Bayern vs Real: Mạt vận điểm tên “Hùm xám”?

(Baonghean.vn) - Một năm sau nỗi đau tại vòng tứ kết, lá thăm đầy rủi ro lại đẩy Bayern Munich về phía “ngáo ộp” Real trong tại vòng Bán kết Champions League mùa này. Liệu vận đen có thêm lần nữa điểm tên “Hùm xám” trước bản lĩnh và tham vọng của “bầy Kền Kền trắng”?

Bayern thời mạt vận Champions League? Có lẽ đó là câu hỏi quá xa xỉ đối với “ông Vua” bóng đá Đức. Bởi họ là một thế lực thực sự ở châu Âu với 10 lần vào chung kết  Champions League và đang hướng đến mục tiêu giành cú ăn ba mùa này.

Bayern và Real là cặp đấu có nhiều duyên nợ bậc nhất Champions League. Ảnh: Internet
Bayern và Real là cặp đấu có nhiều duyên nợ bậc nhất Champions League. Ảnh: Internet

Thế nhưng, “điềm báo” ấy cũng không hẳn là thiếu cơ sở khi đoàn quân HLV Jupp Heynckes gặp phải “khắc tinh” mang tên Real tại vòng Bán kết. Xét tổng thể, cuộc thư hùng này được cho là cân sức, cân tài khi mỗi đội thắng lẫn nhau 11 trận và hai trận hòa sau 24 lần đọ sức. Tuy nhiên, ở vòng knock-out, Real luôn là đội chiếm ưu thế với 3 chiến thắng trong 4 lần chạm trán nhau gần đây.

Trong đó, thất bại với tổng tỷ số 0-5 tại bán kết Champions League mùa 2013-2014 dường như là nỗi đau chẳng thể nào quên đối với đội chủ sân Allianz-Arena. Mùa bóng trước, tại vòng tứ kết, họ cũng bị “bầy Kền kền” vùi dập với tổng tỷ số 6-3 sau hai lượt trận.

Đó là những thống kê đáng buồn mà “Hùm xám” phải chấp nhận. Và họ cũng nên sẵn sàng tâm lý để học cách chấp nhận nỗi đau kéo dài nếu tấm vé may rủi cứ đẩy họ về phía Real ở vòng knock-out như mùa này.

Bất chấp việc Real luôn gặp rất nhiều khó khăn mỗi lần đến làm khách trên đất Đức khi mới chỉ có 2 trận thắng trong tổng số 27 trận đến làm khách tại đây. Thậm chí, đội bóng Hoàng gia không có được phong độ tốt ở mùa này khi đã trắng tay tại mặt trận quốc nội.

Bởi, Real với những ngôi sao như Bale, Benzema, Ramos… luôn sẵn sàng tạo ra đột biến mang đẳng cấp vượt trội, và còn đó những Modric, Kroos, Casemiro, Isco... trong sơ đồ kim cương 4-3-1-2 độc đáo đã hạ gục đại gia PSG và đẩy “Lão bà” Juventus xuống vực thẳm.

Đặc biệt, họ là một tập thể đầy bản lĩnh trận mạc và cái duyên thống lĩnh Champions League đang được dẫn dắt bởi tài thao lược, khả năng đọc trận đấu để dụng binh nhằm xoay chuyển tình thế vô cùng tài tình của HLV Zidane.

Ronaldo đang có phong độ cực cao sẽ gieo thêm nỗi đau cho Bayern Munich? Ảnh: Internet
Ronaldo đang có phong độ cực cao sẽ gieo thêm nỗi đau cho Bayern Munich? Ảnh: Internet

Sau tất cả, người quan trọng bậc nhất để người hâm mộ Real tin tưởng về một chiến thắng trong cuộc chinh phạt sào huyệt Arena đêm nay, chính là Ronaldo. Không quá lời khi cho rằng, tuyển thủ Bồ Đào Nha là một “quái vật” thực sự khiến “Hùm xám” khiếp sợ bởi, siêu sao này đã có tới 9 lần xuyên thủng mảnh lưới của Bayern trong 6 lần hai đội đụng nhau.

Thật không may cho Bayern là CR7 vẫn chưa cho thấy dấu hiệu của tuổi già. Ngược lại, anh đang cho thấy phong độ cực kỳ ấn tượng như thể đang ở thời điểm sung màn nhất, khi đã ghi tới 25 bàn sau 16 trận cho Real trong năm 2018.

Ở vòng 1/8 và tứ kết Champions League, CR7 đều đặt dấu ấn lớn khi có tới 6 lần “nã đạn” thành công vào lưới PSG và Juventus, góp công lớn để giúp Real tiến gần hơn với mục tiêu bảo vệ ngôi vương.

Rõ ràng, đó là mối nguy hiểm lớn nhất mà Bayern sẽ phải tiếp tục đương đầu và không dễ gì để hóa giải. Nhất là khi lực lượng của họ đang bị sứt mẻ nghiêm trọng khi không có sự phục vụ của hai quân bài hết sức quan trọng là Vidal và Coman vì chấn thương, còn thủ thành số 1 Neuer thì chưa rõ khả năng ra sân.

 Xem ra, để giành được một kết quả có lợi ở lượt đi, Bayern sẽ phải phụ thuộc rất nhiều vào kinh nghiệm dụng binh của HLV Jupp Heynckes cùng duyên ghi bàn vào lưới Real của tiền đạo Robert Lewandowski cũng như động lực từ “tổ ấm” Arena.

Nhưng, nên nhớ Bayern đang hạnh phúc tại các giải quốc nội thì Real lai đang rơi vào thế chẳng còn đường rẽ. Để tránh một mùa giải thất bát, “bầy Kền kền” sẽ thêm lần nữa phải khẳng định bản lĩnh của “ông trùm” Champions League.

Zidane và Ronaldo sẽ thêm lần nữa chứng minh sức mạnh của kẻ sinh ra để làm “chân mệnh Thiên tử” và chồng thêm nỗi đau cho “Hùm xám” nước Đức. Rất có thể và “điềm báo mạt vận gọi tên” ấy sẽ bắt đầu hiện hữu sau tiếng còi mãn cuộc trận bán kết lượt đi vào đêm nay (01h45, 26/4).

Tin mới