Bé sơ sinh bị bỏ lại trước nhà dân giữa đêm

(Baonghean.vn)- Khoảng 0 giờ ngày 5/10, em Nguyễn Thị Thảo Trang học sinh lớp 10, thường trú tại khối Tây Hồ 1, phường Quang Tiến, Thị xã Thái Hòa phát hiện tiếng trẻ sơ sinh khóc trước cổng nhà mình, em liền gọi bố mẹ ra cứu giúp bé.

Cháu gái sơ sinh
Cháu gái sơ sinh đang được theo dõi, chăm sóc tại bệnh viện Đa khoa Tây bắc Nghệ An

Gia đình Trang chạy ra cổng thì thấy một bé gái sơ sinh đang khóc, gia đình Trang đã trình báo sự việc lên chính quyền địa phương. Chính quyền phường Quang Tiến đã cùng các y bác sĩ bệnh viện Đa khoa khu vực Tây Bắc Nghệ An tiến hành kiểm tra, theo dõi sức khỏe và chăm sóc cháu bé.

Theo nữ hộ sinh Khoa sản bệnh viện, cháu bé mới sinh, vừa cắt rốn được khoảng vài giờ trước khi gia đình Thảo Trang phát hiện qua tiếng khóc.  

Ông Phạm Văn Hùng, Phó Chủ tịch UBND Phường Quang Tiến cho biết: Hiện nay, sức khỏe bé gái sơ sinh bị bỏ rơi hoàn toàn khỏe mạnh. Ủy ban Phường sẽ thông báo trên các phương tiện thông tin đại chúng, nếu cha mẹ, người nhà cháu bé không tới nhận, chính quyền sẽ làm các thủ tục theo pháp lý để hộ gia đình nào đủ điều kiện nhận cháu làm con, nuôi dưỡng chăm sóc cho cháu.

“Sau khi biết được thông tin bé gái sơ sinh bị bỏ rơi, rất nhiều gia đình đã gọi điện, viết đơn, trực tiếp đến UBND Phường xin nhận cháu bé làm con nuôi”, ông Hùng cho biết thêm.

Hiện nay cháu bé đang được theo dõi, chăm sóc tại Bệnh viện Đa khoa Tây bắc Nghệ An.

                                                          Thành Lê

TIN LIÊN QUAN

Tin mới