Bịn rịn những ngày cuối ở nhà tầng A1 Quang Trung

(Baonghean.vn) - Sau hơn 40 năm sử dụng, dãy nhà A1 của Chung cư Quang Trung đã xuống cấp nghiêm trọng, ảnh hưởng đến sinh hoạt của người dân. Sắp tới, 83 hộ gia đình ở đây sẽ di dời sang nơi ở mới để bàn giao nơi này cho cơ quan chức năng phá dỡ. Những ngày cuối sống với căn nhà cũ đầy kỷ niệm, nhiều hộ dân ở đây không khỏi bịn rịn, lưu luyến. 

Về khu nhà tầng từ những năm 1975, ông Võ Ngọc Nhuần được xem là cư dân đời đầu còn lại của dãy chung cư A1 Quang Trung. Ảnh: Thành Cường.
Về khu nhà tầng từ những năm 1975, ông Võ Ngọc Nhuần được xem là cư dân đời đầu còn lại của dãy chung cư A1 Quang Trung. Ảnh: Thành Cường
Những ngày này, được chủ đầu tư giao chìa khóa để sửa chữa nội thất, ông tranh thủ thu gom đồ đạc trong căn phòng cũ kỹ hơn 20m vuông chứa đầy kỷ niệm của 3 thế hệ để dọn dần sang khu nhà mới. Ảnh: Thành Cường.
Những ngày này, được chủ đầu tư nhà mới giao chìa khóa để sửa chữa nội thất, ông tranh thủ thu gom đồ đạc trong căn phòng cũ kỹ hơn 20m2 chứa đầy kỷ niệm của 3 thế hệ để dọn đồ đạc sang khu nhà mới. Ảnh: Thành Cường
"Đã ở đây 40 năm, hơn 2/3 cuộc đời, nên đi mà lòng cứ thấy man mác. Mấy tấm hình chụp lại căn phòng này đã khiến con trai tôi đang ở nước ngoài bật khóc. Căn phòng gắn nhiều kỷ niệm của anh em nó từ tấm bé", ông Nhuần chia sẻ. Ảnh: Thành Cường
"Đã ở đây 40 năm, hơn 2/3 cuộc đời, nên đi mà lòng cứ thấy man mác. Mấy tấm hình chụp lại căn phòng này đã khiến con trai tôi đang ở nước ngoài bật khóc. Căn phòng gắn nhiều kỷ niệm của anh em nó từ tấm bé", ông Nhuần chia sẻ. Ảnh: Thành Cường
Khác với người lớn nhiều hoài niệm, hai bé Nguyễn Kim Oanh (5 tuổi) và Nguyễn Anh Tú (2 tuổi) vẫn hồn nhiên chơi đùa trong căn phòng trống. Đồ đạc đã được dọn sang khu nhà mới gần hết. Ảnh: Thành Cường.
Khác với người lớn nhiều hoài niệm, hai bé Nguyễn Kim Oanh (5 tuổi) và Nguyễn Anh Tú (2 tuổi) vẫn hồn nhiên chơi đùa trong căn phòng trống. Đồ đạc đã được dọn sang khu nhà mới gần hết. Ảnh: Thành Cường
Bố mẹ Kim Oanh và Anh Tú làm nghề buôn bán ở chợ cóc ngay dưới đường. Hàng ngày hai chị em vẫn đu đưa nơi cửa sổ để ngóng bố mẹ làm việc. Ảnh: Thành Cường.
Bố mẹ Kim Oanh và Anh Tú làm nghề buôn bán ở chợ cóc ngay dưới đường. Hàng ngày hai chị em vẫn đu đưa nơi cửa sổ để ngóng bố mẹ làm việc. Ảnh: Thành Cường
Mới chuyển về đây ở được hơn 3 năm, kỷ niệm đáng nhớ nhất là dòng chữ
Mới chuyển về đây ở được hơn 3 năm, kỷ niệm đáng nhớ nhất là dòng chữ " Gia đình không khói thuốc" được bố Nguyễn Văn Giáp ghi lên tường để bỏ thuốc lá khi mẹ của Kim Oanh sinh em bé Anh Tú. Ảnh: Thành Cường
83 hộ gia đình có những gia đình đã ở 40 năm nhưng cũng có những gia đình chỉ mới ở đây vài năm, họ đang sống những ngày cuối cùng ở khu A1 để chờ sang nơi ở mới. Ảnh: Thành Cường
83 hộ gia đình đang sống những ngày cuối cùng ở khu A1 để chờ sang nơi ở mới. Ảnh: Thành Cường
  Những bậc thang nối dài những hành lang hẹp và cái mùi ẩm mốc của thời gian khiến nhiều người không khỏi chạnh lòng. Những ngày cuối ở A1, cuộc sống dường như trôi chậm hơn. Ảnh: Thành Cường.
Những hành lang hẹp và cái mùi ẩm mốc của thời gian khiến nhiều người không khỏi chạnh lòng khi chuẩn bị rời xa nơi này. Những ngày cuối ở A1, cuộc sống dường như trôi chậm hơn. Ảnh: Thành Cường
83 hộ dân khu A1 đang chuẩn bị chuyển về nơi ở mới. Phần lớn họ sẽ chuyển sang tòa nhà tái định cư CT2A &CT2B, còn một số hộ sẽ đi nơi khác. Ảnh: Thành Cường.
83 hộ dân khu A1 đang chuẩn bị chuyển về nơi ở mới. Phần lớn họ sẽ chuyển sang tòa nhà tái định cư CT2A &CT2B, còn một số hộ sẽ đi nơi khác. Ảnh: Thành Cường
Và thêm vài năm nữa khi đi ngang qua đây,
Thêm vài năm nữa khi đi ngang qua đây, "Nhà tầng Quang Trung" sẽ chỉ còn là ký ức. Ảnh: Thành Cường

Thành Cường

TIN LIÊN QUAN

Tin mới