Bóng đá đỉnh cao và chuyện 'cười người hôm trước...'

(Baonghean.vn) - Bóng đá châu Âu đang chứng kiến những bất thường thú vị, những kết cục trái ngược từ những CLB lớn, những HLV hàng đầu và những cầu thủ thượng thặng.

Ấy là chỉ trong vòng chưa đầy 1 tuần, người thắng thành kẻ thua và kẻ thua thành người thắng, người thắng hôm nay bỗng thành tội đồ hôm sau và ngược lại... Vì sao vậy?

Đội bóng đang lên Chelsea lại không thắng nốt trận thứ 4.
Đội bóng đang lên Chelsea lại không thắng nốt trận thứ 4.

Hãy bắt đầu từ Primier League – Giải Ngoại hạng Anh, giải đấu hấp dẫn bậc nhất hành tinh từ nhiều năm nay. Trước vòng đấu thứ 6, các nhà chuyên môn và người hâm mộ dành mọi lời khen và đoán định cửa trên, giành chiến thắng cho đội bóng của HLV Tuchel- CLB Chelsea trước đối thủ Manchester City. Ba trận đấu liên tiếp trước đó ở 3 giải đấu khác nhau, bất ngờ đến mức không còn bất ngờ là đội cửa dưới Chelsea đều giành thắng lợi trước Manchester City, vậy nên không có lý gì đội bóng đang lên Chelsea lại không thắng nốt trận thứ 4?

Nhưng lạ thay, Chelsea binh hùng, tướng mạnh, không có điểm yếu, lợi thế sân nhà đã không thể có nổi một cú sút trúng khung thành đội khách trong suốt trận đấu và đành chấp nhận thua cuộc, thua trận đầu tiên ở mùa giải mới và chịu để thủng lưới bàn thứ 2 qua 6 trận đấu.

Có nhiều điều để nói kỹ về trận đấu này, nhưng điều đáng nói nhất là về một ngôi sao thượng thặng của Chelsea, tiền vệ đánh chặn Kante. Anh là ngôi sao tuyệt hay của Chelsea ở vòng 5 trong trận đấu trên sân khách gặp hàng xóm Tottelham, dù chỉ vào sân ở hiệp 2. Nhưng ở ngay trận đấu kế tiếp, cầu thủ đánh chặn từng khiến bao đối thủ khiếp sợ đã phải “bơi” theo mướt mồ hôi trước những pha phối hợp nhuần nhuyễn, biến hóa của Manchester City, dưới sự chỉ huy của cầu thủ khéo léo, thuận chân trái B.Silva và rốt cuộc phải rời sân sớm.

Sự xuống sức bất ngờ của chốt chặn Kante kéo theo sự xuống sức và bất lực của Chelsea hay ngược lại chắc phải xem xét kỹ, nhưng điều đó cho thấy, bóng đá đỉnh cao và phong độ ngôi sao luôn thật sự khó lường, nếu không nói là rất khó khăn để giữ vững đỉnh cao phong độ trước sự cạnh tranh quyết liệt của đối thủ.

Trận đấu thứ 2 vòng bảng Champions League giữa 2 đội bóng hùng mạnh PSG và Man.City mới đây lại là ví dụ tiêu biểu. Tài thao lược của Pep Guardiola cùng với một loạt ngôi sao lớn bé, tâm lý hưng phấn sau trận thắng Chelsea đã không giúp đội bóng có được kết quả thuận lợi, thậm chí phải thua sớm và tâm phục khẩu phục bởi chính một cầu thủ ngôi sao có phần thất thế bấy lâu, đó là L. Messi.

Ấy chính là câu chuyện nói ở đầu bài, Man.City thắng oanh liệt hôm nay nhưng lại thua lấm lưng hôm sau, Pep thiên tài hôm nay nhưng hôm sau lại trở nên… tầm thường vì suy nghĩ quá nhiều, quá kỹ như chính Tuchel trước đó. Kante vào sân lập tức làm thay đổi cục diện trận đấu hôm nay nhưng hôm sau, trận sau lại là câu chuyện khác. Silva hay mọi nhẽ khi cầm bóng, đi bóng và đưa trái bóng cho đồng đội một cách dễ tiếp nhận nhất, thông thoáng nhất nhưng khi cần một cú sút chính xác ăn bàn từ khoảng cách 2m, đôi chân ma thuật ấy lại xử lý vụng…

Ngay cả thiên tài Messi khi mới về PSG cũng tỏ ra… bình thường, thậm chí tầm thường như bao ngôi sao bậc trung khác. Nhưng rồi trong trận đấu gặp lại người thầy cũ, Messi trở lại là mình, nhận bóng, dẫn bóng lắt léo, phối hợp với đồng đội và ghi bàn đẹp mắt cứ như ngôi sao này đang chơi cho… Barcelona trên sân Camp Nou!

Bất ngờ là đặc sản của bóng đá nhưng những diễn biến xoay quanh Man.City và Pep, Chelsea và Tuchel, PSG và Messi… một lần nữa lại thôi thúc người hâm mộ mong chờ và hồi hộp nín thở nhìn trái bóng đỉnh cao lăn về một bất ngờ khó đoán định nào khác?

Hình ảnh chưa từng thấy, Messi lần đầu nằm sân hỗ trợ đội nhà khi làm hàng rào. Ảnh: Thanhnien
Hình ảnh chưa từng thấy, Messi lần đầu nằm sân hỗ trợ đội nhà khi làm hàng rào. Ảnh: Thanhnien

Giành được một trận thắng là vô cùng gian khó nhưng xem ra giữ được một trận thắng lại càng gian khó hơn, thậm chí có lúc không thể. Vậy nên, ai ai cũng thấm chân lý giản dị “Cười người hôm trước, hôm sau người cười”! Cái thời ai đó dám vỗ ngực tự xưng nọ kia xem ra đã qua rồi. Cái thời cả đội bóng phục vụ một cá nhân cũng qua nốt. Thì chính thiên tài Messi, người thấp nhất đội bóng PSG trong thời điểm bị một quả phạt nguy hiểm, phải chấp nhận... nằm sát sau hàng rào đấy thôi! Bóng đá là thế hay cuộc đời là thế, chỉ có thực tế trả lời mà không ai kịp suy nghĩ, đắn đo hơn thiệt. Đó lại là cơ hội cho những ai muốn tiến lên, làm được một việc gì đó, vô vàn cơ hội luôn chia đều cho bất cứ ai, bất cứ lúc nào...


Tin mới