Bên lề sân cỏ Giải Bóng đá Thiếu niên - Nhi đồng Cúp Báo Nghệ An: ‘Sơn Tinh thắng Thuỷ Tinh’ chỉ có trong truyền thuyết

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Baonghean.vn) - Trong trận đấu giữa Nhi đồng Kỳ Sơn và Nhi đồng Diễn Châu chiều nay (10/6), đọng lại trong mỗi khán giả là màn trình diễn đậm kỹ thuật, sự khéo léo và cơn mưa bàn thắng mà đội bóng phố biển mang lại. Bên cạnh đó là sự hồn nhiên, mộc mạc và lối đá vô tư của Nhi đồng Kỳ Sơn.

“Sơn Tinh thắng Thuỷ Tinh” chỉ có trong truyền thuyết

Bên lề sân cỏ Giải Bóng đá Thiếu niên - Nhi đồng Cúp Báo Nghệ An: ‘Sơn Tinh thắng Thuỷ Tinh’ chỉ có trong truyền thuyết ảnh 1

Cổ động viên cố vũ, khích lệ Nhi đồng Kỳ Sơn. Ảnh: Đức Anh

Ở các mùa giải trước, Nhi đồng Kỳ Sơn sớm mang ba lô về núi khi để thua các đội bóng miền xuôi với tỷ số cách biệt. Điều kiện kinh tế, xã hội và đặc thù địa hình khiến bóng đá trẻ Kỳ Sơn có những hạn chế nhất định. Tự lượng sức mình trong cuộc đua nên họ chỉ đặt ra cho mình mục tiêu là được cọ xát, giao lưu, học hỏi, để giúp những đứa trẻ vùng cao mở mang, thêm mạnh dạn và tự tin.

Tuy nhiên, đã gọi là “cuộc đua” nên khi bước vào trận đấu, họ cũng mong mỏi có những bàn thắng đẹp, những pha bóng hay, được cống hiến và ghi nhận. Do đó, trước một đối thủ mạnh như Diễn Châu, các cầu thủ nhí vẫn không hề buông xuôi mà thi đấu lăn xả, hết mình.

Phía ngoài đường biên, nhiều khán giả thành phố Vinh hô to: “Cố lên Kỳ Sơn! Sơn Tinh luôn thắng Thuỷ Tinh! Nước biển dâng, núi dâng cao, không chìm được mô!”. Nhưng cuối cùng thì họ đành chấp nhận bởi “Sơn Tinh thắng Thuỷ Tinh chỉ là truyền thuyết”.

“Đen như ăn phải mực”

Bên lề sân cỏ Giải Bóng đá Thiếu niên - Nhi đồng Cúp Báo Nghệ An: ‘Sơn Tinh thắng Thuỷ Tinh’ chỉ có trong truyền thuyết ảnh 2

Dù hơn hẳn về thế trận song Nhi đồng Diễn Châu đã bỏ lỡ nhiều cơ hội ngon ăn ngay trước khung thành đối phương. Ảnh: Đức Anh

Làm chủ thế trận, liên tục tấn công, ồ ạt với các pha áp đảo và với nhiều cơ hội ngon ăn song đến hết hiệp 1, Nhi đồng Diễn Châu vẫn chưa có nổi một bàn thắng mở tỷ số.

Trên khán đàn, cổ động viên hết sức sốt ruột, liên tục hò hét cổ vũ và khích lệ tinh thần thi đấu của các cầu thủ nhí. Tuy nhiên, vận may vẫn chưa đến với đội nhi đồng miền biển này. Tiếc nuối trước những cơ hội mà đội nhà bỏ lỡ, một khán giả trên khán đài phải thốt lên: “Bay có ăn phải mực không mà đen rứa?”

Nhỏ mà hạt tiêu

Bên lề sân cỏ Giải Bóng đá Thiếu niên - Nhi đồng Cúp Báo Nghệ An: ‘Sơn Tinh thắng Thuỷ Tinh’ chỉ có trong truyền thuyết ảnh 3

Nhỏ con song cầu thủ số 3 của Nhi đồng Diễn Châu thi đấu rất xuất sắc, ghi đến 4 bàn thắng trong trận đấu gặp Nhi đồng Kỳ Sơn. Ảnh: Đức Anh

Trong đội hình của Nhi đồng Diễn Châu cầu thủ mang áo số 3 Nguyễn Sinh Lợi “thấp bé nhẹ cân”, trông Lợi chỉ như cậu học sinh lớp 1 "lọt thỏm" giữa các cầu thủ khác. Tuy nhiên, Lợi chính là “hạt giống đỏ” của đội Nhi đồng Diễn Châu khi em nhanh như sóc, đôi chân dẻo, kỹ thuật rê bóng rất tốt và đặc biệt là những cú dứt điểm dứt khoát, chính xác, lập hat-trick mang lại tỷ số cách biệt 3-0 cho Nhi đồng Diễn Châu ngay trong hiệp 1.

Nguyễn Sinh Lợi khiến các tuyển trạch viên trên khán đài “đứng ngồi không yên” và dành cho em những lời nhận xét “có cánh” kèm theo biệt danh đáng yêu như: “Sóc con”, “Bé mà hạt tiêu”…

Tin mới