Bên lề sân cỏ giải bóng đá Thiếu niên Nhi đồng Cúp Báo Nghệ An: Thua keo này, bày keo khác!

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Baonghean.vn) - Thiếu niên Nhi đồng Cúp Báo Nghệ An đã đi qua vòng bán kết. Những đội bóng xuất sắc nhất đã đi đến vạch đích và ứng cử viên cho chức vô địch năm nay cũng đã bắt đầu lộ diện… Những mẩu chuyện bên lề hấp dẫn cũng đang dần khép lại những ngày hè đáng nhớ của các cầu thủ nhí!

Lo “Lạc sen + Mật mía = Kẹo lạc”!


Trận chung kết ngày mai giữa Nhi đồng Tân Kỳ và Nhi đồng Diễn Châu được ví "thơm, ngon, bùi" như kẹo lạc. Ảnh: Thanh Phúc

Trận chung kết ngày mai giữa Nhi đồng Tân Kỳ và Nhi đồng Diễn Châu được ví "thơm, ngon, bùi" như kẹo lạc. Ảnh: Thanh Phúc

Sau hai trận đấu bán kết diễn ra vào sáng nay, Nhi đồng Tân Kỳ đã xuất sắc vượt qua đội bóng Đô Lương giành quyền vào chung kết. Trước đó, Nhi đồng Diễn Châu cũng có trận đấu bùng nổ, chiến thắng thuyết phục Nhi đồng Quỳ Hợp và giành vé đi tiếp.

Sáng mai, trên sân vận động của nhà thi đấu tỉnh, Nhi đồng Tân Kỳ - xứ sở mật mía sẽ đối đầu với Nhi đồng Diễn Châu – vùng đất nổi tiếng với lạc sen. Trận chung kết này hứa hẹn nhiều kịch tính và hấp dẫn khi cả 2 đều là những đội bóng xuất sắc, thi đấu bùng nổ và quyết liệt. Trong khi Nhi đồng Tân Kỳ thể hiện bản lĩnh của một “ông lớn” với chức vô địch nhiều năm liền thì Diễn Châu lại khao khát một lần bước lên đỉnh vinh quang.

Song như giới trọng tài đùa vui thì diễn biến trận đấu ngày mai có thế nào, kết quả ra sao thì sự kết hợp giữa mật mía Tân Kỳ và lạc sen Diễn Châu cũng sẽ ra một mẻ kẹo lạc ngon bá cháy, rất phù hợp với tiết trời mát mẻ như thế này.

“Bánh khô nhúng nác!”

Sự thất vọng của những cầu thủ nhí khi phải chia tay giải đấu. Ảnh: Thành Cường
Sự thất vọng của những cầu thủ nhí khi phải chia tay giải đấu. Ảnh: Thành Cường

Được đánh giá ngang ngửa với Nhi đồng Tân Kỳ và là địa phương có truyền thống bóng đá trẻ lẫy lừng, cái nôi sản sinh ra nhiều tuyển thủ danh giá. Đến với mùa giải lần này, Nhi đồng Đô Lương là ứng cử viên nặng ký, gương mặt sáng giá của mùa giải. Họ đã tiến vào vòng bán kết khi không để thua một trận nào.

Dù không nói ra, song tham vọng của đội bóng xứ Lường là giành chức vô địch mùa giải năm nay. Sáng 15/6, trên sân nhà thi đấu tỉnh, lãnh đạo huyện đã có mặt rất sớm từ trên khán đài để cổ vũ, động viên đội bóng. Thế nhưng, trước một đối thủ xuất sắc, họ đành dừng bước ở bán kết.

Dù được động viên kịp thời, dù đã được các thầy trấn an, vỗ về, khích lệ song các cầu thủ nhí của đội bóng Đô Lương vẫn rất buồn bã, có nhiều em mắt rơm rớm, có em ngồi xoài giữa sân, sự thất vọng trùm lên cả đội bóng. “Thủ lĩnh”của đội cố gồng lên: “Thôi đi, đứng dậy và ra ăn bim bim mồ. Chi mà ỉu xìu như bánh khô nhúng nác (nước) rứa cả? Thua keo này, ta bày keo khác! Sang năm, ta vô đội thiếu niên, đá cho hăng, cho thắng!”.

Tin mới