Bệnh nhân COVID-19 tỉnh dậy ngay trước khi bị đưa đi hỏa táng

Cụ bà 76 tuổi mắc COVID-19 ở Ấn Độ tỉnh dậy ngay trước khi bị đưa đi hỏa táng.

Sự việc hy hữu xảy ra tại huyện Pune, bang Maharashtra. 

Tuần trước, cụ bà Shakuntala Gaikwad được xác định dương tính với COVID-19. Bà được chỉ định cách ly tại nhà nhưng do tình trạng xấu đi, người nhà đưa cụ bà tới bệnh viện. 

Tuy nhiên, do không còn giường bệnh, bà Gaikwad phải chờ trên xe nhiều giờ đồng hồ bên ngoài bệnh viện. 

Cụ bà Ấn Độ tỉnh dậy ngay trước khi bị đưa đi hỏa thiêu. (Ảnh: India Today)
Cụ bà Ấn Độ tỉnh dậy ngay trước khi bị đưa đi hỏa thiêu. Ảnh: India Today

Trong lúc chờ đợi, cụ bà này bất tỉnh và ngừng cử động. 

Cho rằng bệnh nhân qua đời, gia đình chở bà về và thông báo cho họ hàng để chuẩn bị làm lễ hỏa táng. 

Tuy nhiên, ngay trước khi được đưa lên giá đỡ để mang đi thiêu, cụ bà bất ngờ tỉnh lại. Bà khóc rồi mở mắt. 

Gia đình cũng không khỏi kinh ngạc. Họ lập tức đưa bà tới bệnh viện khác để điều trị. 

Dịch bệnh vẫn đang hoành hành tại Ấn Độ. Hôm 15/5, Ấn Độ ghi nhận thêm hơn 300.000 ca bệnh mới và 3.800 người chết vì dịch. 

Tình hình dịch bệnh tại các thành phố lớn của Ấn Độ như New Delhi và Mumbai đang có dấu hiệu chững lại. Nhưng COVID-19 bắt đầu hoành hành ở nông thôn Ấn Độ - khu vực thiếu hụt trầm trọng trang thiết bị y tế. 

Hôm 14/5, Thủ tướng Narendra Modi nhấn mạnh dịch bệnh đang lây lan nhanh chóng ở các vùng nông thôn, đồng thời kêu gọi người dân thực hiện nghiêm các biện pháp chống dịch như đeo khẩu trang, duy trì giãn cách xã hội. 

Nhà lãnh đạo Ấn Độ cũng khẳng định Chính phủ của ông "sẵn sàng cho trận chiến" đẩy lùi đại dịch trong bối cảnh biến thể B.1617 đang lây lan và làm tê liệt hệ thống y tế nước này.

Tin mới