AFF Cup 2018: Soi miếng đánh sở trường của Malaysia, Myanmar

(Baonghean.vn) - Với việc thua liền 2 trận, cánh cửa đi tiếp của cả Campuchia và Lào đã khép lại. Cuộc đua 2 vé vào bán kết chỉ còn 3 cái tên Việt Nam, Malaysia, Myanmar. Trong nhóm này mỗi đội sẽ có một trận sân nhà, một trận sân khách. Để giành lợi thế, đội tuyển Việt Nam cần phải có được trọn vẹn 3 điểm khi thi đấu trên sân vận động quốc gia Mỹ Đình.

Nếu như sau 2 trận đấu, đội tuyển Lào được đánh giá là yếu nhất bảng thì tân HLV Honda ít nhiều đã thổi sự tự tin cho các cầu thủ Campuchia trong trận ra mắt. Song, cuộc đua giành 2 tấm vé vào bán kết chỉ là công việc nội bộ của Việt Nam, Malaysia, Myanmar mà thôi.

Myanmar mạnh đá biên

Trận ra mắt của tân HLV Honda trên sân vận động ở Mandalay, các cầu thủ khách Campuchia chọn lối đánh phủ đầu chủ nhà - điều khá hiếm khi xảy ra đối với đội tuyển này trong vài năm gần đây. Thực tế, đội chủ nhà Myanmar đã gặp không ít khó khăn trong việc chống đỡ, thậm chí tiền vệ Chan Vanthanaka đã giúp Campuchia vươn lên dẫn trước ở phút 23.

Nhận bàn thua sớm, Myanmar dồn đội hình lên cao, gia tăng sức ép. Nhưng cũng phải tới phút 60, đội chủ nhà mới có bàn gỡ nhờ công của Hlaing Bo Bo. Ông HLV Antoine Hey dùng khá nhiều lối đá biên để kéo dãn các hậu vệ Campuchia.

Aung Si Thu là tiền đạo sắc sảo của Myanmar. Ảnh: AFF
Aung Si Thu là tiền đạo sắc sảo của Myanmar. Ảnh: AFF
Thời gian còn lại của trận đấu, Than Htet Aung, Aung Thu và Hlaing Bo Bo lần lượt ghi 3 bàn giúp Myanmar thắng chung cuộc 4-1. Trong đó, Than Htet Aung, Aung Thu là những cầu thủ đá dự bị trận này, chứng tỏ HLV Antoine Hey có khá nhiều quân bài chiến thuật khi cần bàn thắng.

Đội hình 4-1-4-1 của Myanmar dưới thời HLV Antoine Hey trung phong M.Zin (9) đá cắm, cầu thủ nổi tiếng Aung Si Thu (16) đá lệch sang trái, chân sút Aung Thu trở lại sau chấn thương đã tỏ ra lợi hai như xưa, dù đá hỏng 1 quả penalty.

Malaysia lộ nhân sự, lối đá

Khi trở về sân nhà tiếp đội tuyển Lào, HLV Tan Cheng Hoe quyết tâm ghi cơn mưa bàn thắng vào đội tuyển Lào do AFF Cup đặt hiệu số bàn thắng làm thước đo quan trọng nhất (thay vì thành tích đối đầu).

Có 3 sự thay đổi nhân sự ở hàng tiền vệ khi đá cặp tiền vệ trung tâm với A.Kram (12) là S.Ahmad (18) chứ không phải Abba (14) như trận gặp Campuchia. Tiền vệ Safawi được chuyển từ cánh trái sang đá cánh phải thay cầu thủ nhập tịch người Gambia Mohamadou Sumareh, nhường vị trí lại cho Syazwan (16). Đá cao nhất trên hàng công của đội hình 4-4-2 vẫn là cặp tiền đạo “lão tướng” đội trưởng M.Adha (8) và Talaha (9).

Việc Lào bất ngờ có bàn dẫn từ cú đá phạt trực tiếp rất khó ở khoảng cách 30m ngay phút thứ 7 đã giúp chúng ta nhìn được thực chất trình độ của chủ nhà Malaysia. Tiền vệ 24 tuổi Muhammad Shahrel Fikri đang chơi bóng tại Thái Lan và Ahmad Hazwan bin Bakri 27 tuổi đang chơi cho CLB Johor Darul Ta'zim (Malaysia) là những cầu thủ dự bị chiến lược của ông Tan Cheng Hoe.

Qua 2 trận đấu, cánh phải với sự cơ động của số 11 Safawi Rasid là mũi tấn công quan trọng của ĐT Malaysia, điều phần nào đã được thể hiện trong cả 2 trận đấu với Campuchia và Lào. Tiền vệ sinh năm 1997 Safawi cho thấy khả năng đi bóng cùng tốc độ khá ấn tượng, nếu chắt chiu cơ hội thì anh ta phải có 3-4 bàn thắng. Còn quả tạt cánh của hậu vệ Safari (4) có những quả tạt có độ chính xác cao. Nên khi cần “quả đấm thép” từ cánh vào thì ông sẽ chuyển Safawi Rasid sang cánh phải.

Các tiền đạo Malaysia không khéo trong các pha kết thúc. Đối đầu với đội tuyển Lào, các cầu thủ chủ nhà cầm bóng gần gấp 5 lần (82,3% vs 17,7%), sút nhiều gấp 6 (24 vs 4) và sở hữu 17 quả đá phạt góc (so với 0). Nhưng rốt cuộc chỉ có chiến thắng 3-1 đầy nhọc nhằn mà 2 trong số đó đến vào 10 phút cuối trận khi thể lực các cầu thủ Lào tụt giảm.

Nhưng rõ ràng 2 lão tướng Adha và Talaha, những người ghi bàn cho Malaysia trận này đều là những cái tên mà Anh Đức, Trọng Hoàng khó quên tại AFF Cup 2010. Cái tên chúng tôi muốn nhắc đến nữa đều là Tan Cheng Hoe, HLV trưởng ĐT Malaysia hiện tại khi đó chính là trợ lý của nhà cầm quân lão làng Rajagopal năm đó.

Tiền đạo Malaysia Talaha với 3 bàn thắng đang dẫn đầu danh sách ghi bàn tại bảng A. Ảnh: AFF
Tiền đạo Malaysia Talaha với 3 bàn thắng đang dẫn đầu danh sách ghi bàn tại bảng A. Ảnh: AFF

Điệp vụ khó khăn

Sau 8 năm, những cựu binh góp mặt trong thành phần Malaysia lên ngôi vô địch đầy bất ngờ cách đây 8 năm sẽ có mặt ở sân vận động Mỹ Đình trong trận đấu gặp đội tuyển Việt Nam. Áp lực buộc phải thắng trong sự cuồng nhiệt của 4 vạn khán giả thực sự là một thử thách đối với HLV Park và các học trò. Đây được xem là trận chung kết sớm của bảng A, đội nào giành chiến thắng sẽ có lợi thế đoạt ngôi đầu bảng cùng 1 tấm vé vào bán kết AFF Cup 2018.

Theo đánh giá của chúng tôi, Malaysia dù chật vật mới thắng được Campuchia và Lào nhưng vẫn là đối thủ khó chơi hơn Myanmar bởi họ có thể lực và tốc độ tốt hơn. Chính vì thế, để giành vé vào bán kết và đứng đầu bảng đấu thì đội tuyển của chúng ta phải tập trung hết mọi sức lực vào trận đấu trên sân Mỹ Đình, nơi 3 năm đội tuyển không thua./.

Tin mới