Bản Đan Lai 30 năm ngóng một cây cầu

(Baonghean.vn) - 35 hộ, đa số là người Đan Lai ở đội sản xuất Khe Thỉn luôn bị cô lập khi có mưa lũ. Tình trạng này diễn ra suốt 30 năm qua và cũng ngần ấy thời gian, bà con luôn mong mỏi có một cây cầu kiên cố.
Đội sản xuất Khe Thỉn gồm 35 hộ dân luôn trong tình trạng cô lập mỗi khi mưa lũ. Ảnh : Hữu Vi
Đội sản xuất Khe Thỉn gồm 35 hộ dân luôn trong tình trạng cô lập mỗi khi mưa lũ. Ảnh : Hữu Vi
Khoảng 30 năm về trước, nhiều hộ người Đan Lai quy tụ về lập nên một cộng đồng, đến nay gồm 35 hộ dân. Cư dân địa phương quen gọi là bản Thỉn, xã Lục Dạ huyện Con Cuông. Đội sản xuất cách bản chính một ngọn núi với quãng đường 3km. Dù chỉ cách trung tâm huyện Con Cuông gần 10km và cách không xa tuyến đường nhựa vào điểm du lịch Thác Kèm nhưng do bị chia cắt bởi núi rừng và khe suối nên bản Thỉn gần như biệt lập với bên ngoài, cuộc sống hết sức khó khăn. 
Hai người đàn ông vật lộn với chiếc xe trên dòng suối xiết. Ảnh : Hữu Vi
Hai người đàn ông vật lộn với chiếc xe trên dòng suối xiết để đi vào bản Thỉn. Ảnh: Hữu Vi

Không có cầu, việc giao thương hạn chế, kinh tế chậm phát triển. Đặc biệt, do cách trở nên việc học hành của con em bản Thỉn gặp không ít khó khăn. Em Kha Thị Phận, học sinh lớp 8 cho hay: "Tuần tới sẽ bắt đầu học chính thức. Ở nội trú tại trường nên cũng đỡ phần nào khi không có cầu đi học. Chỉ sợ cuối tuần về nhà gặp mưa thì không trở lại trường được thôi".

Còn chị Lữ Thị Minh, một hộ gia đình bán tạp hóa tại đội sản xuất Khe Thỉn thì lo ngại: “Cách đây 12 năm tôi từng phải nhờ người ta cáng bằng bè vượt suối ra bệnh viện sinh con. Lần sinh này chắc cũng vậy thôi?”.

Dừng chân bên mép nước và tìm cách vượt qua khúc suối sâu, chúng tôi gặp anh Kha Văn Sao, đội phó sản xuất ở Khe Thỉn mất rất nhiều thời gian để điều khiển chiếc xe máy vượt qua con suối rộng chừng 40m. Những người không vững tay lái đành lội bộ và đẩy xe qua suối với sự giúp sức của người khác.

Tay vuốt mồ hôi trán, anh Sao cho hay, cách đây khoảng một tháng, trong đợt mưa lớn trước cơn bão số 3, chiếc cầu tạm qua suối đã bị lũ cuốn phăng. Trong suốt thời gian đó cho đến sau khi bão số 3 tan, đội sản xuất Khe Thỉn luôn trong tình trạng cô lập. "Phải chờ nước rút, người dân mới có thể đi ra khỏi bản. Gần đây có một con đường mới mở nối liền với bản chính nhưng phía bên kia cũng có một con suối lớn và không có cầu” - anh Sao cho biết thêm.

Trong bản hiện chỉ có 2 hộ thoát nghèo. Phần lớn người dân đều sống dựa vào hái lượm tự nhiên nên sự cách trở về giao thông càng khiến việc phát triển kinh tế nơi đây thêm phần khó khăn.

Trong cuộc chuyện trò ngắn ngủi, anh Kha Văn Sao thông tin: Mỗi năm người dân nơi đây phải nhiều lần làm lại cầu tạm khi bị lũ cuốn trôi. Trong những cuộc tiếp xúc cử tri, người dân cũng đã nhiều lần kiến nghị nhưng dường vẫn chưa có phương án khả thi để xây dựng cầu vào đội sản xuất Khe Thỉn.

Hai nữ sinh ở Khe Thỉn đẩy xe đạp vượt  suối. Clip: Hữu Vi

Tin mới