Phóng viên viết về chiến tranh Việt Nam Michael Herr qua đời ở tuổi 76

 Michael Herr - người phóng viên từng viết về chiến tranh Việt Nam, tạo cảm hứng cho bộ phim "Apocalypse Now" qua cuốn sách "Dispatches" - đã qua đời tại New York ở tuổi 76.

Phóng viên chiến trường - nhà văn Michael Herr (ảnh: Jane Brown)
Phóng viên chiến trường - nhà văn Michael Herr (ảnh: Jane Brown)

Thông tin về cái chết của Michael Herr được con gái của ông, Claudia Herr chia sẻ với giới truyền thông. Bản thông báo ngắn gọn chỉ nói về việc Michael Herr qua đời và không nói gì thêm.

"Dispatches" của Michael Herr là một trong những cuốn sách đầy sức nặng về sự tàn phá của chiến tranh. Cuốn sách tập hợp những ghi chép của ông về trải nghiệm tại Việt Nam trong giai đoạn kháng chiến chống Mỹ, thời điểm mà Michael còn là phóng viên chiến trường cho tạp chí Esquire.
Trong cuốn sách, Michael đã nhìn thẳng vào cuộc chiến tranh Việt Nam do người Mỹ gây ra, ông nhìn nhận đó là sự phi lý khó có thể chấp nhận được. Tính báo chí trong tác phẩm đã được kết hợp hoàn hảo thành nghệ thuật, đưa cuốn sách vào kho tàng văn học chiến tranh Mỹ.
Với những miêu tả chân thực tới mức rùng mình, gây ám ảnh về những xác chết của những người dân vô tội, được lồng bởi tiếng súng tàn bạo từ những người lính Mỹ, Michael Herr cho người Mỹ thấy được sự kinh hoàng, trần trụi mà chính những người tham chiến phải chịu đựng ở vùng đất mà chính họ gọi là "địa ngục".
"Dispatches" ra đời khi cuộc chiến vừa kết thúc chưa lâu, được giới phê bình cũng như nhiều nhà văn ca ngợi. Tạp chí New York Times đã nhận xét về cuốn sách này: "Vượt ngoài chính trị, vượt ngoài những lập luận về "sự bình định", số người thiệt mạng cùng với những cuộc họp báo ngắn ngủi từ Sài Gòn, 'Dispatches' đã tới tận cùng địa ngục với âm thanh của chiến tranh".
Tuy vậy, việc nhận được quá nhiều sự chú ý của giới truyền thông cũng khiến Michael Herr trở nên mệt mỏi, dẫn tới việc ông quyết định đi khỏi New York. Tìm tới Anh, ông lại nhận được một lời đề nghị không thể từ chối: viết lời dẫn cho bộ phim "Apocalypse Now" của đạo diễn Francis Ford Coppola. Bộ phim này sau đó đã giành 2 giải Oscar cùng danh hiệu Cành cọ Vàng tại liên hoan phim Cannes. Bên cạnh đó, Michael cũng tham gia vào kịch bản của bộ phim "Full Metal Jacket" ("Áo Giáp Sắt").
Năm 1990, Michael trở lại New York và tiếp tục "mai danh ẩn tích". Theo tờ Telegraph, những năm cuối đời ông theo đạo Phật và không còn viết lách nữa.
Theo Laodong
TIN LIÊN QUAN

Tin mới