Bi kịch gia đình trong vụ án vợ bắn chồng khi chờ ly hôn

Không chỉ chứng kiến cuộc ly hôn của bố mẹ, người con trai còn phải nghe đối chất về vụ án giữa hai đấng sinh thành trước tòa.

Trong hai phiên tòa diễn ra vào tháng 7 và tháng 8 tại TAND Hà Nội, xét xử bị cáo Lê Ngọc Lê về tội Giết người, cậu con trai Trương Anh Sơn (22 tuổi) đều có mặt.

Sơn lặng lẽ, ngồi cùng bố là ông Trương Hữu Tiến ngay hàng ghế sau bị cáo. Anh tham dự phiên tòa với tư cách chứng kiến xô xát giữa bố và mẹ xảy ra hôm cuối tháng 12/2014.

Sơn là con trai duy nhất của ông Tiến và bà Lê nên việc anh xuất hiện tại tòa là "bất đắc dĩ". Bố mẹ anh vốn "cơm chẳng lành, canh chẳng ngọt" trước khi họ phải ra trước tòa đối chất. Hai bên tố nhau người kia mới là hung thủ thực sự của vụ án "tiếng súng bí ẩn".

Bà Lê bị cáo buộc, trong lúc chờ ly hôn đã dùng súng bắn chồng hai phát. Trong đó, viên đạn đầu tiên không trúng ông Tiến, còn viên thứ hai không nổ. Tuy nhiên, bà Lê cho rằng chồng mới chính là người chủ mưu bắn mình, và có sự giúp đỡ của con trai.

Tại phiên tòa lần đầu mở gần cuối tháng 7, Sơn có mặt, khai rằng khi nghe thấy bố kêu cứu thì từ trên tầng chạy xuống. "Bố mẹ tôi đang vật lộn trên sàn nhà", anh trình bày và cho rằng có nhìn thấy bà Lê đeo găng tay.

Trước tòa, anh nói, bố mẹ vốn có mâu thuẫn về tài sản khi hai người chuẩn bị ly hôn. Anh từng chứng kiến bố mẹ xô xát với nhau trong căn nhà chung. "Cả hai người đều nói xấu nhau", Sơn trình bày trước Hội đồng xét xử.

"Anh có thương mẹ không", chủ tọa hỏi, "Không", Sơn trả lời. "Vậy anh có ghét mẹ không?", chủ tọa hỏi tiếp, "Không", Sơn nói và cho hay vốn yêu cả hai bố mẹ. 

Phiên sơ thẩm lần một, tòa đã trả hồ sơ để làm rõ một số nội dung.

Bi kịch gia đình trong vụ án vợ bắn chồng khi chờ ly hôn ảnh 1

Bị cáo Lê Ngọc Lê tại phiên tòa sơ thẩm.

Tại phiên tòa lần thứ hai mở lại gần giữa tháng 9 (từ ngày 11 đến ngày 13/9), bà Lê tiếp tục phủ nhận cáo trạng, cho rằng "kể cả trong suy nghĩ cũng không có hành vi giết chồng".

Bà tố bố con ông Tiến mới là người dùng khẩu súng bắn mình. Theo trình bày của bị cáo, ngày 31/12/2014, khi đang nằm xem tivi, chồng đi làm về và gọi Sơn: "Cầm cái ấy xuống làm đi".

Trong ánh sáng của đèn nhà vệ sinh, bị cáo thấy rõ con trai cầm khẩu súng của chồng mua trước khi hai người kết hôn. "Anh Tiến từng xúi con tôi nhốt mẹ, khóa cửa đe dọa giết người, nên lúc đó tôi ngất đi", bà trình bày. Theo lời bà, do bị ngất nên không biết Sơn có bắn mình hay không, song khi tỉnh dậy thấy bị thương.

Bị cáo còn khai, nghe được cuộc đối thoại của chồng và con, trong đó ông Tiến hỏi: "Nó chết chưa", "Chết rồi, máu chảy ra nhiều lắm", Sơn đáp. Sau đó, bà nghe thấy ông Tiến nói: "Mày bắn một phát về phía bố đi, sau đó ra công an trình báo mẹ bắn bố rồi tự tử". 

Ông Tiến phản bác lại lời khai của vợ, theo ông, hôm đó đi làm về, đã thấy bà Lê đeo găng tay, giơ súng về phía mình bóp cò, song không trúng. Ông đã xông vào vật lộn với vợ và kêu cứu con trai."Cô ấy từng dùng búa đập vào đầu tôi 4-5 nhát", ông tố và nêu việc chính quyền địa phương đã có quyết định xử phạt hành chính với bà Lê vì xâm phạm thân thể người khác.

Với tư cách bị hại, ông Tiến cho rằng, hành động của bà Lê có sự chuẩn bị từ trước. Theo ông, hôm đó, bà này đã nghỉ bán hàng sớm, để ở nhà chuẩn bị gây án. "Lúc nghe thấy tiếng súng nổ, tôi đã giật mình nên có gọi con xuống", ông trình bày và đề nghị xử lý nghiêm hành vi của bị cáo.

Nghe hai đấng sinh thành khai trước tòa, Sơn ngồi lặng lẽ, gương mặt buồn bã.

Sau ba ngày xét xử, phiên sơ thẩm đã khép lại với việc tòa nhận định có đủ cơ sở cáo buộc bà Lê bắn ông Tiến và tuyên phạt bị cáo bảy năm tù tội Giết người.

Sau khi nghe tuyên án, hai bố con ông Tiến rời tòa, còn bà Lê nấn ná lại trong hành lang khu xét xử.

Tin mới