Ấn tượng chương trình giao lưu “Tuổi xuân dâng Đảng”

(Baonghean.vn) - Chương trình do Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Nghệ An tổ chức vào tối 2/2 nhằm chào mừng 88 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2018) và 50 năm cuộc Tổng tiến công và nổi dậy xuân Mậu Thân 1968.
Tham dự có đồng chí Nguyễn Xuân Sơn – Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Lê Xuân Đại – Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh; Phạm Tuấn Vinh – Bí thư Tỉnh đoàn; các đồng chí trong BTV Tỉnh đoàn, cùng 750 Đoàn viên thanh niên trên địa bàn tỉnh. Ảnh: Mỹ Nga
Dự chương trình có các đồng chí: Nguyễn Xuân Sơn – Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Lê Xuân Đại – Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh; Phạm Tuấn Vinh – Bí thư Tỉnh đoàn; các đồng chí trong BTV Tỉnh đoàn, cùng các đoàn viên thanh niên trên địa bàn tỉnh. Ảnh: Mỹ Nga
Đêm giao lưu với những tiết mục hát múa đặc sắc của các đoàn viên, thanh niên, sinh viên CĐ văn hóa nghệ thuật, Đại học Vinh, Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng,  Ngân hàng Viettinbank, và các em Nhà văn hóa thiếu nhi Việt Đức đã mang đến buổi giao lưu những tiết mục đặc sắc ca ngợi Đảng, Bác Hồ kính yêu, các anh hùng liệt sỹ đã hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, ca ngợi quê hương đổi mới.
Tiết mục
Tiết mục "Em là mầm non của Đảng" của các em thiếu nhi Nhà hóa Việt Đức. Ảnh: Mỹ Nga.

Đặc biệt, trong buổi giao lưu các ĐVTN còn được giao lưu với các đảng viên trẻ ưu tú trên mọi lĩnh vực, khẳng định, biểu dương vai trò, vị trí của đảng viên - thanh niên trong xã hội, tạo động lực để thanh niên tiếp tục nỗ lực vươn lên trong học tập, rèn luyện, lao động sản xuất, góp sức bảo vệ và giữ gìn an ninh Tổ quốc. 

Thầy giáo Nguyễn Hồng Hiệp, Bí thư chi đoàn giáo viên trường TH Tri lễ 4, huyện Quế Phong, đã gắn bó với ngôi trường hơn 10 năm. Điều đặc biệt là ngôi trường này 100% học sinh đều là dân tộc Mông. 

Thầy giáo Hoàng Hiệp. Ảnh: Mỹ Nga
Thầy giáo Nguyễn Hoàng Hiệp chia sẻ tình yêu nghề, yêu trò của các thầy cô giáo tại điểm trường TH Tri Lễ 4. Ảnh: Mỹ Nga
 

Chia sẻ về những khó khăn trong cuộc hành trình “cõng chữ lên non”, thầy giáo Hồng Hiệp kể: “Ở đây đường sá đi lại khó khăn, mỗi ngày phải mất cả tiếng đồng hồ mới có thể chạy xe đến nơi. Chính vì vậy, rất khó để một nữ giáo viên nào có thể chịu đựng”.

Không chỉ khó khăn về đường đi, cơ sở vật chất của trường, các thầy giáo của Trường tiểu học Tri lễ 4 còn phải đối diện với rất nhiều cái "Không": Không điện lưới, không sóng điện thoại, không mạng intertnet, không trạm y tế, không chợ, không nhà công vụ...

Dù khó khăn là vậy song nhiều năm qua, Trường tiểu học Tri Lễ 4 chưa có trường hợp thầy giáo nào bỏ trường, bỏ lớp, bỏ các học sinh của mình. Thầy Hồng Hiệp cho biết, tại trường có thầy hơn 40 tuổi vẫn chưa lập gia đình, không ít người 25 năm qua đã hy sinh cả tuổi thanh xuân để bám trụ cùng với các em học sinh.

“Đối với chúng tôi, tương lai của các em học sinh chính là động lực mạnh mẽ vượt qua mọi gian khổ, yêu nghề, yêu trẻ, hết lòng vì sự nghiệp "trồng người", thầy Hồng Hiệp tâm sự.

Tiết mục
Tiết mục "Tuổi xuân dâng Đảng". Ảnh: Mỹ Nga.
Còn đối với Phan Thị Quỳnh Trang, cô sinh viên năm cuối trường Đại học Vinh, được biết đến là “thủ lĩnh” không chỉ có thành tích học tập xuất sắc, mà còn năng nổ, nhiệt tình trong các hoạt động Đoàn, Hội.

Quỳnh Trang chia sẻ: “Chính những hoạt động Đoàn, Hội là nguồn năng lượng sống tích cực và sáng tạo, giúp em trưởng thành, bản lĩnh hơn. Là người trẻ, chúng ta cần phải có tâm thế sống tích cực, học tập tốt, rèn luyện tốt, luôn giữ ngọn lửa tuổi trẻ để cống hiến hết mình cho quê hương”.

Chương trình giao lưu "Tuổi xuân dâng Đảng" đã để lại ấn tượng sâu sắc đối với tất cả người tham dự. Đây cũng là dịp giáo dục lý tưởng cách mạng cho thanh niên, khơi dậy khát vọng tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, vươn lên trong cuộc sống, cống hiến sức trẻ xây dựng quê hương, xứng đáng là lực lượng kế cận trung thành sự nghiệp vẻ vang của Đảng.

Ngay sau khi những lời tâm sự, trăn trở và mong ước của Thầy giáo Nguyễn Hồng Hiệp được chia sẻ trong buổi giao lưu, Ban thường vụ Tỉnh đoàn quyết định hỗ trợ Trường TH Tri Lễ 4 100 triệu đồng tiền mặt và phối hợp Bộ đội Biên phòng tỉnh xây mới 01 nhà công vụ cho giáo viên, đồng thời sẽ huy động ĐVTN toàn tỉnh tập trung thực hiện công trình thanh niên tu sửa con đường từ Thị trấn vào Trường TH Tri Lễ 4 để các thầy giáo đến trường thuận lợi hơn. Công trình sẽ được khởi công đầu tháng 3/2018. 

Tin mới