Bí ẩn trong chiếc va li chứa '15 tỷ tiền thừa kế'

(Baonghean.vn) - Để màn kịch thêm hoàn hảo, Thủy kéo đến nhà bà Hiền một chiếc va li và nói trong đó chứa 15 tỷ đồng nhưng chưa được mở vì “phải cúng bề trên”.
Bí mật chiếc va li
Tòa án nhân dân tỉnh Nghệ An vừa mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử bị cáo Nguyễn Thị Thủy (SN 1976), trú xã Tăng Thành, huyện Yên Thành về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Thủy bị cáo buộc lừa đảo nhiều nạn nhân, chiếm đoạt gần 5,5 tỷ đồng.  
Nguyễn Thị Thủy và nạn nhân là bà Bùi Thị Hiền (trú xã Nhân Thành, huyện Yên Thành) có quen biết nhau. Biết bà Hiền là người mê tâm linh, làm nghề thầy cúng nên Thủy nảy sinh ý định lừa đảo.
Thủy nói với bà Hiền mình được cặp vợ chồng ở TP. Hồ Chí Minh để lại cho một khối tài sản khổng lồ, gồm 189 tỷ đồng, 5 xe ô tô siêu sang, 15 xe máy xịn, 30 điện thoại đắt tiền và 15 chỉ vàng. Hiện vợ chồng người này đã qua đời, do đó một người họ hàng ở Mỹ sẽ đứng ra làm thủ tục thừa kế cho Thủy. Tuy nhiên, quá trình làm thủ tục đang bị trục trặc nên cần tiền để giải quyết.
Nếu bà Hiền đưa tiền cho Thủy để giải quyết nhanh vụ nhận thừa kế này thì Thủy sẽ chia cho 79 tỷ đồng và nhiều tài sản khác trong số tài sản thừa kế kia. Là người tin vào tâm linh và có điều kiện kinh tế nên bà Hiền đã nhiều lần đưa cho Thủy với tổng số tiền 742 triệu đồng.
Nguyễn Thị Thủy lĩnh án 19 năm tù vì lừa đảo
Nguyễn Thị Thủy lĩnh án 19 năm tù vì lừa đảo. Ảnh: Trần Vũ

Sau đó, biết em trai bà Hiền giàu có và cũng là người tin vào tâm linh nên Thủy tiếp tục nhắm tới “con mồi” này. Cũng với kịch bản cần nhận tài sản thừa kế và hứa sẽ chia cho 57 tỷ đồng, cùng ô tô sang và xe máy xịn, Thủy thuyết phục được ông này đưa tiền.

Trong thời gian này, để củng cố thêm niềm tin cho chị em bà Hiền, Thủy có đưa đến và để lại nhà bà Hiền một chiếc va li và nói: “Trong này có 15 tỷ là một phần trong khối tài sản thừa kế mà Thủy nhận được. Tuy nhiên, chưa thể mở ra được vì phải cúng bề trên”. Bà Hiền liền nói lại điều đó với em trai khiến người này càng tin tưởng vào câu chuyện tài sản thừa kế của Thủy.
Quá trình lừa đảo, Thủy nhiều lần nói với các bị hại “việc gặp được mình là có duyên. Nếu chuyển tiền thì sau này sẽ nhận chia phần nhiều tài sản thừa kế”. Tin tưởng Thủy tuyệt đối nên em trai bà Hiền đã nhiều lần đưa tiền cho Thủy. Đến khi không có tiền mặt, anh này còn đi “huy động” từ nhiều anh em, bạn bè, đồng nghiệp.
Màn kịch của “siêu lừa” Nguyễn Thị Thủy chỉ bị hạ màn khi một trong những người cho em trai bà Hiền vay tiền nghi ngờ nên trình báo công an. Cơ quan điều tra xác định trong vòng hơn 1 năm, từ đầu năm 2019 đến giữa năm 2021, bà Bùi Thị Hiền đã đưa cho Thủy 742 triệu đồng, còn người em trai đưa gần 4,9 tỷ đồng. Tổng số tiền hơn 5,5 tỷ đồng mà Nguyễn Thị Thủy lừa của chị em bà Hiền, người đàn bà này đã trả nợ và tiêu xài hết.
Quá trình khám xét căn nhà của Thủy, công an thu giữ nhiều tài liệu giấy tờ thể hiện vay - trả nợ của Thủy cùng chiếc va li được giới thiệu “chứa 15 tỷ đồng thừa kế”. Tuy nhiên, bên trong va li chỉ toàn quần áo cũ và giấy lộn.
“Nước mắt cá sấu”
Tại phiên tòa, bị cáo thừa nhận hành vi lừa đảo các bị hại như cáo trạng truy tố. Thủy khai vì nợ nần, cần tiền tiêu xài nên đã nghĩ ra màn kịch trên để lừa đảo nhiều người. Số tiền chiếm đoạt được bị cáo đã trả nợ và tiêu xài hết. Tuy nhiên, Thủy không nói rõ về những khoản chi tiêu đó. Suốt quá trình xét xử, nữ bị cáo liên tục khóc lóc, sụt sùi.
Trước sự tin tưởng bị cáo cách khó hiểu của các bị hại, một vị hội thẩm đã hỏi các bị hại: “Người đời thường nói “miếng pho mát miễn phí duy nhất chỉ nằm ở trên cái bẫy chuột”, “không có bữa ăn nào là miễn phí”, tại sao các bị hại lại bỏ một khoản tiền lớn như vậy, thậm chí là hàng tỷ đồng mà không có ràng buộc hay viết giấy tờ gì với Thủy... Liệu có uẩn khúc hay còn lý do sâu xa nào khác trong vụ việc này hay không?”. Trước câu hỏi đó, các bị hại cho rằng vì tin tưởng Thủy, tin vào tài sản thừa kế nên đã nhiều lần chuyển tiền cho bị cáo.
Các bị hại khai vì tin tưởng Thủy nên đã nhiều lần chuyển tiền cho bị cáo này.
Các bị hại khai vì tin tưởng Thủy nên đã nhiều lần chuyển tiền cho bị cáo này.

Được biết, khi vụ việc bị phát giác, hai nạn nhân yêu cầu Nguyễn Thị Thủy bồi thường toàn bộ số tiền đã chiếm đoạt nhưng sau đó xin để hai bên tự giải quyết. Tại phiên tòa, bà Bùi Thị Hiền và ông Bùi Huy Hiếu cho biết, trước khi phiên tòa diễn ra, người nhà bị cáo Thủy đã mang đến trả đủ số tiền hơn 5,5 tỷ đồng. Các bị hại đề nghị tòa xem xét giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo.

Đại diện VKSND tỉnh Nghệ An tham gia tranh tụng tại phiên tòa nêu quan điểm: Trong vụ án này, bị cáo Nguyễn Thị Thủy phạm tội thuộc trường hợp đặc biệt nghiêm trọng. Bị cáo đã không chịu lao động, làm ăn chân chính mà thực hiện hành vi lừa đảo nhiều người. Bị cáo phạm tội nhiều lần nên cần xử lý nghiêm

Sau quá trình xét xử, HĐXX nhận định, hành vi của bị cáo Nguyễn Thị Thủy là nguy hiểm cho xã hội, lừa đảo chiếm đoạt của người khác số tiền lớn nên cần xử lý nghiêm để răn đe và phòng ngừa chung. Tòa tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thị Thủy 19 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Tòa kết thúc, bị cáo vẫn sụt sùi. Nhưng với một kế hoạch chi tiết, lừa đảo nhiều người, nhiều lần với số tiền lớn như vậy thì liệu những giọt nước mắt tại tòa của bị cáo có thực sự hối lỗi hay chỉ là “nước mắt cá sấu”...

Tin mới