Bố mẹ Công Phượng xúc động nghẹn ngào khi nghe tiếng con trước giờ chung kết

(Baonghean.vn) - Bà Nguyễn Thị Hoa – mẹ Công Phượng cho biết, Công Phượng gọi điện về hỏi thăm sức khỏe gia đình và chia sẻ cảm xúc vui mừng, hồi hộp trước ngày đội tuyển U23 Việt Nam vào đá trận chung kết.

Cũng như người hâm mộ cả nước, vào thời điểm này, gia đình Công Phượng ở xóm 6 xã Mỹ Sơn (Đô Lương ) đang hào hứng đón xem trận chung kết giữa đội tuyển Việt Nam và Uzbekistan với hi vọng U23 Việt Nam sẽ dành chức vô địch.

Người hâm mộ đã tập trung rất đông tại nhà Công Phượng. Ảnh: Huy Thư
Người hâm mộ đã tập trung rất đông tại nhà Công Phượng. Ảnh: Huy Thư
Tại nhà Công Phượng hôm nay, không khí rộn ràng hơn những ngày trước đó, gia đình ông Bảy bà Hoa đã chuẩn bị nhiều thức uống để tiếp đón anh em, bà con, láng giềng và những người hâm mộ ở xa đến xem và cổ vũ cho trận giữa U23 Việt Nam và U23 uzbekistan.

Ông Nguyễn Công Bảy – bố Công Phượng chia sẻ “Hôm nay ai ai trong xóm 6 này cũng hồi hộp háo hức, riêng nhà tôi thì khá bận bịu, vì đây là trận chung kết, nên đông người đến nhà xem hơn. Mong rằng Phượng và anh em trong đội tuyển  sẽ thi đấu hết mình để đem vinh quang về cho Tổ quốc”.

Bố mẹ Công Phượng hồi hộp chờ đón tin vui trước trận chung kết. Ảnh: Huy Thư
Bố mẹ Công Phượng hồi hộp chờ đón tin vui trước trận chung kết. Ảnh: Huy Thư
Được biết, Công Phượng đã 49 lần ra sân trong tổng số 50 trận của U23 Việt Nam kể từ năm 2015 đến nay. Trong tổng số 49 trận khoác áo đội tuyển U23, tiền đạo quê Đô Lương đã có 26 bàn thắng, dẫn đầu danh sách các chân sút xuất sắc của U23 Việt Nam.

Nếu được tham gia trong trận chung kết chiều nay 27/1, tiền đạo Công Phượng sẽ có cơ hội hướng đến một kỷ lục mới, trở thành cầu thủ Việt Nam đầu tiên tham gia 50 trận cho U23 Việt Nam.

Tin mới