AFF Cup 2018: Ông Park xứng danh “Hiddink Việt Nam“

(Baonghean.vn) - Ông trọng tài Qatar đã cướp mất bàn thắng của đội tuyển Việt Nam nhưng không vì vậy mà người ta quên được tài năng của HLV Park Hang-seo người được mệnh danh "Hiddink Việt Nam". Một trận đấu mà ông thầy người Hàn Quốc đọc vị và hóa giải hết được các ý đồ của người đồng nghiệp Antoine Hey.

Đội bạn muốn dùng sức trẻ với lối đá cực rắn để vây ép đội khách Việt Nam thì ông Park lại sử dụng lão tướng Anh Đức để giải vây. Khi ông Antoine Hey thay liền 3 tiền vệ để đẩy thế công lên cao thì ông thầy người Hàn Quốc lại gia cố thêm chất thép bằng Trọng Hoàng, Hùng Dũng và tung Văn Toàn vào quấy quá.

Kiểm soát trận đấu, không kiểm soát bóng

“Tôi nghĩ Myanmar sẽ tấn công biên rất nhiều. Tuy nhiên, sự mải miết ham tấn công của cặp tiền vệ biên cũng lộ ra khoảng trống lớn phía sau lưng. Nếu chơi phản công nhanh và khoét vào 2 khoảng trống này Việt Nam sẽ đối mặt cặp trung vệ của Myanmar, một già và một trẻ đôi khi phối hợp thiếu ăn ý. Nếu tận dụng tốt những điểm yếu này, tôi tin rằng Công Phượng hay Văn Toàn sẽ có bàn thắng, tôi đã xem 2 cầu thủ này thi đấu tại ASIAD 2018” - Vua phá lưới Myanmar Joseph Mpande đang về đầu quân cho Hải Phòng chia sẻ.

Đội hình ra sân của đội tuyển Việt Nam.Ảnh: Internet
Đội hình ra sân của đội tuyển Việt Nam.Ảnh: Internet

Từ khi đến Myanmar, ông Antoine Hey (HLV trưởng ĐT Myanmar) xây dựng sơ đồ chiến thuật 4-1-4-1. Khi tấn công 2 tiền vệ biên sẽ dâng cao để chơi như tiền đạo. Với sự hỗ trợ của Aung Thu phía sau tiền đạo cắm Aung Than Htet tạo nên sơ đồ 4-3-3. Hầu hết các cầu thủ Myanmar trưởng thành trong cùng một lứa, họ rất trẻ và nằm trong các đội U21 và U23 quốc gia nên chơi bóng gắn kết, nhuần nhuyễn và rất hiểu ý nhau.

Trong khi đó, ông Park Hang-seo tiếp tục gây bất ngờ khi chỉ có 1 sự thay đổi nhân sự khi Văn Quyết trở lại sân, Trọng Hoàng đá dự bị. Như vậy, đội tuyển Việt Nam vẫn đá với sơ đồ 3-4-3 nhưng Văn Đức chuyển sang đá thay Trọng Hoàng ở cánh trái.

Việc hậu vệ trái T.Thein (3) phải nghỉ thi đấu do nhận 2 thẻ vàng khiến ông Park quyết định như thế. Nếu gặp may mắn thì Văn Đức đã có bàn thắng khi cú sút bóng trúng cột dọc khung thành thủ môn Kyaw Zin Htet.

Lấy nhu khắc cương

Ông Antoine Hey đã nghiên cứu về đội tuyển Việt Nam khá kỹ và quyết định có 5 sự thay đổi so với trận đấu trước và chọn lối đá cực rắn để hạn chế lối chơi kỹ thuật của chúng ta. Số lần phạm lỗi của chủ nhà gần gấp đôi Việt Nam (10 lần) và chỉ phải nhận 2 thẻ vàng là do trọng tài nương tay. Khá nhiều lần trong trận đấu Anh Đức, Quang Hải, Công Phượng nằm sân bởi những pha va chạm ác ý của các cầu thủ chủ nhà.

Các cầu thủ Myanmar thích kiểm soát bóng, họ chơi bóng triển khai lối chơi áp đặt, nhờ sự nhuần nhuyễn hiểu ý nhau, kiểm soát 53% thời gian. Trong khi đó, đội tuyển Việt Nam dưới thời Park Hang-seo lại chú trọng kiểm soát trận đấu hơn là kiểm soát bóng.

Văn Đức (áo trắng) đã có một trận đấu rất hay. Ảnh: AFF
Văn Đức (áo trắng) đã có một trận đấu rất hay. Ảnh: AFF

Nhìn họ thi đấu trên sân Thuwunna có cảm giác như bị lép vế, nhưng thực ra rất an toàn, Quế Ngọc Hải và các đồng đội chủ động hoàn toàn. Đấy là sự khác biệt thú vị của 2 đội bóng, đã rất lâu rồi khán giả Việt Nam mới được gặm nhấm cảm giác này.

Cầu thủ được ông Park Hang-seo và đội Việt Nam quan tâm nhất chính là Aung Thu. Tuyển thủ này đã 3 lần liên tiếp đoạt danh hiệu "Cầu thủ hay nhất giải đấu" Myanmar Nation League (giải vô địch quốc gia của xứ sở đền chùa) từ năm 2015 đến 2017.

Trên Transfermarkt, giá trị chuyển nhượng của anh lên tới 315.000 bảng, con số không hề nhỏ dành cho một cầu thủ Đông Nam Á. Nhưng Quế Ngọc Hải đã tỉnh táo khắc chế cầu thủ này, không cho Aung Thu áp sát khung thành Văn Lâm.

Niềm hy vọng lớn nhất của chúng ta chính là Văn Quyết, cầu thủ đã ghi được tổng cộng 5 bàn thắng vào lưới các đội tuyển Myanmar bao gồm: 1 bàn vào lưới đội U19, 1 bàn vào lưới đội U22, 1 bàn vào lưới đội U23 và 2 bàn vào lưới ĐTQG Myanmar, nhiều hơn bất cứ một cầu thủ nào khác của ĐT Việt Nam. Nhưng đội trưởng này thi đấu mờ nhạt đã bị thay thế bởi Trọng Hoàng sau giờ nghỉ.

Để gia tăng chất thép, ông Park cũng đưa Hùng Dũng vào thay Xuân Trường và 15 phút cuối, Văn Toàn một khắc tinh với bóng đá Myanmar được vào sân thay Công Phượng. Sau 2 trận đấu xuất sắc, thể lực của cầu thủ người Đô Lương xuống sức, thiếu sức rướn cần thiết. Nửa cuối hiệp 2 trong khi Việt Nam chuyển hẳn sang đá đội hình 4-4-2 với 2 mũi nhọn Anh Đức, Văn Toàn thì phía chủ nhà lại tung Yan Naing Oo, Ye Ko Oo, Than Htet Aung để chuyển thành sơ đồ tấn công 4-3-3.

HLV Antoine Hey không muốn trận đấu có kết quả hòa bởi sẽ gặp bất lợi khi đối đầu với chủ nhà Malaysia ở vòng đấu sau, nhưng sự cơ động của hàng tiền vệ Việt Nam khiến cho các cầu thủ Myanmar dâng cao.

Khá nhiều tình huống các cầu thủ Anh Đức, Văn Đức, Trọng Hoàng đã tiếp cận sát vòng 16,5m của đối phương. Thậm chí Văn Toàn đã sút bóng vào lưới thủ thành Kyaw Zin Htet nhưng không được trọng tài công nhận bàn thắng bởi tình huống việt vị không rõ ràng.

Sau 3 trận đấu, chúng ta chưa để thủng lưới, được 7 điểm và tiếp tục đứng ở vị trí thứ 2 của bảng A và có đến 90% cơ hội vào bán kết vì chúng ta chỉ còn gặp Campuchia trên sân Mỹ Đình. Hai đội Malaysia và Myanmar sẽ tranh nhau tấm vé còn lại.

Tin mới