Bạn đọc báo Nghệ An giúp tìm thấy cháu bé bỏ nhà đi tại Hà Nội

(Baonghean.vn) - Trốn nhà đi chơi, sợ bố mẹ mắng nên cháu bé ở Nghệ An mượn điện thoại gọi về báo là đang đi với bạn sau đó được một chủ quán ăn ở Hà Nội cưu mang.
Sáng 19/5, thông tin với phóng viên Báo Nghệ An, anh Lê Minh Hoàn ở xóm 4 xã Quỳnh Lâm, huyện Quỳnh Lưu cho biết, gia đình anh đã tìm thấy con gái sau nhiều ngày tìm kiếm.
Anh Hoàn cho hay, ngày 10/5 sau khi nhờ cộng đồng mạng chia sẻ thông tin nhờ tìm con gái là Lê Thị Thu Hằng, SN 2005, hiện đang là học sinh lớp 9 tại xã Quỳnh Lâm, Quỳnh Lưu thì mẹ của cháu là chị Đường Thị Nguyệt cũng bắt xe ra Hà Nội để tìm con. Tuy nhiên, từ ngày 10-19/5 chị Nguyệt vẫn không tìm thấy con, chị Nguyệt đã khóc rất nhiều vì tìm con trong vô vọng.
May thay, sáng 19/5, có người gọi điện cho anh Lê Minh Hoàn, cho biết người này đọc được bài báo có thông tin tìm con của gia đình, và bắt gặp cháu bé giống như hình ảnh trong bài báo. Sau đó người này chụp ảnh cháu bé gửi cho anh Lê Minh Hoàn để xác nhận. Ngay lập tức anh Hoàn nhận ra con mình nên đã gọi điện cho mẹ cháu bé vẫn đang ở Hà Nội tìm con đến để đưa cháu Hằng về nhà.
Hiện nay hai mẹ con đang trên đường từ Hà Nội về quê nhà Quỳnh Lưu.
Cháu Thu Hằng được tìm thấy khi đang giúp việc cho một quán ăn ở quận Hoàng Mai, Hà Nội. Ảnh CTV
Cháu Thu Hằng được tìm thấy khi đang giúp việc cho một quán ăn ở quận Hoàng Mai, Hà Nội. Ảnh CTV

Chị Đường Thị Nguyệt cho biết, cháu Hằng tự ý đi chơi, vì sợ bị bố mẹ mắng nên gọi điện về nhà nói dối là đi cùng một người bạn. Sau khi ra đến Hà Nội, Hằng lang thang ở khu vực gần bến xe Nước Ngầm, sau đó được một bà chủ quán ăn nhỏ cách bến xe Nước Ngầm cưu mang cho ăn ở, và Hằng giúp bà rửa chén bát cho đến khi được người nhà đến đưa về.

Anh Lê Minh Hoàn và chị Đường Thị Nguyệt bày tỏ vui mừng và gửi lời cảm ơn Báo Nghệ An cùng cộng đồng mạng đã chia sẻ thông tin giúp gia đình tìm thấy con gái.

Trước đó, như thông tin Báo Nghệ An đã đưa, vào khoảng 7h sáng Chủ nhật (10/5) khi đang tập thể dục một mình ở sân nhà thì cháu đột nhiên đi khỏi nhà. Khi đi cháu mặc quần tím than, áo sọc vàng nâu, đeo khẩu trang màu nâu. Dáng người cháu hơi mập, cao khoảng 1m55. Tính tình ít nói, không được nhanh nhẹn như người bình thường. Đến ngày 12/5 cháu có mượn điện thoại của một bà hàng nước ở cổng C1 bến xe Nước Ngầm Hà Nội gọi về, cháu nói rằng đang đi với một người bạn quê ở Thuận Nghĩa, Quỳnh Lâm (Quỳnh Lưu), song cháu không nói thêm thông tin gì. 

Được biết, cháu Hằng là con đầu, sau còn 2 đứa em nhỏ.

Tin mới