Bóng đá và văn hóa yêu bóng đá của người Việt

(Baonghean.vn) - Tất cả các con đường rực màu cờ đỏ sao vàng, cuồng nhiệt hết mức có thể trong niềm vui chiến thắng, người Việt đã làm nên một thứ văn hóa yêu bóng đá mà không phải ai cũng làm được, để rồi từ đó gợi nên câu chuyện về bản lĩnh, niềm tin vào khả năng chinh phục những đỉnh cao của người Việt.​

Từ chuyện xuống đường ăn mừng chiến thắng

Có lẽ không cần phải nói thêm gì nữa về niềm vui của người dân Việt Nam sau mấy ngày đội U23 của chúng ta chiến thắng đầy thuyết phục U23 Qata, lần đầu tiên ngẩng cao đầu bước vào chung kết giải bóng đá mang tầm châu lục.  

Lần đầu tiên, U23 Việt Nam ngẩng cao đầu bước vào chung kết giải bóng đá mang tầm châu lục.
Lần đầu tiên, U23 Việt Nam ngẩng cao đầu bước vào chung kết giải bóng đá mang tầm châu lục. Ảnh: Internet
Nhìn những hình ảnh, clip được đăng tải trên báo chí, mạng xã hội suốt mấy ngày qua, không thể tin nổi là chúng ta lại có thể có được một chiến thắng ngoạn mục đến thế. Hàng triệu người Việt Nam đã đặt tất cả niềm tin vào trận đấu của U23 Việt Nam vào chiều 23/1 và họ đã vỡ òa niềm vui khi đội nhà chiến thắng. Già trẻ, gái trai, tất cả đã đổ ra đường, cổ vũ chiến thắng bằng tất cả những gì mình có được. Các thành phố lớn, tất cả các con đường đổ về trung tâm đều đỏ rực màu cờ đỏ sao vàng và tiếng hò reo tới tận khuya.

Từ chiến thắng trước U23 Austraylia đến U23 Syria, rồi vượt lên đánh bại U23 Iraq, U23 Qatar để hiên ngang bước vào trận đấu cuối cùng, đội tuyển U23 của chúng ta đã khiến hàng triệu trái tim người Việt trong nước cũng như khắp nơi trên thế giới hòa chung nhịp đập. Bóng đá không còn là trò chơi, một môn thể thao vua nữa, mà thực sự đã trở thành câu chuyện về tinh thần tự hào dân tộc, là niềm kiêu hãnh khi hình ảnh lá cờ Tổ quốc tung bay trên đấu trường quốc tế.

HLV Park Hang Seo đã vui sướng gọi các học trò của mình là những "chiến binh". Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc không thể có thời gian để viết thư như sau trận thắng U23 I-rắc nữa mà đã gọi điện thoại ngay để chúc mừng thầy trò HLV Park Hang Seo! Còn Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam thì cũng xuống đường bằng xe máy, mừng thành công của các cầu thủ trẻ...Báo chí trong nước mấy ngày này, dành những vị trí trang trọng nhất cho tin tức, hình ảnh về bóng đá, mạng xã hội đỏ rực màu cờ.

Cả đất nước như thăng hoa cùng chiến thắng của U23 Việt Nam. Không khát khao chiến thắng, không có lòng tự hào dân tộc, người Việt Nam không làm như vậy!

Đến việc bao chuyến máy bay đi cổ vũ đội nhà

Thông tin các công ty du lịch như Fiditour, Viettravel, Vitour, Du lịch Việt... nhanh tay tổ chức tour đưa khách sang Thường Châu cổ vũ cho các cầu thủ U23 Việt Nam trong trận chung kết với Uzbekistan lại một lần nữa làm bùng cháy niềm yêu bóng đá của người Việt.

Sẽ có khoảng 5.000 CĐV đến sân Thường Châu để cổ vũ cho U23 Việt Nam. Ảnh: Internet
Sẽ có khoảng 5.000 CĐV đến sân Thường Châu để cổ vũ cho U23 Việt Nam. Ảnh: Internet
Chỉ trong mấy ngày mà hầu như các tour đi Thường Châu đều kín khách. Đường bộ, đường hàng không, bay thẳng, bay nối chuyến....đủ kiểu đi sang Giang Tô để cổ vũ bóng đá. Ai cũng muốn được tận mắt nhìn các em thi đấu trên sân cỏ; ai cũng muốn tiếng hò reo của mình sẽ góp một phần nho nhỏ làm nên sức mạnh để các em vượt lên giành chiến thắng.

Dù giá tour khá cao, gần 20 triệu đồng/người (nếu đi sớm), gần 25 triệu đồng/người cho tour đi về trong ngày 27/1, bao gồm giá vé máy bay, tiền vé vào xem trận bóng, tiền ăn và phí visa nhưng 800 suất cho 3 chuyến bay xuất phát từ Hà Nội, TP Hồ Chí Minh và Đà Nẵng đều hết chỗ. Vietnam Airline, Vietjet Air đều phải xin tăng chuyến để đáp ứng nhu cầu của cổ động viên U23 Việt Nam.  

Thời gian gấp gáp, khó xin visa, có người phải bay vòng theo lộ trình Hà Nội - Thượng Hải - Bangkok/Kuala Lumpur/Singapore - Hà Nội, chấp nhận transit 72 tiếng, kết hợp cổ vũ bóng đá với đi du lịch Thái Lan, Singapore hoặc Malaysia mới về.

Tối 25/1, ông Lê Hoài Anh - Tổng thư ký LĐBĐ Việt Nam cho biết là có khoảng 5.000 CĐV đến sân Thường Châu để cổ vũ cho U23 Việt Nam.

Và bài học về bản lĩnh của người Việt 

Để có được thành công hôm nay, ông Park Hang Seo đã phải kinh qua rất nhiều vị trí: từ trợ lý huấn luyện viên trưởng đội tuyển Hàn Quốc đến huấn luyện viên trưởng đội tuyển U23 Hàn Quốc, thành công không ít và thất bại cũng nhiều. Nhưng ngay từ khi bóng chưa lăn, ông đã tuyên bố: đội tuyển U23 Việt Nam không phải tham dự cho vui và chắc chắn sẽ làm nên bất ngờ. Với những gì diễn ra, ông thầy người Hàn này đã thực sự là linh hồn của đội bóng.

Biết mình biết người, có đấu pháp hợp lý với từng đối thủ, U23 VN dưới sự chỉ huy của ông Park đã làm nên chiến thắng kỳ diệu. Ở 2 trận gặp hai đối thủ cao to I-răc và Qatar, ông đã chứng minh sự chính xác trong cách cầm quân của mình. 

Giữ vững tinh thần, quả cảm, bản lĩnh là những gì mà các chiến binh của HLV Park Hang Seo đã thể hiện ở giải đấu này. Trong khó khăn (có lúc bị xử ép), đội tuyển U23 Việt Nam đã bình tĩnh vượt qua tất cả để chiến thắng.

Dự phòng kỹ, thể lực tốt, kỷ luật nghiêm cũng là những bài học quý giá mà từ câu chuyện thể thao đầy kịch tính, tràn trề niềm vui này mang lại cho nhiều người. Đó là “yếu tố con người luôn quyết định mọi thành bại”.

Thành Vinh rực đỏ mừng chiến thắng của U23 Việt Nam vào vòng Chung kết U23 châu Á 2018. Ảnh tư liệu
Thành Vinh rực đỏ mừng chiến thắng của U23 Việt Nam vào vòng Chung kết U23 châu Á 2018. Ảnh tư liệu
Chiều 27/1, hàng chục triệu người Việt Nam hâm mộ bóng đá lại có những phút giây hồi hộp, nín thở theo từng đường bóng của các cầu thủ U23 Việt Nam trong trận chung kết gặp U23 Uzbekistan trên sân Thường Châu - Giang Tô - Trung Quốc.

Dẫu vẫn biết chúng ta đang đối đầu với một đội bóng mạnh thật sự là vô cùng khó khăn, nhưng nếu nhìn từ những trận thắng vừa qua, thì rõ ràng, bóng đá đã kết nối, lan tỏa tinh thần dân tộc, tạo ra khối đoàn kết không gì lay chuyển được, như những giá trị tinh thần quí báu mang tính truyền thống của người Việt, chúng ta có quyền lạc quan tin tưởng vào tinh thần thi đấu hết mình, bản lĩnh vượt lên tất cả của các cầu thủ.

Chúng ta có quyền tin vào một chiến thắng, cho dù là để làm được điều đó là cả một thách thức vô cùng lớn đối với U23 VN./.

Tin mới