Bài học sinh động

(Baonghean) - Đã nghèo thì ắt là gặp khó. Đưa con đi thi, chuyện cơm hàng, cháo chợ với họ cũng là một sự khó khăn vì đồng tiền eo hẹp. Cho nên suất cơm, chai nước tuy không cao sang gì, nhưng cũng giúp cho họ bớt khó khăn tức thời và quan trọng hơn là giúp người nghèo cảm thấy ấm lòng hơn…
- Một đứa con đi thi mà thành ra cả nhà đi thi, anh Chắt ạ!
- Con cái là của để dành, thi cử là chuyện quyết định tương lai cả đời của con, nên một người đi thi cả nhà nhấp nhổm là chuyện bình thường. Nhưng…
- Nhưng sao?
Sinh viên tình nguyện Lào và Thái lan cùng tiếp sức mùa thi.
Sinh viên tình nguyện Lào và Thái lan cùng tiếp sức mùa thi.
- Tui không có con đi thi, nhưng theo dõi thì thấy chuyện thi cử ở ta vất vả thật. Trong cái sự vất vả đó lại thấy có những chuyện hởi lòng, hởi dạ.
- Thì con làm được bài thì ai không vui, không sướng!
- Tui không định nói đến chuyện làm được hay không làm được bài vì đã chấm đâu mà biết.
- Vậy thì cái chuyện mà như anh nói là hởi lòng, hởi dạ đó là chuyện chi?
- Cha mẹ đưa đón, chăm sóc con cái đi thi đã đành, mà đến người dưng, nước lã cũng xúm vào cùng lo toan, chăm sóc. Càng nghĩ càng thấy vui, thấy mừng!
- Thì ra anh Chắt muốn nói đến chuyện những người tình nguyện mang cơm ăn, nước uống miễn phí đến các học trò nghèo.
- Đúng là chuyện đó! Đã nghèo thì ắt là gặp khó. Đưa con đi thi, chuyện cơm hàng, cháo chợ với họ cũng là một sự khó khăn vì đồng tiền eo hẹp. Cho nên suất cơm, chai nước tuy không cao sang gì, nhưng cũng giúp cho họ bớt khó khăn tức thời và quan trọng hơn là…
- Là chi, anh Chắt?
Trao sữa cho phụ huynh thí sinh.
Trao sữa cho phụ huynh thí sinh.
- Người nghèo thì hay tủi thân, tủi phận. Sự quan tâm đó cũng làm cho họ thấy ấm lòng hơn.
- Nhưng tui lại thấy trong cái việc đó còn có một cái được khác hay hơn, ý nghĩa hơn nhiều!
- Cái được nào?
- Tuổi học trò như trang giấy trắng, chắc nhiều thí sinh lần đầu ra phố, tiếp xúc với xã hội xa lạ bên ngoài nên việc bỗng dưng nhận được sự quan tâm, chăm sóc từ những người không quen biết hẳn sẽ gieo vào lòng các em ấn tượng  đẹp đẽ không thể nào quên. Khiến các em cảm thấy xã hội này chứa đựng nhiều điều hay, việc tốt. Đó chính là tiền đề để hình thành nên nhân cách trong lòng các em.
- Nghe ả Nhiêu nói mà cứ tưởng như đang nghe một nhà nghiên cứu giáo dục giảng bài vậy. Đúng là hình thành nhân cách con người không chỉ là những bài học trong sách giáo khoa, mà còn có sự đóng góp từ những người tốt, việc tốt trong xã hội. Những suất cơm, chai nước miễn phí đó như là vị ngọt đầu đời dành cho các em. Là bài học sinh động về lòng tốt và trách nhiệm với cộng đồng. Mà nói gọn lại là giáo dục công dân.
Tri Kỷ  
TIN LIÊN QUAN