xuất sắc của tiền đạo sinh năm 1997 - Nguyễn Tiến Linh, người hâm mộ xứ Nghệ không khỏi chạnh lòng, nuối tiếc khi nghĩ tới Hồ Tuấn Tài. Ở tuổi 23, một tương lai rộng mở đang chờ đợi “em họ của Văn Quyến” ở phía trước. Chỉ cần tiền đạo này nỗ lực tập luyện, lấy lại sự tự tin vốn có thì cánh cửa ở Đội tuyển Việt Nam vẫn đang đợi sẵn./.

Tin mới