Bắt nghi phạm sinh viên giết người cướp của do nợ nần

Công an quận Thanh Xuân phối hợp cùng Phòng cảnh sát hình sự Công an TP Hà Nội đã bắt được nghi phạm sát hại một phụ nữ trong chung cư Royal City.

Nghi phạm Phạm Thanh Tùng tại cơ quan công an - Ảnh: GIANG LONG
Nghi phạm Phạm Thanh Tùng tại cơ quan công an. Ảnh: Giang Long

Chiều 1/11, thông tin từ Phòng cảnh sát hình sự cho biết danh tính của nghi phạm được xác định là Phạm Thanh Tùng, 21 tuổi, trú tại Ninh Bình, hiện đang là sinh viên theo học tại một trường đại học ở Hà Nội. 

Tùng bị bắt khi đang lẩn trốn tại huyện Chương Mỹ.

Trước đó chiều 31/10, người dân phát hiện chị Phạm Thị H. (36 tuổi) nằm trên sàn nhà, trên người có nhiều thương tích do bị dao đâm trong khu căn hộ R4 (sảnh B), tổ hợp chung cư Royal City (thuộc quận Thanh Xuân, Hà Nội).

Phòng cảnh sát hình sự đã lập tổ điều tra phối hợp cùng Công an quận Thanh Xuân tổ chức khám nghiệm hiện trường.

Kết quả khám nghiệm xác định chị H. đã tử vong do bị đâm nhiều nhát bằng dao nhọn. Sau khi gây án, hung thủ đã lấy đi một điện thoại Vertu và một điện thoại iPhone 7 của nạn nhân.

Camera an ninh của khu chung cư đã ghi lại được hình ảnh của một nam thanh niên ra vào căn hộ của chị H. vào thời điểm xảy ra vụ án. Từ đó cơ quan công an lần tìm dấu vết truy bắt nghi phạm. 

Sau gần 24 giờ tích cực điều tra, cơ quan công an đã bắt được Phạm Thanh Tùng. Tại cơ quan công an, Tùng khai nhận quen biết với chị H. qua mạng xã hội Facebook từ tháng 6. Ngày 31/10, Tùng đến nhà chị H. chơi ở chung cư Royal City.

Do Tùng có chơi cá cược bóng đá và thua nợ 60 triệu đồng. Khi đến nhà chị H. chơi, Tùng đã nảy sinh ý định giết người cướp tài sản.

Chiều 1/11, khi chị H. đang ngồi trên ghế thì Tùng lao vào dùng tay kẹp cổ và dùng dao, kéo đâm nhiều nhát vào người.

Sau khi gây án Tùng lấy 2 chiếc điện thoại cùng 15 triệu đồng của chị H. Trong lúc lẩn trốn, Tùng mang điện thoại Vertu đi bán được 65 triệu đồng và điện thoại iPhone 7 bán được 8,5 triệu đồng.

Khi bắt Tùng, cơ quan công an thu giữ trong người Tùng 38 triệu đồng. 

Nghi phạm này khai nhận đã lấy 54 triệu để trả nợ thua độ bóng đá.

Theo Tuổi trẻ

TIN LIÊN QUAN

Tin mới