Ấm áp chương trình 'Những dấu chân Vệ quốc'

(Baonghean.vn) - Đêm 23/12, tại xã biên giới Thanh Thủy, huyện Thanh Chương, CLB Thanh niên Vệ quốc đoàn (Thái Nguyên) phối hợp với Đồn Biên phòng Cửa khẩu Thanh Thủy tổ chức chương trình giao lưu “Những dấu chân vệ quốc”.

Đêm giao lưu đã đem đến cho khán giả những tiết mục văn nghệ đặc sắc, thắm tình quân dân. Ảnh: Huy Thư
Đêm giao lưu đã đem đến cho khán giả những tiết mục văn nghệ đặc sắc, thắm tình quân dân. Ảnh: Huy Thư
Tiết mục biểu diễn sáo trúc hấp dẫn của chiễn sĩ Cao Cự Nguyên – đồn biên phòng Cửa khẩu Thanh Thủy. Ảnh: Huy Thư
Tiết mục biểu diễn sáo trúc hấp dẫn của chiến sĩ Cao Cự Nguyên ở Đồn Biên phòng Cửa khẩu Thanh Thủy. Ảnh: Huy Thư
 Rất đông khán giả trong và ngoài xã biên giới Thanh Thủy đã đến xem và cổ vũ. Ảnh: Huy Thư
Rất đông khán giả trong và ngoài xã biên giới Thanh Thủy đã đến xem và cổ vũ. Ảnh: Huy Thư
Trong đêm giao lưu, Ban tổ chức đã trao tặng 20 suất quà cho các gia đình chính sách, thương, bệnh binh, thân nhân liệt sĩ, 20 suất quà cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn (mỗi suất 1 bếp ga), 200 áo khoác ấm, hàng trăm áo cờ đỏ sao vàng cho người nghèo… Ảnh: Huy Thư
Trong đêm giao lưu, Ban tổ chức đã trao tặng 20 suất quà cho các gia đình chính sách, thương, bệnh binh, thân nhân liệt sĩ, 20 suất quà cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn, 200 áo khoác ấm cho người nghèo… Ảnh: Huy Thư
Hướng về học sinh biên giới, Ban tổ chức đã tặng 3 suất quà cho học sinh nghèo vượt khó, trao tặng nhiều đồ dùng học tập, nội trợ, hàng trăm áo ấm cho học sinh trường mầm non và tiểu học Thanh Thủy. Tổng giá trị quà tặng trong đêm giao lưu là hàng trăm triệu đồng. Ảnh: Huy Thư
Hướng về học sinh biên giới, ban tổ chức chương trình đã tặng 3 suất quà cho học sinh nghèo vượt khó, trao tặng nhiều đồ dùng học tập, nội trợ, hàng trăm áo ấm cho học sinh trường mầm non và tiểu học Thanh Thủy. Tổng giá trị quà tặng trong đêm giao lưu lên đến hàng trăm triệu đồng. Ảnh: Huy Thư
Bên ánh lửa bập bùng, lời ca, điệu múa dường như không bao giờ muốn dứt. Đêm giao lưu đã để lại tình cảm ấm áp, những kỷ niệm đẹp cho  các tình nguyện viên, các chiến sĩ biên phòng và người dân biên giới. Ảnh: Huy Thư
Bên ánh lửa bập bùng, lời ca, điệu múa thắm tình quân dân được cất lên. Đêm giao lưu đã để lại tình cảm ấm áp, những kỷ niệm đẹp cho các tình nguyện viên, các chiến sĩ biên phòng và người dân biên giới. Ảnh: Huy Thư


                                                              Huy Thư 

TIN LIÊN QUAN

Tin mới