Barcelona: Từ 'vua ngược dòng' thành 'gã hề'

(Baonghean.vn) - Năm ngoái, những người Barcelona có thể bao biện, trận thua trên sân Olimpico trước AS Roma năm 2018 chỉ là một tai nạn bình thường trong bóng đá. Tuy nhiên, thất bại với tỉ số 0 – 4 trước Liverpool ở mùa giải năm nay, đội bóng xứ Catalan xứng đáng nhận 'gạch đá' chỉ trích.

Cách đây hơn 2 năm, chính xác là ngày 9/3/2017, Barcelona đã đánh bại PSG với tỉ số của 1 set tennis (6 – 1) trong trận lượt về vòng 1/8 Champions League mùa giải 2016/2017. Nhờ chiến thắng hủy diệt này mà Messi và các đồng đội thẳng tiến vào vòng tứ kết, dù ở trận lượt đi diễn ra trên sân khách, đại diện của Tây Ban Nha đã phải nhận thất bại muối mặt với tỉ số 0 – 4.

Màn lội ngược dòng trước PSG của Barcelona được đánh giá là vĩ đại bậc nhất trong lịch sử Champions League. Và thêm một lần nữa, đội chủ sân Camp Nou được một bộ phận không nhỏ giới mộ điệu gắn cho biệt danh “ông vua ngược dòng”. Bởi trong quá khứ, Barcelona đã từng tạo nên những màn lội ngược dòng đáng nhớ trước Arsenal (chung kết Champions League mùa giải 2005/2006), AC Milan (vòng 1/8 Champions League mùa giải 2012/2013)…

Trận Barcelona – PSG (6 – 1) ở mùa giải 2016/2017. Ảnh: india.com
Trận Barcelona – PSG (6 – 1) ở mùa giải 2016/2017. Ảnh: india.com
Thấm thoắt thời gian trôi, cùng với sự già đi của siêu sao Messi, “gã khổng lồ xứ Catalan” không còn thể hiện được sự bản lĩnh, sự lạnh lùng và hiệu quả ở những thời điểm quan trọng trong những trận đấu quan trọng. Chẳng những Barcelona không còn tiếp tục tạo nên những màn lội ngược dòng đáng nhớ (trước Juventus tại trận tứ kết lượt về Champions League mùa giải 2016/2017), mà họ bỗng trở thành “nạn nhân” trong những màn lội ngược dòng vĩ đại của đối thủ.

Mới đây thôi, tại mùa giải năm ngoái, thầy trò HLV Valverde cũng phải dừng bước ngay tại vòng tứ kết trước đối thủ không được đánh giá cao là AS Roma. Điều đáng nói, trong trận tứ kết lượt đi diễn ra trên sân Camp Nou, Messi và các đồng đội đã có chiến thắng nhẹ nhàng với tỉ số 4 – 1.

Tưởng rằng với chiến thắng đó, tấm vé vào chơi ở vòng bán kết đã nằm chắc trong tay “gã khổng lồ xứ Catalan”. Nhưng không, Barcelona lại để AS Roma đánh bại với tỉ số 3 – 0 và ngậm ngùi rời giải (AS Roma đi tiếp theo luật bàn thắng sân khách).

Trận Liverpool – Barcelona (4 – 0) ở mùa giải này. Ảnh: dailymail.co.uk
Trận Liverpool – Barcelona (4 – 0) ở mùa giải này. Ảnh: dailymail.co.uk
Những người Barcelona có thể bao biện, trận thua trên sân Olimpico mùa giải năm ngoái chỉ là một tai nạn rất đỗi bình thường trong bóng đá. Tuy nhiên, thất bại với tỉ số 0 – 4 trước Liverpool ở mùa giải năm nay thì không thể nói là do tai nạn được.
Triết gia cổ đại Hy Lạp Heraclitus từng phát biểu: “Không ai có thể tắm 2 lần trên cùng một dòng sông”. Vậy mà, mới chỉ từ tháng 4 năm ngoái đến giờ, thầy trò HLV Valverde đã 2 lần bị các đối thủ lội ngược dòng thành công.

Mấy năm về trước, Barcelona được giới mộ điệu ca ngợi bao nhiêu, giờ họ lại bị chế giễu, cười chê bấy nhiêu. Đội chủ sân Camp Nou từng là “ông vua ngược dòng” với những trận thắng không tưởng, hiện tại, họ là “gã hề” với những thất bại đáng xấu hổ. Điển hình như trận thua 0 – 4 trước Liverpool ở trận đấu vừa qua.

Tin mới