Ấm áp đêm giao lưu "Mang tiếng hát đến với người bệnh"

(Baonghean.vn) - Tối 06/08, tại Bệnh viện Hữu nghị đa khoa Nghệ An đã diễn ra chương trình giao lưu văn nghệ gây quỹ từ thiện với chủ đề “Mang tiếng hát đến với người bệnh”. Đây là sự tiếp nối thành công của chương trình lần 1 vào ngày 02/07 vừa qua...

NSƯT Tiến Lâm cùng cán bộ y tế Bệnh viện song ca ca khúc “Thơ tình của núi” tặng khan giả.
Tham gia đêm nhạc có sự góp mặt của NSƯT Tiến Lâm với ca khúc “Thơ tình của núi” tặng khán giả.

Tại chương trình, nhiều tiết mục văn nghệ đặc sắc đến từ khách mời là NSƯT Tiến Lâm (Đoàn nghệ thuật Quân khu 4); các giáo viên trường mầm non Hoa Sen; cùng lời ca tiếng hát của cán bộ y tế và bệnh nhân… đã tạo nên một không khí vui tươi, đầm ấm, đầy tình nhân ái. 

Tiết mục hát múa “Tổ quốc gọi tên mình” do tập thể cán bộ Y bác sỹ khoa Tai Mũi Họng mở màn cho đêm diễn.
Tiết mục hát múa “Tổ quốc gọi tên mình” do tập thể cán bộ y bác sỹ Khoa Tai Mũi Họng mở màn cho đêm diễn.
 Bệnh nhân Lưu Thị Bình, khoa Ngoại Tim mạch Lồng ngực tham gia giao lưu cùng đêm diễn với bài hát “Trồng cây nhớ người”.
Bệnh nhân Lưu Thị Bình, khoa Ngoại Tim mạch Lồng ngực tham gia giao lưu cùng đêm diễn với bài hát “Trông cây lại nhớ tới Người”.

Đêm diễn là món quà tinh thần vô cùng ý nghĩa dành cho các y, bác sỹ, các bệnh nhân có cơ hội được thưởng thức âm nhạc trực tiếp tại bệnh viện và giường bệnh. Đồng thời, đêm diễn là hoạt động ý nghĩa để Bệnh viện HNĐK Nghệ An hướng tới ngày Cách mạng tháng Tám 19/8 và Quốc khánh 2/9.

Các tổ chức, cá nhân ủng hộ Qũy từ thiện trực tiếp tại đêm diễn.
Các tổ chức, cá nhân ủng hộ Qũy từ thiện trực tiếp tại đêm diễn.

Dịp này, Ban tổ chức chương trình đã phát động quỹ từ thiện ủng hộ bệnh nhân nghèo, số tiền trên 37 triệu đồng đã được các cá nhân, doanh nghiệp chia sẻ cùng các hoàn cảnh khó khăn và động viên tinh thần cho người bệnh. Với sự ủng hộ của các nhà hảo tâm cho quỹ Từ thiện của Bệnh viện trong tháng 7, hơn 1200 suất cơm từ thiện, 2 chuyến xe cấp cứu đã được hỗ trợ cho bệnh nhân nghèo.

Với ca khúc “Mẹ yêu”, anh Hồ Công Hiếu, con trai bệnh nhân Lưu Thị Bình, khoa Ngoại Tim mạch Lồng ngực bày tỏ lòng hiếu thảo của người con với mẹ. Anh chia sẻ: “Cách đây 1 tháng, mẹ tôi nguy kịch vô cùng; phải thở máy hoàn toàn. Vậy mà hôm nay đây, mẹ đã có thể cất cao tiếng hát. Điều làm nên kỳ diệu là sự nỗ lực cứu chữa, điều trị của các bác sỹ Bệnh viện HNĐK Nghệ An”.
Với ca khúc “Mẹ yêu”, anh Hồ Công Hiếu, con trai bệnh nhân Lưu Thị Bình, khoa Ngoại Tim mạch Lồng ngực bày tỏ lòng hiếu thảo của người con với mẹ. Anh chia sẻ: “Cách đây 1 tháng, mẹ tôi nguy kịch vô cùng; phải thở máy hoàn toàn. Vậy mà hôm nay đây, mẹ đã có thể cất cao tiếng hát. Điều làm nên kỳ diệu là sự nỗ lực cứu chữa, điều trị của các bác sỹ Bệnh viện HNĐK Nghệ An”.

Hoàng Yến

TIN LIÊN QUAN

Tin mới