Bóng đá Thanh - Nghệ “cùng tiến”

(Baonghean.vn) - Có vẻ như 2 HLV cùng có tên Đức Thắng cầm quân FLC Thanh Hóa và SLNA đã bắt được mạch chiến thắng tại V-League 2018. Họ đều có 3 chiến thắng liên tiếp và cải thiện đáng kể vị trí của mình.

Khá bất ngờ khi SLNA thi đấu bết bát thì đội bóng láng giềng cũng không khá hơn là bao. Và giờ đây, họ là 2 đội bóng duy nhất có 3 trận toàn thắng tại V-League, thi đấu ngày càng ấn tượng hơn.

Hai ông Thắng đều thắng

Sau chiến thắng quý như vàng trước đối thủ khó chơi Hải Phòng thì SLNA lại bắt được cơ hội đá với B.Bình Dương trên sân Vinh, họ đã không bỏ qua cơ hội để kiếm trọn 3 điểm. Trên đà tâm lý tốt, SLNA tiếp tục thắng đội khách XSKT.Cần Thơ, cùng với FLC Thanh Hóa trở thành đội có kết quả tốt nhất giai đoạn lượt về.

Trong 3 trận thắng liên tiếp trên sân Vinh trước Hải Phòng, B.Bình Dương và XSKT.Cần Thơ thì trận thắng đội bóng thành phố Cảng được đánh giá cao nhất. Đây là đối thủ 3 năm qua toàn thắng trên sân Vinh, tính rộng ra SLNA thua 5, hòa 2 khi đối đầu với đoàn quân của HLV Trương Việt Hoàng.

Tiền vệ Ngô Xuân Toàn đã có 2 bàn thắng trong 3 trận gần đây của SLNA. Ảnh tư liệu: Đức Anh
Tiền vệ Ngô Xuân Toàn đã có 2 bàn thắng trong 3 trận gần đây của SLNA. Ảnh tư liệu: Đức Anh
Trong bối cảnh SLNA chưa hề giành được thắng lợi nào trên sân Vinh kể từ đầu mùa giải thì việc có 1 bàn thắng đem về 3 điểm được coi là “bước ngoặt” của mùa bóng. Bề dày kinh nghiệm và tinh thần thi đấu chính là các điểm mạnh giúp đội bóng xứ Nghệ vượt qua những thời khắc khó khăn của mùa giải.

Khác với đội bóng xứ Nghệ, FLC Thanh Hóa từ ứng cử viên chức vô địch đã rơi tự do. Đến với FLC Thanh Hóa từ vòng 7 nhưng phải đến vòng 13 - sau khi “thanh lọc” xong đội hình thì Đức Thắng mới nở được nụ cười. Nếu như việc đem theo 1 trợ lý đến Thanh Hóa chưa mang lại kết quả thì việc “trảm” 4 cầu thủ và sau đó thực tế chỉ là 3, cùng việc "triệu" Hữu Dũng từ Cần Thơ về đã có ngay hiệu quả.

Đúng như nhận định của những người am hiểu bóng đá xứ Nghệ, vấn đề lớn nhất của đội bóng là những lình xình trong phòng thay đồ. Khi các tuyển thủ và cựu tuyển thủ quốc gia không nhìn về một hướng, bóng đá xứ Thanh tụt dốc không phanh là điều dễ hiểu.

Cặp tiền vệ Hoàng Thịnh và Hữu Dũng, ngay khi được trở lại đội bóng quê nhà đã xốc lại tuyến giữa của FLC Thanh Hóa. Đội bóng xứ Thanh cũng như SLNA, mạnh dạn đá “chấp Tây” khi để Ofere ngồi ngoài, chỉ duy nhất dùng ngoại binh Pape Omar.

So với đội bóng xứ Nghệ thì các đối thủ của Thanh Hóa có phần nặng đô hơn và có 1 chiến thắng ở sân khách, đó là SHB.Đà Nẵng, SXKT.Cần Thơ (sân khách) và B.Bình Dương. FLC Thanh Hóa đã trở lại vị trí thứ 5 và chỉ cách đội thứ nhì Quảng Nam 3 điểm - một khoảng cách không quá khó để họ san bằng. Mục tiêu tốp 3 lúc này đang nằm trong tầm tay của HLV Đức Thắng.

Kéo dài mạch chiến thắng

Có vẻ như FLC Thanh Hóa sẽ gặp khó khăn hơn, vì lịch thi đấu của họ sẽ gặp Hải Phòng (sân nhà) và SHB.Đà Nẵng (sân khách) trong khi SLNA lại được gặp Sài Gòn (sân nhà) và Hải Phòng (sân khách).

Ngô Hoàng Thịnh đang là nhạc trưởng của FLC Thanh Hóa. Ảnh: Internet
Ngô Hoàng Thịnh đang là nhạc trưởng của FLC Thanh Hóa. Ảnh: Internet
Về lực lượng, FLC Thanh Hóa được coi là dày hơn, ngoại binh Pape Omar xuất sắc hơn Olaha. Sau những chệch choạch ban đầu khi trở lại đường đua, bóng đá Thanh Hóa vẫn được coi là một thế lực tại V-League.

SLNA có 3 chiến thắng nhưng đều khá chật vật bởi lối đá “chấp tây”, cầu thủ ghi bàn chủ lực Văn Đức lại đang dưỡng thương. Áp lực tấn công của đội bóng xứ Nghệ không đủ lớn, bàn thắng đến là do sự vụt sáng của các nội binh hơn là thế trận áp đảo.

Việc có thêm “viện binh” Văn Bình từ chính FLC Thanh Hóa, Văn Đức đã trở lại tập luyện và niềm hy vọng vào “ngoại binh X” sẽ khiến cho HLV Đức Thắng có thêm “bột” hòng “gột nên hồ” vào giai đoạn nước rút. Theo tính toán, họ cần chí ít 3 chiến thắng nữa mới hòng kê cao gối ngủ, tính toán cho mùa bóng năm sau.

Trước mắt, SLNA phải tập trung giải quyết trận đấu với Sài Gòn. Đây là đối thủ họ đã thua ở lượt đi nhưng phong độ hiện nay rất thất thường. Ngoài việc dành 3 điểm, họ cũng rất cần để Xuân Mạnh, Tuấn Tài, Văn Khánh không dính thêm thẻ vàng, nếu muốn có mặt ra sân thi đấu trên sân Lạch Tray.

Tin mới