Bé 9 tuổi bị bố và bà nội bạo hành

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
Bé trai 9 tuổi được người thân đưa đến công an trình báo bị cha ruột đánh bầm tím khắp người, dập đầu ngón tay.
Nhiều vết bầm tím trên cánh tay cháu bé. Ảnh: Ngọc Oanh
Nhiều vết bầm tím trên cánh tay cháu bé. Ảnh: Ngọc Oanh

Ngày 3/7, Công an xã Ea Ning, huyện Cư Kuin, đã làm việc với ông Trần Văn Dũng (cha ruột bé trai) và những người liên quan để làm rõ dấu hiệu hành vi bạo hành.

Dì của bé trai cho biết, cậu bé là con của người chị và ông Dũng. Tuy nhiên, họ ly hôn từ lúc bé trai chào đời. Tám tháng trước, mẹ cháu đi làm ở TP Đà Nẵng nên đưa con trai về ở với cha, cách nhà 300 m.

Vết thương mới khắp người bé trai. Ảnh: Ngọc Oanh
Vết thương mới khắp người bé trai. Ảnh: Ngọc Oanh

Hồi tháng 4, cháu về ngoại chơi thì gia đình phát hiện các vết bầm tím khắp người, nhiều đầu ngón tay bị dập. Hôm qua, bà ngoại cháu đi chợ ngang qua nhà ông Dũng thì nghe cháu khóc rất nhiều. Kiểm tra thân thể cậu bé, bà phát hiện hàng loạt vết thương mới, chằng chịt nên trình báo công an.

Làm việc với công an, ông Dũng thừa nhận dùng roi đánh con để "dạy dỗ" nên "gây ra một tí vết thương". Còn hai tháng trước, cháu bé nghịch ngợm, trèo lên mái điện mặt trời nên bị bà nội dùng cây gõ vào đầu các ngón tay dẫn đến bị dập.

"Lúc nóng giận, tôi đánh cháu hơi nặng tay. Tôi biết mình sai", ông Dũng nói.

Tin mới