Bóng đá Việt Nam vượt Thái Lan 20 bậc; Liverpool ra mắt Thiago, nổ luôn ‘bom tấn’ Diogo Jota

(Baonghean.vn) -Ronaldo giành danh hiệu Cầu thủ ghi bàn tốt nhất thế giới; Liverpool ra mắt Thiago, nổ luôn ‘bom tấn’ Diogo Jota; Bayern Munich khởi đầu Bundesliga bằng màn hủy diệt Schalke 8-0... là những tin tức thể thao đáng chú ý trong 24h qua.
Ronaldo giành danh hiệu Cầu thủ ghi bàn tốt nhất thế giới
Cristiano Ronaldo bổ sung vào bộ sưu tập thêm một danh hiệu cá nhân ngay trước thềm mùa giải 2020/21.
Rạng sáng 19/9 (giờ Hà Nội), Cristiano  Ronaldo khoe danh hiệu cá nhân mới nhất với người hâm mộ trên trang cá nhân, đó là danh hiệu Cầu thủ ghi bàn tốt nhất thế giới năm 2019 do Liên đoàn Lịch sử và Thống kê bóng đá thế giới (IFFHS) trao tặng.
Ronaldo chạy đà cho mùa giải 2020/21 bằng một danh hiệu cá nhân.
Ronaldo chạy đà cho mùa giải 2020/21 bằng một danh hiệu cá nhân.
"Thật vui khi giành danh hiệu", Ronaldo chia sẻ ngắn gọn. Bức hình của CR7 nhận hơn 2,5 triệu lượt thích chỉ sau 2 giờ đăng tải.
Danh hiệu thường niên này dành cho chân sút có số bàn thắng nhiều nhất ở các đấu trường quốc tế tại cả cấp độ CLB lẫn đội tuyển quốc gia (Champions League, Europa League, các giải đấu của ĐTQG, không bao gồm các giải quốc nội).
Đây là lần thứ 5 trong sự nghiệp, Ronaldo giành giải thưởng cá nhân này (2019, 2017, 2016, 2014, 2013). 
Bóng đá Việt Nam vượt Thái Lan 20 bậc
Bảng xếp hạng mới nhất của  FIFA vừa công bố số điểm của bóng đá Việt Nam trên bảng xếp hạng FIFA là 1.258 dù đội tuyển Việt Nam  không thi đấu và thứ hạng vẫn giữ nguyên 94, là đội Đông Nam Á duy nhất vào top 100. Trong khi đó, bóng đá Thái Lan tụt 1 bậc từ hạng 113 xuống 114.
Một trận đấu giữa tuyến Việt Nam và tuyển Thái Lan
Một trận đấu giữa tuyến Việt Nam và tuyển Thái Lan.
Trong số những đội hàng đầu thế giới thì Bồ Đào Nha đáng kể nhất với việc tăng 2 bậc từ thứ 7 lên thứ 5, nhờ 2 chiến thắng trước Croatia và Thụy Điển. Đội Tây Ban Nha tăng 1 bậc từ hạng 8 lên hạng 7. 4 vị trí đầu không có sự thay đổi khi Bỉ tiếp tục chiếm vị trí số 1 và kế tiếp là Pháp, Brazil, Anh.
Đội tăng mạnh nhất thế giới là Nga lên 6 bậc từ 38 lên 32 thế giới nhờ Nations League thắng Serbia và Hungary được cộng 15 điểm.
Ở khu vực châu Á, đội tuyển Nhật giữ vững vị trí số 1 (28 thế giới). Tiếp theo là Iran (30 thế giới) rồi đến Hàn Quốc (41) và Úc (55).
Thứ hạng các đội Đông Nam Á sau Việt Nam gồm Thái Lan (114 thế giới), Philippines (124), Myanmar (135), Malaysia (154), Singapore (157).
Viettel thiệt quân trầm trọng, Hà Nội mất "họng súng" thượng thặng
VPF đã công bố, trận chung kết Cúp Quốc gia Bamboo Airways 2020 sẽ diễn ra vào lúc 18h00 ngày 20/9 tại sân Hàng Đẫy. Đây là trận cầu rất đáng được chờ đợi khi Viettel và Hà Nội là 2 ứng cử viên sáng giá cho Cúp Quốc gia lẫn  V.League 2020.
Chuẩn bị cho trận đấu này, 2 đội bóng đều đón nhận tin không vui khi phải mất đi một số quân bài chủ lực do thẻ phạt. Cụ thể, Viettel không thể có sự phục vụ của Việt Phong, Khắc Ngọc và Văn Hào.
Trong đó, vắng tiền vệ trụ  Khắc Ngọc  sẽ là mất mát lớn đối với HLV Trương Việt Hoàng bởi cầu thủ người Nghệ An này là “ông chủ” rất đáng tin cậy ở tuyến giữa của Viettel. 
Viettel thiệt quân trầm trọng
Viettel thiệt quân trầm trọng.
Bên kia chiến tuyến, Hà Nội cũng không đảm bảo được trọn vẹn lực lượng 100% khi Rimario tiếp tục phải thụ án trận treo giò thứ 2 do thẻ đỏ trực tiếp ở vòng 1/8 Cúp Quốc gia 2019 trong màu áo của Thanh Hóa.
Như vậy, kể từ khi đầu quân cho đội bóng Thủ đô đầu mùa,  Rimario không thể thi đấu bất kỳ phút nào ở Cúp Quốc gia 2020 dù Hà Nội có bảo vệ thành công chức vô địch đi chăng nữa. 
Mất Rimario trước một đối thủ mạnh như Viettel có nguy cơ làm giảm sức mạnh của Hà Nội và đoàn quân của ông Chu Đình Nghiêm sẽ không dễ dàng làm mưa, làm gió như trước CLB thành phố Hồ Chí Minh. 
Tuy vậy, Hà Nội hy vọng sẽ sử dụng được Omar ngay từ đầu sau khi chân sút này được thử sức trong những phút cuối ở trận bán kết vừa qua sau một thời gian dài dưỡng thương.
Liverpool ra mắt Thiago, nổ luôn "bom tấn" Diogo Jota
Liverpool có ngày mua sắm rộn ràng nhất hè 2020, khi không chỉ ra mắt Thiago Alcantara mà còn nổ luôn "bomtấn" Diogo Jota từ Wolves.
Đội bóng của Jurgen Klopp cho thấy rõ tham vọng tiếp tục thống trị bóng đá Anh, với việc nổ liên tiếp 2 hợp đồng và là thứ 3 trong kỳ chuyển nhượng này.
Trước đó, Liverpool khá yên ắng, chỉ mang về (từ rất sớm) mỗi hậu vệ Kostas Tsimikas. Tuy nhiên, Quỷ đỏ vùng Merseyside làm cú hích trong ngày thứ 6, với việc mang về được một trong những tiền vệ xuất sắc nhất thế giới hiện nay: Thiago Alcantara.
Thiago Alcantara rạng rỡ ra mắt Liverpool.
Thiago Alcantara rạng rỡ ra mắt Liverpool.
Klopp sung sướng đón Thiago với hợp đồng 4 năm cùng khoản phí ban đầu là 20 triệu bảng. Nhà cầm quân này thậm chí có thể tung cựu tiền vệ Bayern vào sân ngay trận Liverpool chiến Chelsea vào 22h ngày 20/9, vòng 2 Ngoại hạng Anh.
Tuy nhiên, không chỉ có vậy Liverpool còn nổ "bom tấn" thứ 3 là chân sút người Bồ Đào Nha - Diogo Jota từ Wolves với giá 41 triệu bảng!
... đồng thời chốt xong luôn hợp đồng với Diogo Jota
... đồng thời chốt xong luôn hợp đồng với Diogo Jota.
Klopp nói về Thiago: “Thiago là, và không ai có thể nhìn nhận theo cách khác – một cầu thủ hoàn toàn đặc biệt. Anh ấy sở hữu một số kỹ năng thuộc hàng hiếm nhưng phù hợp với lối chơi của Liverpool”.
Bayern Munich khởi đầu Bundesliga bằng màn hủy diệt Schalke 8-0
Tung ra đội hình toàn sao, Bayern Munich khởi đầu Bundesliga mùa giải mới bằng chiến thắng “kinh hoàng” 8-0 trước Schalke. Thầy trò HLV Hansi Flick tái hiện phong độ hủy diệt như khi đè bẹp Barca 8-2 trên đường vô địch Champions League hồi tháng trước.
Serge Gnabry khởi đầu cho trận đại thắng của  Bayern Munich  bằng bàn mở tỷ số vào lưới Schalke ngay phút thứ 4. Leon Goretzka nhân đôi cách biệt, khiến số phận trận đấu xem như an bài khi đồng hồ mới chỉ sang phút 19.
Phút 30, Robert Lewandowski nâng tỷ số lên 3-0 cho Bayern Munich. Ngôi sao người Ba Lan thực hiện thành công quả phạt đền sau khi bị Ozan Kabak phạm lỗi trong vòng cấm địa Schalke. 3-0 cũng là tỷ số của hiệp đấu đầu tiên.
Sang hiệp 2, Bayern Munich không hề giảm tốc mà vẫn tiếp tục tấn công dồn dập. Trong khi đó, Schalke đã hoàn toàn vỡ trận. Kết quả, thủ môn Ralf Fahrmann phải vào lưới nhặt bóng thêm 5 lần nữa sau giờ nghỉ.
Bayern Munich khởi đầu mùa giải mới bằng màn vùi dập Schalke. (Ảnh: Daily Mail)
Bayern Munich khởi đầu mùa giải mới bằng màn vùi dập Schalke. Ảnh: Daily Mail
Serge Gnabry nhanh chóng hoàn tất cú hat-trick bằng các pha lập công ở phút 47 và 59. Cả 2 bàn thắng đều theo cùng kịch bản, Leroy Sane loại bỏ hàng thủ Schalke bằng tốc độ và kỹ thuật rồi kiến tạo cho Serge Gnabry dễ dàng đưa bóng vào lưới.
Sau khi trổ tài kiến tạo, Leroy Sane cũng đích thân lập công trong ngày ra mắt Bayern Munich. Tân binh mới chuyển tới từ Man City đón đường chọc khe của Joshua Kimmich rồi ghi bàn trước đội bóng cũ Schalke để nâng tỷ số lên 7-0.
Chiến thắng đậm đà 8-0 của Bayern Munich trước Schalke được ấn định ở phút 81. Tài năng trẻ Jamal Musiala ghi bàn khi 17 tuổi 205 ngày và phá kỷ lục của Roque Santa Cruz (18 tuổi 12 ngày) để trở thành cầu thủ trẻ nhất lập công cho đội bóng xứ Bavaria.

Tin mới