Bên lề sân cỏ Giải bóng đá Thiếu niên - Nhi đồng Cúp Báo Nghệ An: 'Một con ngựa đau, cả tàu vẫn thắng'

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Baonghean.vn) - Chấn thương sau những trận đầu là điều không thể tránh khỏi. Cũng từ những chấn thương ấy mới thấy tinh thần thể thao của các cầu thủ nhí Cúp Báo cao như thế nào.

Một con ngựa đau, cả tàu vẫn thắng

Trong trận đấu sáng nay với đội tuyển Thiếu niên TP. Vinh, đội tuyển Thiếu niên Hưng Nguyên đã có được 3 điểm để lọt vào bán kết. Bên lề sân cỏ, khi các đồng đội đang tận hưởng niềm vui chiến thắng thì thủ môn Ngô Đức Quang tháo giày để giải thoát cho bàn chân trái sưng tấy, bầm tím và mưng mủ của mình. Suốt trận đấu, lăn xả trên sân cỏ để bảo vệ khung thành, Quang quên hoàn toàn cơn đau và cũng không một ai nhận ra Quang đang bị thương. Phải đến khi hết trận, Quang mới ý thức được vết thương đang ngày càng nghiêm trọng, thậm chí có nguy cơ nhiễm trùng.

Ban Huấn luyện và khán giả lo lắng cho vết thương của thủ môn Ngô Đức Quang. Ảnh: Diệp Thanh

Ban Huấn luyện và khán giả lo lắng cho vết thương của thủ môn Ngô Đức Quang. Ảnh: Diệp Thanh

Ngay khi con vừa ra sân, bố mẹ của Quang lập tức lại dội nước mát lên vết thương để làm dịu cơn đau vừa liên tục động viên con. “Cháu bị bong gân ở vị trí này 5 ngày trước, khi đang tập luyện cho mùa giải. Ban đầu chỉ đau và hơi sưng thôi. Nhưng vì không nghỉ ngơi nên chỗ chấn thương ngày càng nghiêm trọng, bây giờ thì còn phát sinh thêm chỗ viêm nữa. Nhìn con như vậy bố mẹ nào chẳng xót. Nhưng vì cháu một mực đòi đá giải nên chúng tôi đành vừa chữa vừa chạy vậy” - anh Bình, bố của Quang chia sẻ.

Với vết thương sưng vù và đau nhức, Quang vẫn hăng hái tham gia giải và góp phần quan trọng vào thành tích của đội tuyển. Ảnh: Diệp Thanh

Với vết thương sưng vù và đau nhức, Quang vẫn hăng hái tham gia giải và góp phần quan trọng vào thành tích của đội tuyển. Ảnh: Diệp Thanh

Đồng cảm với nỗi niềm của bố mẹ Quang, những phụ huynh khác cũng liên tục động viên Quang và nhiệt tình tìm thầy, chỉ thuốc để vết thương của Quang nhanh khỏi. Bàn luận, xuýt xoa về tinh thần lăn xả vì bóng đá của Quang, một phụ huynh kết luận: “Nói chung, một con ngựa đau cả tàu vẫn thắng như vậy là quá xuất sắc. Thủ môn của chúng ta xứng đáng được nhận danh hiệu Chiến sỹ thi đua”.

Tấm thẻ mãn nguyện

Là một trong những cầu thủ đầy tiềm năng, kể từ đầu mùa giải đến nay, Nguyễn Đức Khang đã đóng góp được 6 bàn thắng cho đội bóng Nhi đồng Nghi Lộc của mình. Tuy nhiên, sáng nay, trước giờ vào trận Nghi Lộc gặp Diễn Châu, Khang xuất hiện với gương mặt buồn thiu, đôi chân khập khiễng và đầu gối băng kín.

Được hỏi lý do, Khang ỉu xìu: “Cháu bị chấn thương trong trận đấu với Kỳ Sơn ngày hôm qua. Ngay sau đó bố mẹ đưa đi khám luôn, bác sỹ kết luận cháu bị tràn dịch gối và phải nghỉ ngơi ít nhất 1 tuần mới bình phục được. Những trận còn lại cháu chỉ có thể làm khán giả thôi”.

Cuộc đối thoại rất dễ thương của Khang và mẹ trên khán đài, khi xem các bạn thi đấu. Ảnh: Diệp Thanh

Cuộc đối thoại rất dễ thương của Khang và mẹ trên khán đài, khi xem các bạn thi đấu. Ảnh: Diệp Thanh

Dù biết con không thể vào sân nhưng cả gia đình Khang vẫn có mặt để cổ vũ cho đội nhà. Thấy con buồn, chị Tâm - mẹ của Khang cầm tấm thẻ cầu thủ treo trước ngực của con lên, an ủi: “Con đã thể hiện rất xuất sắc ở 2 trận trước. Và quan trọng nhất là con đã có được tấm thẻ này rồi, đúng không?”. Khang tươi tỉnh hẳn lên: “Và giấy chứng nhận nữa!” - “Đúng rồi, còn cả giấy chứng nhận nữa. Quá nhiều luôn!”

Thấy cậu con trai đã lấy lại tinh thần, vui vẻ đi xem các bạn đá, chị Tâm tiết lộ: “Nếu được nhận tiền bồi dưỡng, tiền thưởng, tôi sẽ để riêng vào một con lợn tiết kiệm cho con và nói với cháu: Đây là những đồng tiền đầu tiên con kiếm được từ công sức của mình này, cháu sẽ vui lắm”.

Bình luận viên “2 mang”

Đó là tình cảnh bất đắc dĩ của bình luận viên Dương Công Anh trong trận đấu sáng nay, giữa đội Thiếu niên thành phố Vinh và Thiếu niên Hưng Nguyên.

Anh Dương Công Anh là bình luận viên trên sân của trận đấu giữa đội Thiếu niên Hưng Nguyên và TP. Vinh. Ảnh: Diệp Thanh

Anh Dương Công Anh là bình luận viên trên sân của trận đấu giữa đội Thiếu niên Hưng Nguyên và TP. Vinh. Ảnh: Diệp Thanh

“Tôi theo dõi giải từ rất lâu rồi và rất thích sân chơi rất bổ ích này. Tuy nhiên, không phải ngày nào tôi cũng sắp xếp thời gian để đi xem các cháu thi đấu được. Hôm nay rảnh rỗi, lại biết Hưng Nguyên quê mình đá nên tôi đi cổ vũ, tiện thể bình luận giúp mọi người một trận cho có không khí. Ai ngờ đối thủ của Hưng Nguyên lại là TP. Vinh. Một bên là nơi mình sinh, một bên là nơi mình ở, có dám nghiêng về bên nào đâu. Đội nào ghi bàn thắng cũng không dám hét to, cứ phải tém tém lại cho đỡ vô duyên” - anh Công Anh gãi đầu, giãi bày sau trận đấu.

Những cầu thủ đội Thiếu niên Hưng Nguyên đã có một trận đấu xuất sắc. Ảnh: Đức Anh

Những cầu thủ đội Thiếu niên Hưng Nguyên đã có một trận đấu xuất sắc. Ảnh: Đức Anh

Nhờ sự góp sức của bình luận viên phủi này mà trận đấu giữa đội Thiếu niên TP. Vinh và Hưng Nguyên thêm phần rôm rả, sôi động. Với tỷ số 3-1, Thiếu niên Hưng Nguyên xuất sắc lọt vào bán kết mùa giải năm nay.

Tin mới