Báo Nghệ An tặng quà nữ cựu tù duy nhất còn sống tại Côn Đảo

(Baonghean.vn) - Trong chuyến hành hương tri ân nhân dịp kỷ niệm 70 năm ngày Thương binh Liệt sỹ, ngày 21/7, cán bộ, phóng viên Báo Nghệ An đã đến thăm nữ cựu tù duy nhất hiện còn sống tại Côn Đảo. 

Đó là bà Nguyễn Thị Ni, sinh năm 1939, quê gốc ở Tiền Giang, đã từng tham gia hoạt động cách mạng tại địa phương từ những năm 1960.

Sau khi bị lộ, bà đã được tổ chức chuyển lên hoạt động bí mật tại Sài Gòn. Từ 1964 đến 1968 bà đã tham gia nhiều hoạt động nhằm xây dựng cơ sở chuẩn bị cho cuộc tổng tiến công Mậu Thân 1968. Năm 1971, bà bị địch bắt. Sau lần tra khảo tại nhiều nhà tù tại Thủ Đức, Tân Hiệp, bà đã bị đày ra Côn Đảo.

Nữ cựu tù kể về những tháng ngày bị giam cầm, tra tấn tại trại giam Phú Hải, nhà tù Côn Đảo. Ảnh: Đức Anh
Nữ cựu tù kể về những tháng ngày bị giam cầm, tra tấn tại trại giam Phú Hải, nhà tù Côn Đảo. Ảnh: Đức Anh

Bà đã bị giam cầm tại đây trong suốt 3 năm trời, trải qua nhiều đòn roi, tra tấn dã man của kẻ thù. Thế nhưng nữ chiến sỹ cách mạng vẫn gan dạ, kiên trì, cùng nhiều bạn tù đấu tranh với niềm tin vào lý tưởng cách mạng.

Đoàn công tác Báo Nghệ An trao món quà nhỏ để động viên nữ cựu tù. Ảnh: Đức Anh

Đoàn công tác Báo Nghệ An trao món quà nhỏ để động viên nữ cựu tù. Ảnh: Đức Anh

Sau khi được địch trao trả vào tháng 3 năm 1974 do không khai thác được gì, bà đã về Hóc Môn, sau đó về Tiền Giang. 

Ngay sau khi Côn Đảo được giải phóng, cho dù công việc ổn định tại quê nhà, song bà cùng chồng, cũng là người tham gia tiếp quản Côn Đảo chọn hòn đảo lịch sử này để sống tiếp quãng đời còn lại.

Dịp này, đoàn công tác Báo Nghệ An đã đến thăm, tặng quà động viên nữ cựu tù./.

An Nhân - Đức Anh

TIN LIÊN QUAN

Tin mới