Bên lề sân cỏ Giải Bóng đá Thiếu niên - Nhi đồng Cúp Báo Nghệ An: 'Mẹ vô mà chạy'

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Baonghean.vn) - Bên sân cỏ, trên khán đài, ngoài tình yêu bóng đá, niềm tự hào đội tuyển quê hương còn có những tình cảm gia đình trong trẻo, giản dị. Tình cảm đó làm nên những khoảnh khắc vô cùng đáng yêu, đáng quý. 

Nụ hôn trước giờ đấu

Đó là nụ hôn của huấn luyện viên đội tuyển nhi đồng Nghi Lộc – anh Nguyễn Trung Hiếu dành cho cậu con trai 4 tháng tuổi của mình trước giờ thi đấu. Cậu bé có lẽ là khán giả nhỏ tuổi nhất trong ngày thi đấu đầu tiên của Giải Bóng đá thiếu niên – nhi đồng Cúp Báo Nghệ An năm 2022.

Để cổ vũ cho đội tuyển của bố 3 mẹ con chị Khánh Chi đã ra Vinh từ sáng sớm và nghỉ trưa tại khách sạn. Chia sẻ về gia đình yêu bóng đá của mình, chị Khánh Chi - vợ anh Nguyễn Trung Hiếu tiết lộ: “Từ khi cưới nhau đến giờ, năm nào tôi cũng đi cổ vũ. Chính xác là cháu đầu của 2 vợ chồng tôi đi cổ vũ mùa giải từ khi còn nằm trong bụng mẹ đấy”.

6 năm nay, vợ con huấn luyện viên Nguyễn Trung Hiếu của đội Nghi Lộc luôn đồng hành cùng bố trong tất cả các mùa giải. Ảnh: Diệp Thanh

6 năm nay, vợ con huấn luyện viên Nguyễn Trung Hiếu của đội Nghi Lộc luôn đồng hành cùng bố trong tất cả các mùa giải. Ảnh: Diệp Thanh

Tuy nhiên, ngoài dự đoán của phụ huynh, trong trận đấu chính thức của đội nhi đồng Nghi Lộc vào buổi chiều, khán giả 4 tháng tuổi này đã đánh một giấc hết gần trận đấu. Trong bầu không khí náo nhiệt của khán giả, giấc ngủ này thi thoảng lại bị gián đoạn bởi những lần đi bóng kịch tính và mẹ lỡ hét hơi to.

Suốt trận đấu, cầu thủ nhí này ngồi cạnh và quạt mát bởi khán giả lớn tuổi nhất của đội Nghi Lộc - cụ Nguyễn Thị Quế (72 tuổi). “Gia đình tôi yêu bóng đá lắm. Bản thân tôi chưa bỏ lỡ trận đấu World Cup nào, kể cả những trận lúc 1-2h sáng” – cụ Quế chia sẻ.

Khán giả lớn tuổi nhất của đội Nghi Lộc quạt cho khán giả nhỏ tuổi nhất ngủ. Ảnh: Diệp Thanh

Khán giả lớn tuổi nhất của đội Nghi Lộc quạt cho khán giả nhỏ tuổi nhất ngủ. Ảnh: Diệp Thanh

"Mẹ vô mà chạy"

Khi đã được chơi hơn người và gần như nắm chắc chiến thắng đầu tiên trong ngày ra quân, đội bóng thành phố Vinh chơi thong dong nhưng vẫn có những cơ hội để ghi thêm bàn thắng. Ngoài đường biên các bậc phụ huynh đội bóng thành Vinh vui vẻ nói cười khi các con đã gần như nắm chắc chiến thắng. Trong một cơ hội ngon ăn sát vòng cấm, được đồng đội tạo điều kiện bằng đường chuyền “dọn cỗ”, tuy nhiên cầu thủ Minh Quân (số 15) đội thành phố Vinh lại không tận dụng được.

Bên lề sân cỏ Giải Bóng đá Thiếu niên - Nhi đồng Cúp Báo Nghệ An: 'Mẹ vô mà chạy' ảnh 3

Một pha bóng kịch tính giữa đội thiếu niên TP. Vinh và thiếu niên Quế Phong. Ảnh: Đức Anh

Trước cơ hội mười mươi mà con vẫn không tận dụng được, phụ huynh Minh Quân nói lớn: “Không chạy đi con”. Minh Quân nói vọng ra: “Chuyền rứa răng chạy”. Các phụ huynh đều bật cười vì câu nói của Minh Quân. Phụ huynh của cầu thủ nhí khác còn đùa: “Quả nớ mẹ vô mà chạy thay con”. Chung cuộc, đội bóng thành phố Vinh giành chiến thắng 7-2 trước đội bóng Quế Phong và có 3 điểm đầu tay trong ngày ra quân.

Tin mới