Bố mẹ các cầu thủ Nghệ An đồng loạt ra Hà Nội cổ vũ tiếp sức cho đội tuyển

(Baonghean.vn) - Trước trận chung kết lượt về AFF cúp 2018 cận kề, gia đình các cầu thủ ở Nghệ An đều sắp xếp công việc để đi ra Hà Nội cổ vũ cho đội tuyển Việt Nam.

Mẹ cầu thủ Phan Văn Đức

Bà Vũ Thị Hiền, mẹ cầu thủ Văn Đức và một số người thân đã bắt xe ra Hà Nội cách đây 2 ngày. Theo bà Hiền, do sức khỏe yếu nên lần trước ra Hà Nội đã bị say xe, lần này bà và mọi người quyết tâm đi sớm hơn để có thời gian nghỉ ngơi chuẩn bị ra SVĐ Mỹ Đình chiều nay.

Bà Vũ Thị Hiền mẹ Phan Văn Đức tin con sẽ cố gắng cùng đồng đội chiến đấu. Ảnh: Tân Kỳ
Bà Vũ Thị Hiền mẹ Phan Văn Đức tin con sẽ cố gắng cùng đồng đội chiến đấu. Ảnh: Tân Kỳ
“Chồng và con trai trưởng của tôi cũng sẽ bay từ Sài Gòn ra để cổ vũ. Hiện tôi đang đi đón và cùng nhau ra sân cổ vũ cho Đức cùng đồng đội”, bà Hiền nói.

Bà Hiền cho biết:  Lần đầu tiên ra SVĐ Mỹ Đình trong trận Việt Nam gặp Philippines, trận đó chúng ta giành chiến thắng với tỷ số 2 -1. Lần này, bà hi vọng lịch sử sẽ lặp lại và đội tuyển Việt Nam sẽ nâng cúp vàng sau 10 năm chờ đợi.

Bố cầu thủ Nguyễn Trọng Hoàng

Cũng giống như bà Hiền, ông Nguyễn Trọng Hường (bố của tuyển thủ Nguyễn Trọng Hoàng) cũng đã bắt xe ra Hà Nội vào sáng 15/12. Đến đầu giờ chiều ông đi thẳng ra SVĐ Mỹ Đình.

Ông Hường đã bắt xe ra Hà Nội xem con thi đấu. Ảnh: Tân Kỳ
Ông Nguyễn Trọng Hường - bố tuyển thủ Trọng Hoàng đã bắt xe khách ra Hà Nội xem con thi đấu. Ảnh: Tân Kỳ
Ông Hường nói: “Tôi mong con trai và toàn đội tuyển thi đấu đạt kết quả tốt nhất, mang cúp vàng về cho Tổ quốc”. Theo dõi các trận đấu của Malaysia, ông Hường thấy cầu thủ đội bạn tiến bộ vượt bậc, cộng với thể lực tốt, không ngại tranh chấp nên ông dự đoán đây là trận đấu khó khăn đối với đội tuyển Việt Nam.

Ông Hường cũng nhắn nhủ Trọng Hoàng đá tròn vai, đúng vị trí của mình, không để đội bạn lợi dụng chọc khe, tạt cánh đánh đầu.

“Trận đấu tối nay sẽ là trận đấu đỉnh cao, gay cấn. Một khi đã vào được chung kết, cầu thủ hai đội sẽ cống hiến hết mình cho đội tuyển. Với lợi thế ghi bàn trên sân khách kết hợp với việc được đá sân nhà, tôi tin rằng đội tuyển Việt Nam sẽ chiến thắng với tỷ số 1 - 0”, ông Hường nói.

Bố cầu thủ Quế Ngọc Hải

Ông Quế Ngọc Hùng (bố Quế Ngọc Hải) chia sẻ: “Tôi lên tàu ra Hà Nội để xem trận chung kết lúc 6h sáng nay. Cảm xúc của tôi bây giờ rất hào hứng nhưng cũng hồi hộp, tôi mong Hải và đồng đội thi đấu tốt, giành chiến thắng, nâng cao cúp vàng”.

Ông Hải khẳng định con sẽ là điểm tựa cho cả đội. Ảnh: Tân Kỳ
Ông Hùng khẳng định con sẽ là điểm tựa cho cả đội. Ảnh: Tân Kỳ
Việc Quế Ngọc Hải bị thương cũng khiến cho người bố xứ Nghệ này lo lắng. Tuy nhiên sáng nay ông nhận được niềm vui là vết thương này không ảnh hưởng đến sức khỏe của con. Vì thế ông tin con trai mình sẽ là điểm tựa cho các cầu thủ khác.

“Tối qua, Hải có điện thoại về cho chúng tôi. Qua điện thoại, Hải nói bố, mẹ yên tâm, chấn thương của con đã hồi phục và đạt trạng thái, sức khỏe tốt để thi đấu. Vì thế trận này, tôi dự đoán tỷ số 3-1 cho đội tuyển Việt Nam”, ông Hùng phấn khởi cho hay.

Bố cầu thủ Nguyễn Công Phượng

Cũng như các phụ huynh khác, tối 14/12, ông Nguyễn Công Bảy đã bắt xe ra Hà Nội để cổ vũ cho con trai cùng đội tuyển Việt Nam.

Ông Bảy tin con sẽ ghi bàn giúp Việt Nam chiến thắng. Ảnh: Tân Kỳ
Ông Bảy tin con sẽ ghi bàn giúp Việt Nam chiến thắng. Ảnh: Tân Kỳ
Ông Bảy tự tin đội tuyển Việt Nam sẽ giành chiến thắng để đạt chức vô địch AFF Cup sau nhiều năm chờ đợi. “Công Phượng trận trước ra sân muộn quá nên không kịp cống hiến gì. Nhưng trận này sẽ khác, tôi tin Công Phượng sẽ được ra sân ở đầu hiệp 2 để cống hiến cho đội tuyển Việt Nam”, ông Bảy nói.

Ông Bảy không quên gửi lời chúc cho đội tuyển Việt Nam tự tin, ghi được nhiều bàn, cống hiến cho người hâm mộ một trận cầu đẹp mắt.

Tin mới