Bản làng vùng biên Kỳ Sơn ngổn ngang sau mưa lũ

(Baonghean.vn) - Mặc dù cơn bão số 4 đã đi qua được hơn 10 ngày nhưng những thiệt hại do lũ ở xã Mỹ Lý, huyện Kỳ Sơn (Nghệ An) vẫn đang hiện hữu. Hiện nhiều bản làng vẫn ngổn ngang, người dân chật vật khắc phục.
Xã Mỹ Lý, huyện Kỳ Sơn có 2 ngôi nhà bị cuốn trôi, hàng chục ngôi nhà khác bị ngập, sạt lở và phải di dời khẩn cấp, nhiều đồ đạc của người dân bị hư hỏng. Ảnh: Thọ Phương
Xã Mỹ Lý, huyện Kỳ Sơn có 2 ngôi nhà bị cuốn trôi, hàng chục ngôi nhà khác bị ngập, sạt lở và phải di dời khẩn cấp, nhiều đồ đạc của người dân bị hư hỏng. Ảnh: Thọ Phương
Hàng chục hộ dân ở bản Xốp Tụ sống cạnh dòng Nậm Nơn bị sạt lở nặng buộc phải tháo dỡ và di chuyển nhà. Theo người dân cho biết, do lũ về mạnh vào đêm 16/8 nên nhiều đồ đạc của người dân không kịp di dời và bị cuốn trôi. Ảnh: Thọ Phương
Hàng chục hộ dân ở bản Xốp Tụ sống cạnh dòng Nậm Nơn bị sạt lở nặng buộc phải tháo dỡ và di chuyển nhà. Theo người dân cho biết, do lũ về mạnh vào đêm 16/8 nên nhiều đồ đạc của người dân không kịp di dời và bị cuốn trôi. Ảnh: Thọ Phương
Lũ ngập cao và đánh sập nhiều nhà tạm của người dân bản Xốp Tụ. Ảnh: Phương Thọ
Lũ ngập cao và đánh sập nhiều nhà tạm của người dân bản Xốp Tụ. Ảnh: Phương Thọ
Mặc dù đã hơn 10 ngày trôi qua, nhưng những phương tiện và vật dụng của người dân vẫn bị lấp trong đất bùn. Ảnh: Phương Thọ
Mặc dù đã hơn 10 ngày trôi qua, nhưng những phương tiện và vật dụng của người dân vẫn bị lấp trong đất bùn. Ảnh: Phương Thọ
Đồ đạc của người dân vẫn "dát" đầy bùn đất. Ảnh: Phương Thọ
Đồ đạc của người dân vẫn "dát" đầy bùn đất. Ảnh: Phương Thọ 
Một chiếc máy xát của người dân nằm chỏng chơ bên dòng Nậm Nơn. Ảnh: Phương Thọ
Một chiếc máy xát của người dân nằm chỏng chơ bên dòng Nậm Nơn. Ảnh: Phương Thọ
Một chiếc giường nằm giữa đống đổ nát sau thiên tai. Ảnh: Hồ Phương
Một chiếc giường nằm giữa đống đổ nát sau thiên tai. Ảnh: Hồ Phương
Khung cảnh tan hoang của những ngôi nhà bị lũ đánh sập. Ảnh: Phương Thọ
Khung cảnh tan hoang của những ngôi nhà bị lũ đánh sập. Ảnh: Phương Thọ
Đến nay, một số hộ dân đang phải tháo dỡ nhà vì những vết nứt đất ngày càng lớn. Ảnh: Phương Thọ
Đến nay, một số hộ dân đang phải tháo dỡ nhà vì những vết nứt đất ngày càng lớn. Ảnh: Phương Thọ
Khung cảnh ngổn ngang bên đường từ Mường Lống đi Mỹ Lý. Ảnh: Phương Thọ
Khung cảnh ngổn ngang bên đường từ Mường Lống đi Mỹ Lý. Ảnh: Phương Thọ

Tin mới