Bất chấp cảnh báo, người dân vẫn tắm cửa kênh, nhảy cầu cao cả chục mét

(Baonghean.vn) - Mặc dù đã được cảnh báo nguy hiểm, nhưng nhiều người dân ở huyện Đô Lương vẫn tập trung về cầu Mụ Bà ở xã Đông Sơn để bơi lội, nhảy cầu, nhào lộn...
Dịp nắng nóng này, buổi chiều hàng ngày, cầu (cống) Mụ Bà trên sông Đào ở xã Đông Sơn là nơi thu hút đông người dân các xã Đông Sơn, Tràng Sơn. thị trấn Đô Lương... đến tắm mát, giải nhiệt. Ảnh: Huy Thư
Dịp nắng nóng này, buổi chiều hàng ngày, cầu (cống) Mụ Bà trên sông Đào ở xã Đông Sơn là nơi thu hút đông người dân các xã Đông Sơn, Tràng Sơn. thị trấn Đô Lương... đến tắm mát, giải nhiệt. Ảnh: Huy Thư
Cầu Mụ Bà có 6 cửa đóng mở, là nơi có dòng nước sâu và chảy xiết, khá nguy hiểm đối với người tắm dưới chân cầu. Ảnh: Huy Thư

Cầu Mụ Bà có 6 cửa đóng mở, là nơi có dòng nước sâu và chảy xiết, khá nguy hiểm đối với người tắm dưới chân cầu. Ảnh: Huy Thư

Tại cầu Mụ Bà từng đã xảy ra những vụ đuối nước thương tâm, là nơi nguy hiểm, nên chính quyền, đoàn thể địa phương đã dựng biển cánh báo, cả trên cầu lẫn 2 bên bờ kênh. Ảnh: Huy Thư
Tại cầu Mụ Bà từng đã xảy ra những vụ đuối nước thương tâm, là nơi nguy hiểm, nên chính quyền, đoàn thể địa phương đã dựng biển cánh báo, cả trên cầu lẫn 2 bên bờ kênh. Ảnh: Huy Thư
Tuy nhiên, buổi chiều hàng ngày, hàng trăm người từ trẻ em đến người lớn đưa nhau đến tắm dưới chân cầu Mụ Bà, trong đó chỉ có một số người mặc áo phao. Ảnh: Huy Thư
Tuy nhiên, buổi chiều hàng ngày, hàng trăm người từ trẻ em đến người lớn đưa nhau đến tắm dưới chân cầu Mụ Bà, trong đó chỉ có một số người mặc áo phao. Ảnh: Huy Thư
Bất chấp cảnh báo, thanh, thiếu nhiên vẫn nhảy cầu, nhào lộn trên cống Mụ Bà với độ cao từ 7 - 10 m. Ảnh: Huy Thư
Bất chấp cảnh báo, thanh, thiếu nhiên vẫn nhảy cầu, nhào lộn trên cống Mụ Bà với độ cao từ 7 - 10 m. Ảnh: Huy Thư
Một số em tập trung, vui chơi ngay trên gờ các cột bê tông nơi cửa cống. Ảnh: Huy Thư
Một số em  tập trung, vui chơi ngay trên gờ các cột bê tông nơi cửa cống. Ảnh: Huy Thư
Không ít em đã vô tư bơi lội, đùa giỡn giữa dòng nước xoáy, chảy xiết ở cửa cống. Ảnh: Huy Thư
Không ít em đã vô tư bơi lội, đùa giỡn giữa dòng nước xoáy, chảy xiết ở cửa cống. Ảnh: Huy Thư
Nhiều em học sinh có mặt tại cầu Mụ Bà cho rằng, "do biết bơi nên không phải mặc áo phao và không sợ lắm khi tắm tại đây". Ảnh: Huy Thư
Nhiều em học sinh có mặt tại cầu Mụ Bà cho rằng, "do biết bơi nên không phải mặc áo phao và không sợ lắm khi tắm tại đây". Ảnh: Huy Thư
Nhiều người đến cầu Mụ Bà nhưng chỉ tắm ở khu vực xa chân cầu, nơi có nước nông, bờ thoải, nhằm hạn chế sự nguy hiểm. Ảnh: Huy Thư
Nhiều người đến cầu Mụ Bà nhưng chỉ tắm ở khu vực xa chân cầu, nơi có nước nông, bờ thoải, nhằm hạn chế sự nguy hiểm. Ảnh: Huy Thư
Một người dân ở xã Đông Sơn đi tắm tại cầu Mụ Bà cho biết: "Mặc dù có biển cảnh báo, nhưng mọi người vẫn đến tắm vì đã quen, hơn nữa ở trong vùng cũng không có chỗ nào hay hơn chân cầu Mụ Bà" . Ảnh: Huy Thư
Một người dân ở xã Đông Sơn đi tắm tại cầu Mụ Bà cho biết: "Mặc dù có biển cảnh báo, nhưng mọi người vẫn đến tắm vì đã quen, hơn nữa ở trong vùng cũng không có chỗ nào hay hơn chân cầu Mụ Bà" . Ảnh: Huy Thư
Người dân Đô Lương tắm dưới chân cầu Mụ Bà. Video: Huy Thư

Tin mới