Bóng đá nam SEA Games 30: Mùa vắng những ‘ngôi sao’

(Baonghean.vn) - Vì nhiều lý do khác nhau nên một số cầu thủ xuất sắc của các đội bóng đã không thể tới Philippines tham dự SEA Games 30. Sau đây là 3 sự vắng mặt đáng tiếc nhất tại môn bóng đá nam.

Trung vệ Trần Đình Trọng (U22 Việt Nam)

Cầu thủ người Hà Nội đã không thể cùng thầy trò HLV Park Hang-seo chinh phục tấm Huy chương Vàng môn bóng đá nam tại kỳ SEA Games được tổ chức trên đất Philippines, từ cuối tháng 11 – đầu tháng 12 năm nay. Không kịp bình phục chấn thương là lý do khiến Trọng “ỉn” phải lỗi hẹn với ngày hội thể thao lớn nhất khu vực Đông Nam Á. Với đẳng cấp đã được kiểm chứng, sự thiếu vắng của trung vệ sinh năm 1997 sẽ ảnh hưởng không nhỏ đến sức mạnh của đội quân do ông Park thống lĩnh.

Trung vệ Trần Đình Trọng. Ảnh tư liệu
Trung vệ Trần Đình Trọng. Ảnh tư liệu

Trần Đình Trọng là trụ cột của U23 Việt Nam tại VCK U23 châu Á 2018, của Olympic Việt Nam tại Asiad 18 và của Đội tuyển Việt Nam tại AFF Cup 2018, giải đấu mà “những chiến binh sao vàng” đã giành được chức Vô địch. Có thể khẳng định, Trần Đình Trọng là một trong những trung vệ xuất sắc nhất của bóng đá Đông Nam Á trong những năm gần đây. Không được tham dự SEA Games 30 là một thiệt thòi lớn với cá nhân Trọng “ỉn”, tập thể U22 Việt Nam và người hâm mộ bóng đá nước nhà.

Tiền vệ Safawi Rasid (U22 Malaysia)

Giới chuyên môn và người hâm mộ bóng đá Malaysia đã hết sức bất ngờ khi Safawi Rasid không được tham dự SEA Games 30. Cầu thủ của CLB Johor Darul Ta’zim được xem là gương mặt sáng giá nhất thời điểm này của bóng đá Malaysia. Tiền vệ sinh năm 1997 là chủ nhân của cú đúp bàn thắng, giúp Đội tuyển Malaysia đánh bại Đội tuyển Indonesia với tỷ số 2 – 0 tại vòng loại World Cup 2022, khu vực châu Á (hôm 19/11). Safawi Rasid cũng chính cầu thủ ghi bàn thắng gỡ hòa 2 – 2 cho Đội tuyển Malaysia, trong trận chung kết lượt đi AFF Cup 2018.

Tiền vệ Safawi Rasid (số 11). Ảnh: FAM
Tiền vệ Safawi Rasid (số 11). Ảnh: FAM

Phát biểu trước báo giới, HLV Ong Kim Swee của U22 Malaysia cho biết: “Đây là quyết định khó khăn của tôi, nhưng Safawi Rasid cần được nghỉ ngơi, sau chuỗi thời gian thi đấu liên tục cho đội tuyển quốc gia và câu lạc bộ trong năm nay, cậu ấy đã chơi quá nhiều trận đấu rồi. Tôi nghĩ một người như Safawwi Rasid sẽ hiểu quyết định của tôi. Tôi cũng hy vọng mọi người sẽ hiểu. Về mặt chuyên môn, nếu Safawi Rasid có tên trong danh sách dự SEA Games, cơ hội của các cầu thủ khác sẽ nhỏ lại”.

Tiền vệ Ekanit Panya (U22 Thái Lan)

Với chấn thương đầu gối gặp phải trong trận đấu giữa Đội tuyển Thái Lan và Đội tuyển Việt Nam tại vòng loại World Cup 2022, khu vực châu Á (hôm 19/11), cầu thủ sinh năm 1999 đành phải chia tay SEA Games 30 trong tiếc nuối. Mất Ekanit Panya ngay trước thềm giải đấu khiến kế hoạch của HLV Nishino Akira bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Thứ nhất là U22 Thái Lan chỉ còn đúng 19 cầu thủ cho những trận đấu sắp tới (HLV Nishino Akira không đăng ký dự phòng giống như HLV Park Hang-seo với trường hợp của Phan Văn Biểu).

Tiền vệ Ekanit Panya. Ảnh: FAT
Tiền vệ Ekanit Panya. Ảnh: FAT

Thứ hai là sức mạnh của “voi chiến” sẽ bị ảnh hưởng không nhỏ. Tiền vệ đang thuộc biên chế của CLB Chiangrai United được đánh giá là tài năng triển vọng bậc nhất của bóng đá “xứ sở chùa vàng” ở thời điểm hiện tại. Dù mới chỉ 20 tuổi, nhưng Ekanit Panya đã là trụ cột của Đội tuyển Thái Lan, dưới thời HLV Nishino Akira. Tại vòng loại World Cup 2022, khu vực châu Á, Ekanit Panya đã có được 1 pha lập công, đó là bàn thắng nâng tỷ số lên 2 – 1 trong trận đấu giữa Đội tuyển Thái Lan và Đội tuyển UAE.

Dẫu sao thì với sự hiện diện của những Nguyễn Quang Hải, Nguyễn Tiến Linh, Đoàn Văn Hậu, Bùi Tiến Dũng (U22 Việt Nam), Supachok, Supachai, Suphanat (U22 Thái Lan), Irfan Fandi, Ikhsan Fandi (U22 Singgapore)… và những “ngôi sao” trên 22 tuổi như Nguyễn Trọng Hoàng, Đỗ Hùng Dũng (U22 Việt Nam) hay Evan Dimas, Zulfiandi Masuk (U22 Indonesia)… giúp môn bóng đá nam của SEA Games 30 không mất đi nhiều hấp dẫn, vì sự vắng mặt của Trần Đình Trọng, Safawi Rasid và Ekanit Panya./.

Tin mới