Bên lề sân cỏ Giải Bóng đá Thiếu niên - Nhi đồng Cúp Báo Nghệ An: 'Bình minh gọi tên thành Vinh'

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Baonghean.vn) - Ngày thứ 4 của giải đấu, độ kịch tính, hấp dẫn, gay cấn càng tăng. Những câu chuyện bên lề vì thế càng trở nên hấp dẫn, thú vị…

"Bình minh gọi tên Vinh”

Một chút may mắn đã giúp Nhi đồng thành phố Vinh cầm vé đi tiếp vào vòng trong. Ảnh: Thành Cường
Một chút may mắn đã giúp Nhi đồng thành phố Vinh cầm vé đi tiếp vào vòng trong. Ảnh: Thành Cường

Chạm trán với đội mạnh là ứng cử viên vô địch Yên Thành nên ban đầu, các cầu thủ nhí thành phố Vinh có phần “lép vế”. Những phút đầu của trận đấu, vừa thi đấu, vừa thăm dò đối thủ nên các cầu thủ nhí thành Vinh lui về phía sân nhà phòng thủ. Tuy nhiên, ở trong thế “buộc phải thắng” với tỷ số 2 bàn trở lên thì mới có cơ hội đi tiếp nên sau khi “nắm bắt tình hình” đối phương, họ đã dâng lên tấn công mạnh mẽ. May mắn đã đến khi họ có bàn thắng mở tỷ số. Và kết thúc trận đấu, họ có chiến thắng khá vất vả trước Nhi đồng quê lúa với tỷ số 2-1.

Với kết quả này, tính tương quan các bảng đấu, Nhi đồng thành phố Vinh may khá may mắn khi giành được vé đi tiếp với 5 điểm trong tay - ngang bằng với Quỳnh Lưu song lại hơn về tổng số bàn thắng.

Quá may mắn nên các cầu thủ Nhi đồng thành phố Vinh reo vui: “Lần này, bình minh đã gọi tên thành Vinh”.

“Say chè Gay à?!?”

Dù được đánh giá cao về mọi mặt song Nhi đồng Anh Sơn đã để thua đầy tiếc nuối trước Nhi đồng Quỳ Châu. Ảnh: Thành Cường
Dù được đánh giá cao về mọi mặt song Nhi đồng Anh Sơn đã để thua đầy tiếc nuối trước Nhi đồng Quỳ Châu. Ảnh: Thành Cường

Dù được đánh giá cao hơn và bước vào trận đấu này, Nhi đồng Anh Sơn buộc phải thắng xứ sở hương trầm mới có cơ hội để đi tiếp. Thế nhưng, ngay từ những phút đầu của trận đấu, Nhi đồng Anh Sơn đã để Nhi đồng Quỳ Châu áp sát tấn công và có những cơ hội ngon ăn, đặt khung thành của Nhi đồng Anh Sơn trong tình trạng báo động đỏ. Và Nhi đồng xứ sở hương trầm đã có 3 bàn thắng tuyệt đối trước đội bóng miền chè Gay.

Nhi đồng Anh Sơn đành ngậm ngùi chia tay mùa giải. Hóa ra, nước chè xanh xứ Gay không phải khi nào cũng có tác dụng làm tỉnh táo những cái đầu, làm nhanh nhẹn hơn những cái chân và tạo nên hưng phấn. Mà đôi khi, quá liều lại phản tác dụng, khiến người uống “say”.

Sinh Lợi - sinh lời!

Cầu thủ Nguyễn Sinh Lợi của Nhi đồng Diễn Châu thi đấu xuất sắc, kịp thời tỏa sáng. Ảnh: Thành Cường
Cầu thủ Nguyễn Sinh Lợi của Nhi đồng Diễn Châu thi đấu xuất sắc, kịp thời tỏa sáng. Ảnh: Thành Cường

Trong trận đấu gặp Nhi đồng Nghi Lộc ở lượt đấu cuối cùng của bảng C sáng nay, cầu thủ số 3 của Nhi đồng Diễn Châu đã có sự tỏa sáng khi liên tiếp có 2 bàn thắng ở phút thứ 7 và phút thứ 9 nâng tỷ số lên 2-0 cho đội nhà.

Ở các trận đấu trước đó, cầu thủ nhí này đã thi đấu hết sức xuất sắc và có những “hat-trick” bàn thắng ấn tượng giúp Nhi đồng Diễn Châu có những trận thắng vang dội. Với 3 trận toàn thắng, Nhi đồng Diễn Châu giành vị trí quán quân, đứng đầu bảng C và hiên ngang đi vào từ kết.

Đóng góp không nhỏ của cá nhân Nguyễn Sinh Lợi được các Ban Huấn luyện, các cầu thủ và CĐV đội nhà ghi nhận, tôn vinh. Họ đùa rằng “Sinh Lợi” đúng là “sinh lời”.

Tin mới