Bị phạt vì lên núi phóng sinh 10 bao… rắn độc

Vừa cúng chùa trên núi xong, ông Tài đã cùng hai tài xế định thả rắn cực độc để… phóng sinh. Nhưng chưa kịp thực hiện thì bị hạt kiểm lâm bắt tại chỗ vì vận chuyển trái phép động vật hoang dã.

Tang vật thu giữ của nhóm người phóng sinh… rắn độc - Ảnh: BỬU ĐẤU
Tang vật thu giữ của nhóm người phóng sinh… rắn độc - Ảnh: BỬU ĐẤU

Cuối giờ chiều 10/1, ông Lý Vĩnh Định, hạt trưởng Hạt kiểm lâm huyện Tri Tôn, An Giang, cho biết đơn vị đang lập hồ sơ xử phạt vi phạm hành chính 7,5 triệu đồng đối với ông Trần Vũ Tài (51 tuổi, ở Trung Quốc, tạm trú TP.HCM) về hành vi vận chuyển trái phép động vật hoang dã.

Trước đó, sáng cùng ngày, người dân lên núi Dài ở ấp Ô Tà Sóc, xã Lương Phi, huyện Tri Tôn thấy các ông Tài, Võ Minh Tân (TP.HCM) và Nguyễn Việt Ái (Hậu Giang) chạy xe hơi, mang nhiều bao rắn lên núi.

Nghi ngờ những người này lên núi thả rắn nên người dân báo Hạt kiểm lâm huyện Tri Tôn.

Ngay sau đó, lực lượng kiểm lâm huyện nhanh chóng có mặt tạm giữ tang vật gồm 10 bao chứa rắn và mời 3 người này về trụ sở làm việc.

Bước đầu, ông Tài khai nhận vừa lên núi cúng chùa cùng với 2 tài xế thì tính thả phóng sinh số rắn này để làm phước, cầu may.

Qua kiểm tra, toàn bộ số rắn này là rắn cực độc rất nguy hiểm như: hổ đất, hổ mây, hổ chúa... có tổng trọng lượng trên 26kg.

“Chúng tôi đã lập biên bản xử lý vi phạm hành chính ông Tài, vì ông này đã không xin phép chính quyền địa phương mà tự ý vận chuyển động vật hoang dã khi chưa có giấy phép ngành chức năng. Còn số động vật hoang dã này chúng tôi đang làm thủ tục với trạm cứu hộ động vật hoang dã Hòn Me (H.Hòn Đất, Kiên Giang) để đưa về môi trường tự nhiên bảo tồn” - ông Định nói./.

Theo tuoitre

TIN LIÊN QUAN

Tin mới