Bi kịch cuộc đời kẻ chuyên đột nhập biệt thự

(Baonghean) - Với đặc thù công việc phải thường xuyên giáp mặt với tội phạm cộng với hàng ngày đọc báo, xem thời sự với hàng trăm tin tức liên quan đến an ninh trật tự, nhiều lúc khiến tôi chẳng buồn nhớ đến nhân thân của đối tượng. Nhưng hôm nay, khi đọc tin Công an Tp Vinh bắt giữ đối tượng đột nhập biệt thự trộm cắp tài sản, tôi thoáng giật mình và nhớ đến em. Từng là hàng xóm nên tôi biết khá rõ về hoàn cảnh gia đình em. Con chim non sớm xa lìa tổ ấy đã không thể đứng vững sau bao biến cố cuộc đời.
Là người cùng làng, lại cạnh nhà nhau nên tôi đã được chứng kiến tuổi thơ của em. Nhà chỉ có mình em nên bao nhiêu tình yêu thương của ông bà, của bố mẹ đều dồn cho em. Em sống vô tư, hồn nhiên giữa sự bao bọc của người thân. Nhưng quãng thời gian hạnh phúc của em không kéo dài được lâu, gia đình em bắt đầu có dấu hiệu rạn nứt khi bố em có bồ, ruồng rẫy vợ con. 
Cảnh sát dẫn bị can tới một căn biệt thự để thực nghiệm điều tra.
Cảnh sát dẫn bị can tới một căn biệt thự để thực nghiệm điều tra (ảnh Phương Nguyên).
Những bữa cơm đầm ấm bắt đầu đã có tiếng nhiếc móc. Ai cũng cố chứng tỏ người kia có tội mà chẳng buồn quan tâm đến đứa con trai đang ở tuổi ẩm ương, ngơ ngác, buồn tủi trong chính bữa cơm gia đình. Em lên 10, bố mẹ em chính thức đường ai nấy đi.
Sau phán quyết của tòa án, bố em rời quê vào thành phố ở với người đàn bà quá lứa lỡ thì nhưng biết nói những lời ngon ngọt lại giàu có. Từ hoa khôi của làng, không chịu đựng được cú sốc đứt gánh giữa đường, mẹ em bỏ vào Nam mà quên mất đứa con tôi nghiệp của mình.
Em sống ở quê với ông bà nội. Thương đứa cháu có bố, có mẹ nhưng phải chịu phận côi cút, ông bà cố gắng bù đắp cho em bằng sự chiều chuộng có phần hơi thái quá. 
Như con chim non mất tổ, em từ đứa bé ngoan trở nên lầm lì, ít nói và cục cằn, nhất là khi mẹ em có gia đình mới và định cư hẳn trong Nam. Ông ngoại, vốn là một giáo viên về hưu đón em về. Bằng kinh nghiệm của người một đời đứng trên bục giảng, ông cố gắng uốn nắn em nhưng rồi cũng bất lực trước đứa cháu đang bước vào giai đoạn dậy thì, thích phá phách hơn là ngồi trước sách vở. Những buổi trốn học theo bạn lê la ngoài chợ Rộc, những mặt trái của xã hội dần len lỏi vào suy nghĩ của em. Ông ngoại bất lực nhìn em bỏ học, đàn đúm bạn bè. 
Tôi rời làng bước vào quân ngũ, cũng không có nhiều thời gian để nghĩ đến em cho đến một ngày hay tin em bị bắt đi học tập cải tạo ở trường giáo dưỡng vì hành vi trộm cắp tài sản, tôi thấy thấy nặng trĩu trong lòng. 
Nhuần thực hiện tuần tự các bước leo tường rào, cưa song cửa sổ, lấy Ipad
Đối tượng Nhuần thực hiện tuần tự các bước leo tường rào, cưa song cửa sổ, lấy Ipad (ảnh Phương Nguyên).
Mười mấy năm xa làng, lâu lâu về thăm quê tôi cũng không thấy dân làng nhắc về em. Tôi cứ mong và tin em đã yên an đâu đó với mái ấm bé nhỏ của mình như bao gã trai làng khác sau những ngày trong trường giáo dưỡng. Mãi đến chiều nay, tôi đọc trên báo và “gặp” lại em, ở hoàn cảnh không hề mong muốn.
Ngày còn ngồi trên ghế giảng đường, thầy giáo môn tâm lý học tội phạm đã dạy chúng tôi rằng: bản thân mỗi con người khi sinh ra đều đã mang trong mình mầm mống của tội phạm, ngoài việc phải biết tự khắc chế bản thân thì môi trường sống và gia đình cũng đóng vai trò quan trọng trong việc giáo dục, hình thành nhân cách để tránh xa cạm bẫy, những hành vi lệch chuẩn đạo đức, pháp luật.
Một bản án nghiêm khắc đang chờ em phía trước khi số tài sản em trộm cắp có giá trị lên tới trên 200 triệu đồng cộng với một lý lịch không mấy sáng sủa. Âu cũng là cái giá mà em phải trả nhưng sao tôi vẫn thấy nặng trĩu tâm tư. Nếu như em có một mái ấm trọn vẹn, nếu như những người sinh thành ra em dành cho em một ít thời gian và sự quan tâm giữa bộn bề cuộc sống, biết đâu cuộc đời em không lâm vào ngõ cụt này?

Ngày 21/2/2016 Phan Bá Nhuần (SN 1993) trú tại xã Trung Thành, huyện Yên Thành bị cảnh sát bắt khẩn cấp tại thành phố Vinh. Nhuần khai đã thực hiện trót lọt khoảng 10 vụ đột nhập các căn biệt thự trên địa bàn thành phố Vinh, lấy đi nhiều tài sản như tiền, điện thoại, máy tính, Ipad, xe máy. Tổng số tiền định giá khoảng 200 triệu đồng. Cũng theo cơ quan điều tra, Phan Bá Nhuần từng có 2 tiền án về tội trộm cắp tài sản, không nghề nghiệp ổn định

                                                                              Khang Hòa

Tin mới