Bố mất, thanh niên Nghệ An nén đau thương chấp hành quy định cách ly tập trung

(Baonghean.vn) - Sáng 31/3, anh Hà Văn Dũng, hộ khẩu thường trú tại xóm 11, xã Hoa Sơn, huyện Anh Sơn thuộc diện cách ly tại điểm Ban Chỉ huy Quân sự huyện Nam Đàn nhận được tin bố đẻ qua đời, dù rất đau buồn nhưng anh vẫn chấp hành tốt quy định cách ly tập trung.

Sau khi từ Lào trở về tối 30/3, anh Dũng được đưa vào khu cách ly tập trung tại huyện Nam Đàn, thế nhưng, đến rạng sáng 31/3, anh nhận được hung tin bố anh do tuổi cao sức yếu đã qua đời.

Cán bộ, nhân viên trong khu cách ly thắp hương viếng bố anh Hà Văn Dũng
Cán bộ, nhân viên trong khu cách ly thắp hương viếng bố anh Hà Văn Dũng.

Dù đau buồn nhưng anh vẫn chấp hành quy định ở lại khu cách ly. Nhận được thông tin, Ban chỉ đạo khu cách ly huyện Nam Đàn đã xin ý kiến cấp trên và quyết định tạo điều kiện cho anh Dũng lập bàn thờ tại chỗ để tưởng nhớ người bố đã mất của mình.

Sau khi lập bàn thờ, Ban chỉ đạo Khu cách ly và nhiều người dân đang cách ly khác đã thắp hương, động viên anh Dũng vượt qua nỗi đau để hoàn thành nghĩa vụ của công dân đối với cộng đồng.

Tin mới