Bồ lên ngôi, trái tim Pháp vỡ tan

 Bồ Đào Nha đánh bại Pháp với bàn thắng duy nhất của Eder trong một trận đấu mà Cristiano Ronaldo phải rời sân ở phút 25 để lần đầu tiên đăng quang ở EURO.

Trái tim Pháp tan vỡ

Pháp đã không thể giành chức vô địch

Đội chủ nhà vào cuộc với rất nhiều kỳ vọng. Họ có mọi lợi thế, được đánh giá cao hơn, là đội ghi nhiều bàn nhất giải, sở hữu ngôi sao lớn nhất, đồng thời là Vua phá lưới (Antonie Griezmann, với 6 bàn). Pháp còn mang theo hy vọng đoàn kết cả một quốc gia đang chia rẽ với một chiến thắng lịch sử trên sân nhà, để hoàn tất cú hat-trick sân nhà (sau chức vô địch EURO 1984 và World Cup 1998). Nhưng rồi mọi chuyện đã không diễn ra như dự tính, và đội chủ nhà đã gục ngã đầy cay đắng sau 120 phút thi đấu.

Ronaldo và kết thúc không trọn vẹn

Ronaldo đã phải kết thúc sớm trận Chung kết EURO 2016

8 lần chạm bóng, 6 đường chuyền và 25 phút trên sân, đó là tất cả những gì Ronaldo làm được trong trận chung kết lớn thứ hai của anh với ĐT BĐN, một trận đấu mà anh đã được kỳ vọng rất nhiều. Những pha vào bóng rất dữ tợn và có ý đồ triệt hạ của Pháp trong hiệp 1, dẫn đầu là Dimitri Payet, đã khiến số 7 của BĐN phải rời sân bằng cáng khi trận đấu chưa đi được nửa giờ đồng hồ. Ronaldo đã bật khóc trước đó. Nhiều người có thể không ưa Ronaldo vì thói đỏng đảnh và sự ích kỷ của anh, nhưng không thể phủ nhận rằng trên sân bóng anh vẫn là một tài năng lớn, một ngôi sao lớn mà sự vắng mặt không chỉ là tổn thất với BĐN, mà cả với những người hâm mộ. Ronaldo đã lại bật khóc lần nữa bên ngoài sân, khi Eder ghi bàn ở phút 109 mang về chức vô địch cho BĐN.

Một EURO đáng nhớ

Trận chung kết có thể chưa xứng tầm một trận đấu lớn, cũng không có quá nhiều cảm xúc và những trận cầu thực sự mãn nhãn, nhưng đây vẫn là một kỳ EURO đáng nhớ. Lần đầu tiên giải mở rộng lên 24 đội cũng đã chứng kiến thành công ngoài sức tưởng tượng của nhiều đội bóng nhỏ. Xứ Wales vào tới bán kết. Iceland đánh bại Anh ở vòng 16 đội. Ngoài ra, Italy cũng đã làm nhiều người ngạc nhiên với thứ bóng đá bản lĩnh và cực kỳ hiệu quả, vượt xa những kỳ vọng ban đầu với họ trước khi vào giải. Trong khi đó, Đức và TBN đều còn thiếu một chút để thực sự trở thành những nhà vô địch đủ thuyết phục. Giống như rất nhiều điều khác, bóng đá có lẽ không bao giờ đẹp như trong quá khứ nữa, nhưng đây vẫn là một giải đấu nhiều kỷ niệm.

Trận chung kết chưa xứng tầm

Trận Chung kết không diễn ra theo những gì người hâm mộ mong đợi

120 phút của trận chung kết ở Stade de France đã diễn ra không như mong đợi của người hâm mộ. Pháp áp đảo trong hiệp 1, nhưng dần để BĐN lấy lại thế trận và cuối cùng gục ngã trong hiệp phụ. Toàn bộ trận đấu chủ yếu là việc bóng lởn vởn ở khu vực giữa sân, nơi cả hai đội đều tập trung rất đông người với mục tiêu tối thượng là kiểm soát bóng càng nhiều càng tốt. Sự xuất sắc của cả hai thủ môn, nhất là Rui Patricio của BĐN, cũng đã khiến thế bế tắc không thể bị phá vỡ trong suốt 90 phút. Patricio cũng đã phá một kỷ lục không chính thức tối qua, với 8 lần cứu thua cho BĐN, nhiều nhất trong một trận chung kết EURO, kể từ Peter Schmeichel cho Đan Mạch ở trận gặp Đức năm 1992.

Chiến thắng của bóng đá tối thiểu

Chỉ cần một bàn thắng là đủ để đưa Bồ Đào Nha tới chức vô địch

Những đội tìm cách chơi bóng đá đẹp ở giải lần này cuối cùng đều đã thất bại, dưới tay BĐN. Đầu tiên là Croatia, rồi sau đó xứ Wales, và phần nào là chủ nhà Pháp ở chung kết. Đức và TBN cũng đã phải dừng bước với những thương hiệu bóng đá cống hiến của riêng họ, đánh dấu sự chấm dứt của một thời đại bóng đá, và có thể là mở ra một thời kỳ mới, của những Atletico Madrid, Jose Mourinho và BĐN, ở mọi cấp độ đỉnh cao. BĐN cũng đã lập một kỷ lục kỳ lạ khi đăng quang mà chỉ duy nhất 1 lần chiến thắng trong 90 phút: trận thắng xứ Wales 2-0 ở bán kết. Trước Pháp, họ tiếp tục thể hiện thứ bóng đá giật cục rất khó chịu và đứng vững nhờ may mắn, nhờ Patricio, trước khi Eder tung ra đòn kết liễu bất ngờ trong hiệp phụ từ một cú sút xa.

Theo Thethaovanhoa

TIN LIÊN QUAN

Tin mới