Bên lề sân cỏ Giải bóng đá Thiếu niên - Nhi đồng Cúp báo Nghệ An: 'Quả nớ để tau thì ngon rồi!'

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Baonghean.vn) -  Được "mạnh thường quân" tặng cơm trưa; màn so kè “khập khiễng” giữa hải sản và bóng đá hay những tình huống không ngờ đến ở trên sân… là những mẩu chuyện bên lề được ghi lại chiều nay trên sân đấu Nhi đồng.

Hải sản Cửa Lò tươi ngon nhưng bóng đá thì Quỳnh Lưu lại “ngon ăn”

Nhi đồng Quỳnh Lưu và Nhi đồng Cửa Lò có màn đôi công "cân tài, ngang sức". Ảnh: Thành Cường

Nhi đồng Quỳnh Lưu và Nhi đồng Cửa Lò có màn đôi công "cân tài, ngang sức". Ảnh: Thành Cường

Bước vào trận đấu lượt 2 ở vòng bảng, Nhi đồng Cửa Lò và Nhi đồng Quỳnh Lưu đều đứng trước sự cạnh tranh quyết liệt. Khi Quỳnh Lưu đã có sẵn 1 điểm thì Cửa Lò vẫn đang “trắng tay” trước trận thua 4-0 trước Nhi đồng Hoàng Mai. Nhập cuộc với quyết tâm cao, do đó, cả hai đội đều nỗ lực thi đấu hết sức mình để giành cơ hội đi tiếp.

Mặc dù liên tiếp khuấy đảo khung thành đối phương và có những cơ hội rõ nét hơn song Nhi đồng Cửa Lò lại kém may mắn và để Nhi đồng Quỳnh Lưu có bàn dẫn trước.

Quá phấn khích, một cổ động viên phía Nhi đồng Quỳnh Lưu hô to: “Hải sản Cửa Lò ngon hơn hải sản biển Quỳnh nhưng bóng đá thì Quỳnh Lưu ngon ăn hơn”.

“Để tau thì ngon rồi!”

Nhiều tình huống bóng và nhiều cơ hội "ngon ăn" đã bị "đánh rơi" ngay trước khung thành đối phương. Ảnh: Thành Cường

Nhiều tình huống bóng và nhiều cơ hội "ngon ăn" đã bị "đánh rơi" ngay trước khung thành đối phương. Ảnh: Thành Cường

Trong một pha bóng tấn công dồn về khung thành đối phương trong trận đấu giữa Nhi đồng Hoàng Mai và Nhi đồng Nghĩa Đàn, số 10 Phan Văn Bảo Quốc của đội bóng thị xã biển đang có bóng trong chân.

Với tình huống bóng lúc đó, mặt đối mặt với thủ môn, Bảo Quốc dễ dàng có cú sút tung lưới đối phương. Tuy nhiên, thấy đồng đội đang có phần lưỡng lự, Nguyễn Văn Đạt từ cánh trái chạy vào và lấy bóng từ chân của Bảo Quốc. Chưa kịp rê bóng thì hậu vệ đối phương đã có pha tranh chấp, bóng được chuyền về an toàn cho thủ môn Nhi đồng Nghĩa Đàn tóm gọn.

Trước một cơ hội ngon ăn tuột khỏi tầm tay, cầu thủ số 10 Phan Văn Bảo Quốc ôm đầu than vãn “Quả nớ để tau thì ngon rồi”!

Tin mới